Diễn viên Trọng Lân: Thấy ngượng khi đóng cảnh tình cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trọng Lân lần đầu gây ấn tượng trên truyền hình qua vai diễn con trai “ông trùm” trong bộ phim “Quỳnh búp bê”. Cho tới nay, nam diễn viên vẫn là gương mặt “đóng đinh” trong lòng khán giả với những dạng vai “hư, đểu, ngỗ ngược, ăn chơi”. Gần đây nhất, vai Lợi “đầu bò” của anh trong “Lối về miền hoa” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Sắp tới, anh tiếp tục đóng cùng diễn viên Việt Hoa trong phim “Thông gia ngõ hẹp”.

Đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu

- Phóng viên: Được biết Trọng Lân và Việt Hoa đã từng là cặp đôi “oan gia” trong bộ phim “Cô gái nhà người ta”. Lần này kết hợp chung trong phim “Thông gia ngõ hẹp”, bạn cảm thấy thế nào?

- Diễn viên Trọng Lân: “Cô gái nhà người ta” là phim mà tôi và Việt Hoa lần đầu tiên được hợp tác chung. Phim đó, nhân vật Cường do tôi đảm nhận là một gã công tử bỉ ổi, gây ra đau khổ cho nhân vật do Việt Hoa đóng. Nhưng trong “Thông gia ngõ hẹp” thì trái ngược hoàn toàn, tôi yêu thương và theo đuổi, tìm mọi cách để cưới cô ấy, nhưng lại bị bố của cả 2 bên ra sức ngăn cấm.

Trọng Lân vai Phong trong “Quỳnh búp bê”

Trọng Lân vai Phong trong “Quỳnh búp bê”

- Bạn và Việt Hoa đã từng có cảnh ngọt ngào trên màn ảnh. Lần này tiếp tục trở thành tình nhân, chắc hẳn 2 bạn sẽ có nhiều cảnh tình cảm hơn?

- Trên phim tôi và Hoa có kha khá cảnh tình cảm, còn ở ngoài đời chúng tôi cũng chơi cùng nhau. Lúc đầu đóng những cảnh tình cảm 2 anh em cũng có chút ngượng, hơi gượng gạo. Đóng cảnh tình cảm cần rất nhiều cảm xúc giữa cả 2 nhân vật. Nhưng tôi với Hoa khi vào cảnh, cứ nhìn nhau là buồn cười, nhất là những cảnh hôn. Điều này cực kỳ khó vì biết nhau nên chúng tôi lại càng ngượng. Về sau cả 2 anh em phải ngồi lại để bàn bạc, thống nhất là lấy cảm xúc của nhân vật nhiều hơn để thể hiện cảnh quay cho thật “mượt”.

- Lý do nào khiến cho Trọng Lân, một chàng công tử đa tình trên màn ảnh, lại ngượng ngùng trước những cảnh hôn nóng bỏng với bạn diễn? Có phải bạn lo lắng vì Việt Hoa đã có bạn trai?

- Đấy cũng là lý do khiến tôi ngượng khi đóng cảnh tình cảm với Hoa (cười). Tôi cũng hơi sợ người yêu của Hoa ghen. Tôi chỉ đùa chút thôi, vì ở ngoài đời tôi và bạn trai của Việt Hoa cũng có quen biết. Bạn trai Việt Hoa cũng là một diễn viên, họ đã có mối tình nhiều năm hạnh phúc nên tôi chắc chắn bạn sẽ thấu hiểu được cho tính chất công việc.

- Vậy Trọng Lân có cuộc trò chuyện nào với bạn trai của Việt Hoa để “xin phép chính chủ” trước khi đóng phim?

- Hoa thường xuyên được bạn trai đưa đến trường quay. Mỗi lần gặp, chúng tôi cũng bắt tay nói chuyện vui vẻ. Tôi chưa từng có một lời nào chính thức được gọi là “xin phép” bạn trai Việt Hoa trước khi thực hiện những cảnh tình cảm. Vì tôi nghĩ rằng đây là công việc, mà đã là công việc thì sự chuyên nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Việt Hoa làm việc vô cùng có tâm nên khi kết hợp cùng bạn diễn thì tôi cũng có được sự thoải mái. Tôi nghĩ đó cũng là một điều may mắn khi được đóng cặp với Việt Hoa trong bộ phim lần này.

Diễn viên Trọng Lân và Việt Hoa trong phim “Thông gia ngõ hẹp”

Diễn viên Trọng Lân và Việt Hoa trong phim “Thông gia ngõ hẹp”

Áp lực là đòn bẩy để không ngừng cố gắng

- Được biết, gia đình Trọng Lân không có ai theo nghệ thuật. Vì thế có lẽ con đường đến với diễn xuất của bạn chắc cũng gặp nhiều khó khăn?

- Tôi đến với nghệ thuật thứ bảy như một cái duyên tiền định. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mình tốt nghiệp được cấp 3 là bố mẹ mừng lắm rồi. Song, cơ duyên thế nào tôi lại đậu Đại học Sân khấu điện ảnh. Với sự dẫn dắt của các thầy cô, đặc biệt là NSND Hoàng Dũng, tôi dần trưởng thành và có cho mình những vai diễn đầu tiên. Và cũng chính thầy Hoàng Dũng là người kéo tôi lại để tôi có được ngày hôm nay.

