Diễn viên Anh Đào: Tôi chỉ biết cười khi “bị” khán giả ghép đôi với Trọng Lân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 26 mới là “tân binh” của màn ảnh Việt, Anh Đào hiện đang là cái tên nhận được sự quan tâm mến mộ của khán giả qua hình ảnh một cô gái nông thôn bộc trực, bảo thủ, nhưng vô cùng mạnh mẽ trong bộ phim “Lối về miền hoa” phát trên sóng VTV3. Nữ diễn viên gốc Bắc Giang tâm sự, bộ phim chính là thanh xuân của mình và vai nữ chính đầu tay đã mang đến cho cô trải nghiệm không thể nào quên.

Đón nhận mọi bình luận khen chê

- Phóng viên: Chào Anh Đào! Bạn bén duyên với phim ảnh đã lâu, song lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính, lại là trong một bộ phim được phủ sóng cả nước, hẳn cảm xúc khi nhận vai sẽ rất khác?

- Diễn viên Anh Đào: Thú thật khi nhận được vai diễn này, tôi rất bất ngờ, vui và cũng cảm thấy nhiều áp lực. Trước khi đảm nhận vai nữ chính của “Lối về miền hoa”, tôi từng tham gia một vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Dù xuất hiện ít, nhưng nó cũng giúp tôi “bỏ túi” được một chút kinh nghiệm làm nghề. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là chưa đủ. Thời gian đầu, tôi bị áp lực lớn khi chưa “cân đo đong đếm” được giai đoạn của nhân vật. Khi nhận vai, tôi chỉ biết cố gắng làm hết sức mình, mỗi cảnh quay là một sự cố gắng để làm sao phân đoạn đó là tốt nhất. Thời gian trước khi phim lên sóng, tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả và thật may khi bộ phim được mọi người đón nhận.

Anh Đào trong “Lối về miền hoa”

Anh Đào trong “Lối về miền hoa”

- Thế còn khi ngồi xem lại diễn xuất của mình khi phát sóng, bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy rất tự hào vì bản thân đã cố gắng rất nhiều cho vai diễn này. Nếu nói hài lòng với những gì mình đã làm chưa thì chưa đâu, nhiều phân cảnh khi xem lại tôi vẫn giật mình tự hỏi: “Không biết tại sao mình lại có thể diễn được như thế?”, Xem lại phim cũng là một cách để nhìn lại cách xử lý của mình cho mỗi phân đoạn. Tôi thấy mình chỉ làm tròn vai chứ chưa được coi là hay. Nếu được cho cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

- Ở thời điểm hiện tại, nhân vật Thanh mà Anh Đào thể hiện đang nhận về 2 luồng ý kiến của khán giả, có khen và có cả chê. Là một diễn viên, bạn đối diện với những bình luận này thế nào?

- Tôi luôn thiện chí đón nhận mọi bình luận của khán giả. Bởi điều đó chứng tỏ mọi người đã dành thời gian xem phim cũng như phần nào chú ý đến vai diễn của mình. Với những lời khen ngợi, tôi sẽ giữ riêng một góc cho mình và chú ý nhiều hơn tới những ý kiến chê trách. Khi đối diện với những bình luận tiêu cực, lúc đầu tôi cũng có chút buồn nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi không sợ phải đối diện với các ý kiến không mấy tích cực của khán giả, tôi coi điều đó sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Sau những lời góp ý, tôi sẽ ghi nhận và xem lại đoạn phim mà mình làm chưa tốt, lấy đó làm bài học để tiến bộ hơn về sau.

- Dù trước đó đã từng tham gia phim truyền hình với vai diễn khách mời, thế nhưng với một diễn viên có xuất phát điểm là nghệ sĩ của sân khấu kịch thì khi vào cảnh quay trên phim trường chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ?

“Có nhiều người nói tôi nhận được vai diễn này vì có mối thân tình với đạo diễn Vũ Minh Trí. Nhưng thật ra điều đó không phải là đương nhiên hay sự sắp đặt nó phải như thế. Đạo diễn Vũ Minh Trí đối với tôi ngoài đời là người anh thân thiết, nhưng trong công việc mình phải là người thật sự hợp vai và đạo diễn cảm thấy diễn viên đó toát lên được thần thái nhân vật thì mới chọn, chứ không phải vì chơi thân, vì mối quan hệ anh em thân thiết mà tôi được ưu ái chọn vai chính đâu”.

Diễn viên Anh Đào

- Như bạn cũng biết, ở sân khấu mọi thứ đều phải cường điệu lên, giọng nói của sân khấu cũng sang sảng rất khác với truyền hình. Khi quay phim, ống kính bắt cận nên chỉ cần một hành động nhỏ khán giả cũng có thể nhìn thấy. Vì thế, ban đầu khi làm việc, tôi có đôi chỗ bị choáng ngợp. Thật may, dù là người mới nhưng tôi được các anh chị trong đoàn phim yêu mến, hỗ trợ và chỉ bảo rất nhiều. Đặc biệt, những người bạn diễn của tôi trong phim rất đáng yêu. Vì thế, mọi khó khăn dần tan biến và tôi có thể thỏa sức sáng tạo.

