Ca sĩ Lưu Hương Giang:

Đừng cưng chiều đàn ông quá

ANTĐ - Hơn 7 năm sánh vai cùng nhau trên con đường nghệ thuật và đường đời, cặp đôi của showbiz Việt Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã trải qua không ít sóng gió, và giờ đây, họ là cặp đôi hạnh phúc của showbiz Việt. Nói về chồng mình, cô ca sĩ của “Đừng ngoảnh lại” tỏ vẻ tự hào vì cô đã học được ở chồng - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sự bao dung, chia sẻ.

- PV: Vừa ra MV “Hãy cho em thời gian”, giờ lại nhận lời làm giám khảo của “Giọng hát Việt nhí”, có vẻ năm 2013 là một năm đầy bận rộn của chị?

- Lưu Hương Giang: Nói thực lòng, năm 2013 là năm tôi dự định làm nhiều việc. Để nhận lời tham gia vào “Giọng hát Việt nhí”, tôi phải suy xét rất kỹ với lịch làm việc, tham gia các buổi diễn và phát hành sản phẩm trong năm 2013. Tôi mong muốn giúp đỡ được các giọng ca trưởng thành trong tương lai. Ngoài ra, tôi cũng vừa ra mắt MV “Hãy cho em thời gian” – một bản Ballad dịu nhẹ, gợi nhớ về những ca khúc hit trước đây như “Nụ hôn cuối”, “Hẹn gặp lại anh”. Tôi xác định 2013 là năm thuận lợi để thực hiện 3 đĩa đơn với những phong cách đa dạng. Năm nay, tôi và ông xã cũng dự định sẽ mua một căn nhà xinh xắn ở ngoại ô để con gái và gia đình được sống gần gũi với thiên nhiên.

- Chị từng nói, không nên cưng chiều đàn ông quá, điều này là do kinh nghiệm của Giang hay vì được ai “mách”?

- Có lẽ đó là kinh nghiệm thì đúng hơn. Tôi từng nghe ai đó nói, mình nên sống với người đàn ông mà khi mình thụt lùi thì người ta dừng lại đợi mình hơn chứ không để mình phải chạy theo. Tất nhiên, trong tình yêu, mấy ai đủ lý trí để hiểu điều đó. Nhưng tốt nhất là đừng cưng chiều đàn ông quá mà phụ nữ phải biết yêu thương mình, biết giá trị của mình. Hãy nên để người ta tìm kiếm, khám phá, đeo đuổi mình. Kinh nghiệm của tôi là phải “rắn” và phải có nguyên tắc của mình.

- Chồng chị có chia sẻ công việc nhà với chị?

- Đương nhiên, người đàn ông của tôi phải biết chia sẻ điều đó, nếu không sẽ không bao giờ lọt vào mắt tôi. Thực ra, chia sẻ công việc nhà cũng là một thú vui, là cách để hâm nóng tình cảm giữa hai người. Tôi nghĩ, một người đàn ông thật lòng yêu mình sẽ biết làm điều gì để mình vui. 

- Từ khi lấy chồng, chị đã làm thay đổi thói quen xấu nào của Hồ Hoài Anh chưa?

- Tôi thật sự không bao giờ có ý định thay đổi ai cả. Anh Hoài Anh trước có thói quen thích câu cá, đá bóng khi rảnh rỗi nhưng giờ thì đối với cả hai vợ chồng, thời gian ngủ còn thiếu nữa là. Trong mắt tôi, có khi những thói quen xấu của ông xã đôi khi lại trở thành nét đáng yêu. Nói chung, từ khi có bé Mina, hai vợ chồng Giang càng không có thời gian “để ý” tính xấu của nhau nữa. Thậm chí, mình còn nể chồng vì lòng bao dung của anh ấy. Chưa bao giờ Giang thấy anh Hoài Anh nói xấu ai, thậm chí nếu vợ chồng tôi có thị phi này nọ, anh ấy còn nói tốt cho người ta. 

- Bận rộn như vậy nhưng thấy “Cải Bắp” lúc nào cũng trẻ trung, đầy sức sống?

- Phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình – đó là bí quyết của tôi đấy. Có thể, nhiều người nghe vậy sẽ cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân nhưng suy cho cùng, phải yêu mình trước thì mới biết yêu người khác. Giả sử, tôi cứ suốt ngày lo lắng cho gia đình, công việc, con cái, đến khi kiệt sức, chính mình lúc đó lại làm phiền người khác khi họ phải chăm lo cho mình.  

- Chị rất ít khi đưa hình con lên báo, vì sao vậy?

- Vợ chồng tôi không bao giờ đưa hình con lên báo vì muốn cho con có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ bình thường khác.

- Mỗi sớm thức dậy, Lưu Hương Giang thường ước điều gì?

- Tôi ước sao con gái Mina được khỏe mạnh. 

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!