Nữ diễn viên Tinna Tình: Đóng cảnh nóng là điều tối kỵ

ANTĐ - Một thời gian dài vắng mặt trong làng giải trí Việt, Tinna Tình bất ngờ tái ngộ khán giả trong bộ phim truyện nhựa “Mất xác” ra rạp vào ngày mai   15-8. Nữ diễn viên người Czech gốc Việt thổ lộ đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại và quyết tâm  “lột xác” của cô với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Tinna Tình trong phim “Mất xác” 

Vô tư làm “gái bán hoa”

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính thường thấy, Tinna trong “Mất xác” sẽ hóa thân thành một người đàn bà lam lũ nuôi con, có hoàn cảnh khốn khó và tính cách cũng rất yếu đuối. Tinna tâm sự, cô đặc biệt thích vai diễn này bởi cô không phải đeo “mặt nạ” mà được sống thật như chính mình ở ngoài đời, đứng trước ống kính máy quay mà không cần phải trang điểm hay ăn mặc điệu đà, cũng chẳng phải bận tâm xem người khác nghĩ gì khi trông thấy mình. Y Linh –“gái bán hoa” nhân vật do cô đóng trong phim vướng vào mối quan hệ tình cảm với một bác sĩ tài hoa và giàu có. Kết quả của mối tình vụng trộm này là trận đòn ghen khủng khiếp. Tinna bảo cô vẫn không quên được cảnh quay về trận đòn ghen nhớ đời này. Theo kịch bản, nhân vật do cô đóng bị đánh ghen và phải hứng trận “mưa” trứng gà thối. Nữ diễn viên tiết lộ, thật ra hỗn hợp trứng gà thối mà khán giả thấy trên phim được làm từ khoai tây nghiền với nước tương. Cảnh quay này được thực hiện vào một hôm nóng bức và dù không có mùi khó chịu như trứng gà nhưng cũng khiến cô có một buổi chiều không hề dễ chịu. 

Dù chưa ra mắt, “Mất xác” đã gây xôn xao khi tung ra nhiều hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh quay nóng bỏng của Tinna. Tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định cô không phải là người diễn cảnh “nóng” nhất trong phim. Từng tham gia nhiều loại vai khác nhau, nhưng Tinna luôn xem việc đóng cảnh “nóng” là điều tối kỵ. Thế nên từ trước đến nay, cô thường chỉ nhận đóng những vai không có cảnh này. Cũng bởi vậy lúc đầu Tinna không định nhận vai khi biết đạo diễn Đỗ Thành An muốn mình hóa thân thành “gái bán hoa”. Chỉ khi vị đạo diễn trẻ khẳng định sẽ xử lý một cách khéo léo các cảnh quay nhạy cảm, cô mới gật đầu chấp thuận. 

Tự “nhốt” mình để vẽ tranh

Trước khi nhận lời trở lại trong phim “Mất xác”, Tinna Tình không ca hát, cũng không đóng phim, càng không xuất hiện ở những chỗ đông người mà tự giam mình trong nhà suốt mấy tháng để tập trung vào hội họa. Tinna bảo cô tìm đến cây cọ vẽ chỉ vì thấy nhàm chán bản thân mình, nhàm chán với cả những việc mình đang làm. Đúng lúc đó, cô nảy ra ý định vẽ tranh. Khi chỉ có một mình với cây cọ, giá vẽ, cô tìm lại sự cân bằng rất nhanh. Tuy nhiên, Tinna tâm sự không vẽ ra những suy nghĩ hay tâm trạng của mình bởi nếu thế thì sẽ chỉ tạo ra những bức vẽ có màu sắc u ám và nhợt nhạt. Thay vào đó, cô chọn vẽ những con vật đơn giản và kết quả là những bức tranh có màu sắc rực rỡ, dễ xem và cũng dễ hiểu. Mỗi lần vẽ xong một bức tranh và ngắm nhìn lại, cô thấy rất vui vẻ và nhẹ nhõm. 

Tạm rời cây cọ, Tinna Tình lặng lẽ trở lại với phim ảnh và cả niềm đam mê ca hát. Sản phẩm âm nhạc mới nhất mà cô vừa giới thiệu đến người nghe là album được phát hành trực tuyến có tên gọi “My little friend” chỉ vẻn vẹn 2 bài hát, trong đó một bài được cô sáng tác với tâm trạng khắc khoải về tình cảm lứa đôi. Tinna tâm sự cô trải qua nhiều mối tình dang dở nên rất băn khoăn không biết tình yêu có tồn tại hay không. Nhưng cô vẫn tin nếu yêu thật lòng thì dù có khó khăn đến đâu, tình yêu vẫn là điều có thật. Và cô hát với tâm trạng ấy, tâm trạng của một người độc thân vui tính.