Đồng xu phép mầu

(ANTĐ) - Ốc co ro nói với Nghêu:

Đồng xu phép mầu

(ANTĐ) - Ốc co ro nói với Nghêu:

- Về đêm, trời lạnh quá bác Nghêu nhỉ?

- Gần Giáng sinh có thể rét đậm hơn. Người lớn mình không sao chứ trẻ con, nhất là trẻ con nghèo thiếu áo ấm tội lắm đấy.

- Em nghe nói trong Nam vừa diễn ra ngày hội “Giáng sinh 5 xu-Ngàn chiếc áo ấm”. Đó là câu chuyện về những chú heo đất và thật nhiều đồng xu yêu thương bỗng hóa thành hàng ngàn chiếc áo ấm dành tặng trẻ em nghèo vùng cao.

Hến tươi cười:

- Chú Ốc hôm nay văn vẻ nhỉ. Đấy là một phong trào vận động quyên góp của các bạn nhỏ từ những đồng tiền xu bỏ tiết kiệm trong những chú heo đất tập hợp lại, cùng với sự giúp đỡ thêm của các nhà hảo tâm. Các anh chị trong nhóm tình nguyện “Những ước mơ xanh” dùng số tiền góp được mua áo ấm gửi đến các trẻ em nghèo.

- Ra thế - Nghêu gật gù - ý nghĩa nhỉ, càng ý nghĩa hơn khi phong trào này được các bạn nhỏ hưởng ứng tích cực khiến người lớn cũng phải suy ngẫm.

Trùm Sò cảm khái:

- Đúng đấy, đúng là những đồng xu làm nên phép mầu, nói theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Nó còn cụ thể hơn quà tặng mang tính “huyền thoại” của ông già Noel trong đêm Giáng sinh nữa đấy - Ốc gật gù.

Nghêu xúc động:

- Cứ nghĩ những trẻ em nghèo trong các “mái ấm tình thương”, hoặc trẻ em dân tộc vùng cao mặc những chiếc áo ấm từ phép mầu của những đồng tiền xu tình nghĩa ấy mà tớ cảm thấy… hết rét.

Ốc gật gù:

- Em cũng thế bác Nghêu ạ.

Đào Cốc Lục Tiên