Diễn viên Trọng Lân: Bị ghét cũng là một thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảm nhận vai diễn Khải trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình” đang phát sóng “giờ Vàng” trên VTV, nam diễn viên Trọng Lân hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Vào vai một gã trai đểu, Trọng Lân đã thành công trong việc lột tả được sự bỉ ổi của một tay chơi. Nhưng cũng chính vì thế mà anh bị khán giả ghét cay ghét đắng và nhận xét là… “nhìn mặt đã thấy lộn ruột rồi”.

Thích những vai diễn mới để thử thách bản thân

- Phóng viên: Hiện tại nhân vật Khải đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Khi đảm nhận vai diễn này, Trọng Lân có từng nghĩ đến việc sẽ bị mọi người “ném đá” nhiều đến thế không?

- Diễn viên Trọng Lân: Tôi không nghĩ vai diễn lần này của mình lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Có thể nói, đây là niềm hạnh phúc cho tôi với một vai nhỏ trong bộ phim lớn. Khi nhận lời mời, tôi đã biết trước là dàn diễn viên của phim có nhiều tên tuổi gạo cội, nổi tiếng. Tôi cũng tự dặn mình phải thực hiện nhân vật này thật tốt. Tôi thấy nhiều khán giả khen mình “đểu” nhưng cũng rất… đẹp trai đấy (cười).

Diễn viên Trọng Lân và Khả Ngân trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

Diễn viên Trọng Lân và Khả Ngân trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

- Được biết, đây là lần đầu Trọng Lân hợp tác với Khả Ngân. Anh nhận xét thế nào về bạn diễn này?

- Khả Ngân là người dễ thương và có tinh thần làm việc tốt. Tuy lần đầu đóng chung với nhau nhưng chúng tôi đều diễn ăn ý. Ngày quay đầu tiên cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ hôm ấy phải quay những phân cảnh khó nhất của kịch bản, vừa diễn cảnh ôm hôn, vừa diễn cảnh bị Khả Ngân tát. Sau khi hoàn thành phân cảnh bị tát, tôi hay trêu Khả Ngân: “Em ơi, sau phim này em phải mời anh đi ăn nhé, vì em tát anh hơn 20 cái rồi”. Khả Ngân cũng cười. Cô ấy rất đáng yêu.

- Kỷ niệm nào Trọng Lân nhớ nhất khi tham gia dự án này?

- Đó là những ngày quay phim vào mùa hè. Có nhiều phân cảnh quay ngoài trời vào lúc nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội, tôi đã bị dị ứng mẩn đỏ trên da. Mỗi lần quay xong, tôi đều chạy ra chỗ có quạt và liên tục phải thấm mồ hôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy… hãi lắm (cười).

- Tìm kiếm từ khóa “Trọng Lân” trên Google cho ra rất nhiều kết quả, tuy nhiên tiêu đề xuất hiện nhiều nhất lại gắn với hai từ “phản diện”. Anh có sợ mình sẽ bị đóng khung trong dạng vai diễn như vậy không?

- Tôi luôn định hướng bản thân phải thay đổi và có sự biến hóa trong từng vai diễn. Tôi thích có những vai diễn mới để thử thách bản thân. Trước đây, tôi khá thành công với dạng vai ngỗ nghịch, ăn chơi. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi có sự chuyển mình, thể hiện các vai có chiều sâu tâm lý như Lợi trong “Lối về miền hoa”. Tương lai, tôi mong muốn có càng nhiều dạng vai càng tốt, các vai gai góc, xù xì, có tâm lý nặng tôi đều muốn được thể hiện.

Không ngại chinh phục để có được người thương

- Trọng Lân đã quá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với dạng vai công tử, ngỗ ngược, ăn chơi nhưng cũng rất si tình, thậm chí bất chấp tất cả vì tình yêu. Vậy Trọng Lân ngoài đời có phải là chàng trai luôn hết mình vì tình yêu như vậy không?

- Ở ngoài đời, tôi là người sống thiên về cảm xúc. Quan điểm trong tình yêu của tôi là, tình yêu chân chính phải trải qua thử thách, thậm chí là nghịch cảnh chứ không chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi muốn có một tình yêu xuất phát từ sự chân thành. Khi yêu, tôi sẽ không ngại cưa cẩm, làm quen và chinh phục từng bước để có được người con gái mình thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bất chấp đúng sai để có được một ai đó. Khi đủ chân thành thì đối phương sẽ cảm nhận được, họ sẽ trân trọng tình cảm đó. Tôi nghĩ vậy!

- Nếu trong phim Trọng Lân có rất nhiều mối tình, thì có vẻ ngoài đời lại không phải như vậy? Đến giờ anh vẫn độc thân?

