Diễn viên Việt Hương: Run cầm cập vì “cảnh nóng”

ANTĐ - Lần đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất, Việt Hương không chỉ làm người xem cười mà còn rơi nước mắt với vai cô Lùn trong bộ phim điện ảnh “Đời Như Ý”.

Diễn viên Việt Hương: Run cầm cập vì “cảnh nóng” ảnh 1

Vào viện học làm… người điên

Trong phim, nữ danh hài xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, đầu bù tóc rối, áo quần rách rưới, gương mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc điên lúc tỉnh. Chấp nhận hóa thân vào nhân vật này, Việt Hương còn không ngần ngại để lộ chiều cao khiêm tốn của mình. Ít ai biết rằng, trước khi nhập vai, nữ nghệ sĩ đã vào tận viện tâm thần để tìm hiểu về cuộc sống của người điên. Chị cũng trò chuyện với các bác sĩ đang làm việc tại đây để hiểu rõ hơn về các trạng thái tâm lý của người mắc bệnh tâm thần. Cẩn thận là thế nhưng đến khi ra phim trường đóng những cảnh quay đầu tiên, chị vẫn không làm sao nhập được vai. Nhớ lại, Việt Hương bảo có thể lúc đó cái điên chưa nhập vào người nên chị chưa diễn được. Vì thế đạo diễn Vương Quang Hùng đã phải dừng cảnh quay lại vài tiếng đồng hồ để chị tĩnh tâm nghỉ ngơi trước khi nhập tâm để biến thành… người điên. 

Nhận vai vì quá “mê” nhân vật

“Đời Như Ý” ngay từ khi bấm máy đã khiến người xem tò mò vì là bộ phim đầu tiên Việt Hương nhận lời đóng cảnh “nóng”, nhất là khi chị đã ở độ tuổi không còn trẻ. Đạo diễn Vương Quang Hùng chia sẻ trước khi nhận lời đóng những cảnh này, Việt Hương đã giao hẹn với ông cố gắng làm sao cho khéo vì từ xưa tới nay chị luôn là người rất giữ gìn hình ảnh bản thân, chưa bao giờ chấp nhận việc hở hang khi xuất hiện trước công chúng. Vị đạo diễn này cũng khẳng định không mượn tên tuổi của Việt Hương để kéo khán giả tới rạp chỉ để xem chị diễn cảnh “nóng” thế nào, bởi nếu làm vậy thì ông đã không tiết chế bớt độ “nóng” của Việt Hương trong những cảnh này.

Danh hài Việt Hương đồng ý diễn cảnh này vì quá mê cô Lùn và  những cảnh “nóng” của nhân vật này cũng được tiết chế ở mức độ vừa phải chứ không thái quá. Hơn nữa chị cũng tin tưởng ở tài năng và tâm huyết của đạo diễn Vương Quang Hùng – người có cách nghĩ rất thoáng, rất tài trong việc dựng ra nhân vật dù nghèo khổ nhưng lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Trong phim có cảnh cô Lùn tắm trong buồng tắm được dựng ở mé sông, Việt Hương thổ lộ khi quay cảnh này chị cứ run cầm cập, phần vì lạnh, phần vì hồi hộp. Gọi là diễn cảnh “nóng” nhưng thực ra cô Lùn trong phim chỉ để hở một ít vai trần gợi cảm, còn đâu đã được Việt Hương “ngụy trang” khéo léo bằng đồ nội y màu da và che chắn rất kỹ càng. Riêng về người bạn diễn kém tuổi – nam diễn viên Đông Dương, Việt Hương cho biết, ngoài đời Đông Dương là người em thân thiết đã từng hợp tác với mình trong nhiều dự án nghệ thuật, vì thế cả hai không quá ngượng ngùng hay khó khăn khi đóng cặp với nhau trong bộ phim này.

Lúc đầu đơn vị sản xuất “Đời Như Ý” dự định chuyển thể truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thành phim truyền hình dài tập và mời Việt Hương vào vai nữ chính. Song cũng chính Việt Hương là người đề xuất với đạo diễn Vương Quang Hùng nên làm thành phim điện ảnh. Trước và trong khi quay bộ phim này, Việt Hương vẫn âm thầm đều đặn mỗi tháng làm từ thiện bằng việc phát bánh mì cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Nữ nghệ sĩ tâm sự chị luôn mong được đóng góp sức mình để mang lại niềm an ủi, dẫu là nhỏ bé cho những người có hoàn cảnh khó khăn.