- Đâu là diễn viên hợp với Anh Đào trong “Lối về miền hoa”?

- Trong phim, tôi chủ yếu diễn trực tiếp với anh Trọng Lân là nhiều và tôi cảm thấy may mắn khi làm việc cùng anh. Ban đầu, khi biết mình đóng cặp với anh, tôi có chút lo lắng. Nhưng khi làm việc và tiếp xúc, tôi thấy anh Lân là người có tính cách rất đàn ông, tinh tế, quan tâm đến bạn diễn và mọi người xung quanh. Chính điều đó đã gây cho tôi sự thiện cảm nên khi diễn với nhau sẽ mượt mà và ngọt ngào hơn. Đây cũng là bộ phim dài hơi đầu tiên của tôi, anh Lân là người đóng cặp với tôi lâu nhất nên chắc chắn cảm xúc cũng sẽ khác hơn. Có thể nói, ở hiện tại thì anh Lân là bạn diễn ăn ý nhất của tôi.

- Hiện khán giả đang tích cực “đẩy thuyền” cho bạn và Trọng Lân thành một cặp đôi ngoài đời, bạn nghĩ gì về điều đó?

- Mới đây có người hỏi rằng, có phải chúng tôi đang yêu nhau, tôi chỉ biết cười. Việc được khán giả yêu thương, tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, phim và ngoài đời rất khác nhau. Vì thế, chuyện tình cảm thì tôi xin phép được giữ cho riêng mình.

Cứ cố gắng hết mình, cái gì đến rồi sẽ đến

- Gặp Anh Đào ngoài đời thấy “có da có thịt” hơn trên phim, phải chăng khi tham gia “Lối về miền hoa”, bạn đã giảm cân để lên hình được đẹp hơn?

- Không hẳn là thế, sự thật là do khi nhận vai, tôi bị áp lực đến nỗi sụt mất 4kg, đến nỗi đạo diễn Vũ Minh Trí và anh DOP (đạo diễn hình ảnh - PV) phải đề nghị: “Em không được gầy nữa”. Cường độ làm việc thay đổi, cùng những áp lực từ vai diễn khiến sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, thậm chí tôi phải mua thuốc tăng cân, thuốc an thần để sử dụng mong có thể ăn uống được tốt hơn.

- Anh Đào có chạnh lòng khi bạn bè đồng niên đều đã có những vai diễn được yêu mến và chú ý. Thế nhưng, phải đến “Lối về miền hoa”, khán giả mới biết đến bạn. Có vẻ cơ hội đến với bạn khá muộn?

- Tôi cho rằng, mỗi diễn viên sẽ có thời điểm tỏa sáng khác nhau, không hẳn cứ được biết đến muộn là không làm nghề được. Với tôi, việc chơi cùng những người bạn có ý chí, có sự nghiệp thành công là động lực giúp mình có thêm quyết tâm để phấn đấu hơn trong tương lai. Tôi nghĩ đấy là năng lượng tích cực nên có, và chắc chắn sẽ không chạnh lòng. Tôi cho rằng nếu cơ hội chưa đến với mình thì một là khả năng của mình chưa tốt, hai là may mắn của mình chưa đủ. Tôi tâm niệm cứ cố gắng hết mình, cái gì đến rồi nó sẽ đến.

- Nếu trong phim, nhân vật Thanh chọn người đàn ông có sự nghiệp vững vàng để yêu và kết hôn thì ngoài đời, quan điểm lựa chọn người yêu, người bạn đời của Anh Đào thế nào?

- Nhân vật Thanh trong phim luôn giữ quan điểm yêu ai sẽ cưới luôn bởi cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian cho việc yêu đương, hò hẹn. Khác với Thanh, tôi là người khá thoải mái trong chuyện tình cảm, hôn nhân, thành ra tôi không vội vàng. Ngoài đời, tôi nghĩ một chàng trai ấm áp, nhẹ nhàng, hướng nội và yêu gia đình sẽ gây ấn tượng với trái tim mình.

- Châm ngôn sống của Anh Đào là gì?

- Đó là cứ cố gắng làm việc hết mình, nếu thành công chưa tới, nghĩa là bạn chưa đủ cố gắng. Hãy cố gắng hơn nữa, vì chẳng ai biết tương lai sẽ thế nào.

- Đâu là dạng vai Anh Đào muốn thử sức trong thời gian tới?

- Là một diễn viên trẻ, Anh Đào luôn muốn thử sức ở nhiều dạng vai để biết khả năng của mình đến đâu, vì thế chỉ cần được trao cơ hội tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- Cảm ơn Anh Đào và chúc bạn thành công!