- Đúng vậy! Hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương. Tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ các khán giả nữ, tôi hiểu tình cảm đó là tốt và vô cùng trân quý. Nhưng tôi nghĩ, để gặp được nhau, có tình cảm và đến được với nhau còn phải có duyên. Tôi cũng không đặt ra một tiêu chuẩn nào về mẫu bạn gái, nhưng nếu như được chọn tôi vẫn muốn bạn gái mình là người biết quan tâm đến gia đình, yêu và thấu hiểu cho đặc thù nghề diễn. Khi một người con gái đủ hiểu và cảm thông cho tính chất công việc diễn xuất, họ sẽ có thể đồng hành cùng mình trên cả con đường hạnh phúc và phát triển sự nghiệp.

- Ở tuổi 30, anh đã bị gia đình giục lấy vợ chưa?

- Có chứ (cười)! Gia đình tôi hối thúc chuyện lập gia đình, sinh con để an cư lạc nghiệp. Tôi cũng hy vọng trong 2 - 3 năm tới sẽ có mối tình bền chặt và tiến tới hôn nhân.

Không có thầy Hoàng Dũng sẽ không có Trọng Lân của hôm nay

- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Trọng Lân trên con đường nghệ thuật?

- Đó là cố NSND Hoàng Dũng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã xin đi làm thêm trong quán bar. Môi trường đó có rất nhiều thành phần, tôi phải tiếp xúc với rượu, bia. Công việc của tôi làm cả tuần nên hôm nào về cũng trong tình trạng say xỉn. Vì thấy đang kiếm được tiền nên tôi nghĩ đến việc bảo lưu chuyện học. Tôi đã mang chuyện này chia sẻ với thầy mình (cố NSND Hoàng Dũng - PV). Tôi vẫn nhớ thầy nhìn tôi rồi cho một cái bạt tai. Ăn một cái tát mà tôi run hết cả người. Lúc đó, tôi biết thầy buồn vì tôi suy nghĩ non nớt. Bao nhiêu công lao, tâm huyết của thầy dành cho sinh viên mà tôi lại làm như thế. Hồi đó, tôi chưa hiểu hết vấn đề đâu. Thầy nói với tôi rằng: “Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp. Nếu không có sự nghiệp thì cuộc đời không làm được gì”. Chính lời dạy đó của thầy khiến tôi tỉnh ngộ và quyết chú tâm đi học lại. Nếu không có thầy sẽ không có Trọng Lân của ngày hôm nay.

- Anh có thể chia sẻ những dự định của mình trong thời gian sắp tới không?

- Thế mạnh của tôi nằm ở đôi mắt, điểm yếu cũng nằm ở đôi mắt, vì tôi mắt một mí. Khuôn mặt của tôi khi hất tóc lên nhìn rất bố láo, nhưng bỏ tóc xuống lại hiền lành. Làm diễn viên chuyên nghiệp, tôi luôn mong muốn được thử sức và không bao giờ đặt nặng vai chính hay vai phụ để trau dồi kinh nghiệm. Tôi hy vọng trong tương lai có thể tham gia lĩnh vực phim điện ảnh. Có thể qua năm sau, tôi sẽ vào TP.HCM và dự định học thêm thanh nhạc.

Trọng Lân tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Lân (SN 1993 tại Hà Nội). Anh được khán giả biết đến khi xuất hiện trong một số phim truyền hình ăn khách như “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Cô gái nhà người ta”, “Lối về miền hoa”… Nam diễn viên thường được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai phản diện. Vào vai “trai đểu”, Trọng Lân bị nhiều khán giả nhận xét là có gương mặt… bỉ ổi. Trước những nhận xét này, Trọng Lân đã viết tâm thư gửi đến bố mẹ vợ tương lai”: “Thân gửi đôi dòng tâm sự này đến gia đình, họ hàng bên nhà vợ. Hiện tại, vai diễn Khải trong phim “Gia đình mình vui bất thình lình” của con đang bị mọi người trên mạng xã hội nhận xét là có một khuôn mặt rất “đểu” và “bỉ ổi”. Nhưng con thấy tổng thể nhìn con cũng được mà nhỉ? Qua đôi dòng tâm sự này, con muốn chia sẻ và nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một vai diễn trong rất nhiều vai diễn của con. Con biết nó sẽ khiến cho bố mẹ thấy khó chịu và có cảm giác không an toàn. Nhưng thật sự, ẩn chứa đằng sau cái vẻ ngoài của một badboy (trai đểu) là tâm hồn chạy bằng hệ điều hành cuteboy (chàng trai đáng yêu). Con rất hy vọng khi đối diện với bố mẹ vợ ở tương lai, mọi người sẽ thay đổi cái nhìn về con với một hình ảnh đẹp hơn, không lườm, không nguýt, không chửi thầm nhé ạ?”.

Ngay sau khi tâm thư của diễn viên Trọng Lân đăng tải trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận cho rằng bức tâm thư của anh rất “đáng yêu”.