“Đối đầu”… tái xuất
(ANTĐ) - Những hy sinh âm thầm, lặng lẽ của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản gián, thù địch trong và ngoài nước đã một lần nữa sống lại chân thực và đầy xúc động trong vở kịch “Đối đầu” (Bản danh sách điệp viên 2).
Ra đời cách đây 5 năm và từng tham dự “Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sỹ CAND lần thứ II -2005” song trong lần công diễn tối qua 11-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tác phẩm của Đại tá Phan Gia Liên vẫn chinh phục người xem bởi giá trị nghệ thuật chân thực và tính thời sự vẹn nguyên nóng hổi.
Dưới sự dàn dựng của NSND Lê Hùng và sự cố vấn văn học của nhà văn Hữu Ước, vở diễn đã giúp người xem hiểu hơn về sự hy sinh quả cảm của những người chiến sỹ Công an, họ cũng như bao con người bình thường khác, có người thân, có gia đình, có bè bạn, biết cảm nhận vui buồn, yêu thương song hơn cả là luôn sẵn sàng gạt tình riêng sang một bên vì cuộc sống bình yên của đất nước.
Đây được xem là một trong những tác phẩm thành công nhất từ trước đến nay trong việc đưa hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân lên sân khấu.
Ngọc Hà