- Vai diễn khiến khán giả nhớ đến Trọng Lân có thể nói đến Phong “cấn” trong “Quỳnh búp bê”. Đó có phải là vai diễn đầu tay của bạn?

- Thực ra không phải! Tôi may mắn được thầy Hoàng Dũng trực tiếp dẫn dắt sau những giờ học lý thuyết trên giảng đường. Tôi có nhiều cơ hội được ra phim trường cùng thầy để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Cũng nhờ đó, tôi có cơ hội được giao vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp là vai Bá Anh trong “Người phán xử”. Đây là một vai diễn nhỏ, ít khán giả nhớ đến, song lại có ý nghĩa đặc biệt với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên truyền hình. Ngay sau đó, tôi tiếp tục được một nhà sản xuất tại VFC mời tham gia bộ phim “Cả một đời ân oán”. Sau đó không lâu thì tôi được tin tưởng giao vai Phong trong “Quỳnh búp bê”.

- Hầu như những vai diễn chính mà Trọng Lân từng đảm nhận luôn là con trai của những “ông trùm” và có điều kiện kinh tế. Trong bộ phim “Thông gia ngõ hẹp”, bạn có tiếp tục vào vai công tử con nhà giàu như thường thấy không?

- Trong “Thông gia ngõ hẹp”, tôi vào vai Phan - một anh chàng mới đi du học về. Gia đình Phan cũng có homestay riêng, chắc cũng được xếp vào kiểu gia đình có điều kiện nhỉ? (cười). Trong thời gian đi du học, Phan có tình cảm với Linh (Việt Hoa). Những vai diễn trước đây của tôi chắc khán giả cũng quá quen với hình ảnh một chàng công tử bột, tính cách bặm trợn, ngông cuồng, thậm chí là bỉ ổi. Chỉ có Lợi “đầu bò” trong phim “Lối về miền hoa” mới là lần hiếm hoi tôi được làm người tốt. Dù vậy, Lợi cũng vẫn là chàng công tử khá bốc đồng và có những suy nghĩ, hành xử cảm tính, có phần trẻ con.

- Vậy Phan trong “Thông gia ngõ hẹp” có gì khác so với những vai diễn trước đây của Trọng Lân?

- Phan trong bộ phim này là một chàng trai tử tế, có học và khác hẳn với những vai diễn tôi từng đảm nhận. Tuy đôi lúc tôi cảm nhận nhân vật này khá vô tâm, nhưng khi những xung đột giữa 2 gia đình nổ ra, Phan dần trưởng thành và rất cố gắng để dung hoà mối quan hệ tréo ngoe giữa 2 ông bố để giữ được tình cảm với Linh (Việt Hoa).

- Có thể nói rằng, Lợi “đầu bò” trong “Lối về miền hoa” đã trở thành thương hiệu mới của Trọng Lân. Vậy khi nhận vai Phan, một chàng trai học thức, bạn có lo lắng cái bóng của Lợi sẽ khiến khán giả so sánh với vai diễn trong phim “Thông gia ngõ hẹp”?

- Thật lòng mà nói, khi một vai diễn thành công và được khán giả đón nhận, cá nhân tôi rất vui. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn được khán giả nhớ tới bằng những vai diễn. Tuy nhiên, sự thành công của một vai diễn trở thành áp lực, làm sao để bản thân mình có thể làm tốt hơn lần trước. Nhưng tôi nghĩ, áp lực đó là đòn bẩy để mỗi diễn viên không ngừng cố gắng trên hành trình làm nghề. Trong bộ phim lần này, câu chuyện sẽ tập trung vào 2 nhân vật chính của NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh. Câu chuyện của 2 ông bố chắc chắn sẽ khiến khán giả cười không ngừng. Còn tôi và Việt Hoa sẽ là mối liên kết và là cầu nối giữa 2 nhân vật chính. Tôi không quá lo lắng khán giả sẽ so sánh nhân vật này với Lợi “đầu bò” vì màu sắc 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau. Hy vọng dù tôi có ở vai phản diện hay chính diện, vai chính hay vai phụ thì khán giả vẫn sẽ đón nhận.

- Là một nhân vật mới hoàn toàn, Trọng Lân có những sự chuẩn bị như thế nào để giúp Phan trở nên khác biệt hơn so với những nhân vật trước đây?

- Có thể nói rằng, Phan là nhân vật được trau chuốt và ăn mặc đẹp nhất trong các nhân vật tôi từng đảm nhận. Trong VFC có anh Thái phụ trách hóa trang rất giỏi về chuyên môn. Anh ấy có theo đoàn và phụ trách hóa trang chính cho các nhân vật trong “Thông gia ngõ hẹp”. Nhờ sự tư vấn và hỗ trợ từ anh Thái mà tôi có được kiểu tóc đẹp nhất trong tất cả các nhân vật tôi từng đảm nhận. Trước đây, vào vai phản diện tôi cũng để kiểu tóc vuốt ngược, trông “láo láo” một chút. Còn vai Lợi “đầu bò” là trai quê nên phải nhuộm hoe hoe chỗ vàng, chỗ đen. Bên cạnh đó, trang phục của nhân vật Phan cũng cần khá nhiều sự đầu tư.

- Xin cảm ơn Trọng Lân với những chia sẻ thú vị!