Diễn viên Thùy Anh: Không thích bon chen, không quen sân si

ANTĐ - Sau tiếng vang của “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như “Ai còn sống giơ tay lên” của Nguyễn Hoàng Điệp, “Con đường lên núi” của đại diễn Síu Phạm và “Một thành phố khác” của đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Và có vẻ như, Thùy Anh là một ẩn số khác xa cái vẻ ngoài tưởng như rất trẻ con và ngây thơ của cô.

Diễn viên Thùy Anh: Không thích bon chen, không quen sân si ảnh 1

“Cảnh nóng” trong điện ảnh

Thùy Anh thời điểm nhận vai nữ chính trong “Đập cánh giữa không trung” chỉ mới 19 tuổi, quá trẻ để có những quyết định táo bạo cho cuộc đời. Vai diễn Huyền thực sự đã khiến cuộc sống của Thùy Anh thay đổi, nó không chỉ là những “cảnh nóng” mà cô đã diễn táo bạo trên phim, nó không chỉ là những hào quang vây lấy một cô gái trẻ với nhiều cơ hội được thể hiện mình trước đám đông. Việc nhận một vai diễn “nặng đô” và có chiều sâu về tâm lý thực sự là một thách thức không nhỏ, kể cả với diễn viên gạo cội. Thùy Anh dám làm điều đó ở tuổi 19, như một “chiến binh” thực sự. 

Cô diễn viên trẻ chẳng có một thế lực nào đó “chống lưng”, cũng không có “áo giáp” là những hậu thuẫn PR truyền thông cho tên tuổi. Cô “chiến binh” nửa đàn bà nửa trẻ con ấy lao vào một vai diễn một cách vô tư của một kẻ “chơi” với nghệ thuật. Chả cần phải “có danh gì với núi sông” chỉ cần cô thực sự thích nó và muốn thể hiện nó. Huyền của “Đập cánh giữa không trung” đã ra đời với tâm thế khá “ngông ngênh” như thế!

Cứ xách vali lên và đi...

Nhắc lại hiệu ứng truyền thông của “Đập cánh giữa không trung” thực sự là một dấu ấn trong làng giải trí Việt. Không bàn đến nội dung của phim mà chỉ nhắc đến hiệu ứng “ngược” của phim thôi đã đủ khiến “Đập cánh giữa không trung” trở thành một từ khóa “hot” trong thời gian công chiếu phim. Im ắng và bị thờ ơ khi ở quê nhà, bộ phim chỉ thực sự gây tiếng vang khi mang đi tham dự vô số các liên hoan phim vừa và nhỏ ở nước ngoài. Một vài giải thưởng đáng kể mà “Đập cánh giữa không trung” đạt được đã khiến cho phim “bay cao” tại quê nhà. 

Thời điểm đó và đến cả bây giờ, êkíp của phim vẫn mang phim đi các liên hoan ở khu vực và thế giới. Thùy Anh là một trong số những người được đi tham dự nhiều liên hoan phim nhất và có lẽ cũng là diễn viên “cả gan” nhất khi cô toàn “đem chuông đi đánh xứ người” một mình! 19 tuổi, cô được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ đại diện cho đoàn phim đi dự các liên hoan phim trên khắp thế giới. Ngoài vé máy bay, visa và khách sạn là ban tổ chức hỗ trợ, Thùy Anh phải tự túc tất cả các khoản chi khi đến liên hoan phim. Với vốn ngoại ngữ khá ổn, Thùy Anh vượt qua rào cản ngôn ngữ vốn là điểm yếu của diễn viên Việt Nam để tự tin giao lưu với các nhà làm phim quốc tế. 

“Em phải tự túc hết váy áo, trang điểm, chụp ảnh gửi hình cho truyền thông nước mình về chuyến đi, giao lưu với các đoàn làm phim khác, với ban tổ chức và người hâm mộ ở các liên hoan mà em dự. Đi một mình làm đại diện cho điện ảnh Việt Nam ở các liên hoan mới thấy vừa tự hào vừa tủi thân.

Tự hào khi người ta khen phim hay, vai diễn của em và các bạn diễn khác tốt, họ ngạc nhiên và bày tỏ sự ngưỡng mộ với đạo diễn của phim và một góc nhìn mới lạ về một Việt Nam mà họ biết, còn tủi thân là vì một mình “đi xứ”, sắm cả mấy vai chèo, tự chuẩn bị tất cả mọi thứ không có êkíp đi cùng. Hôm trước, em đọc báo thấy có một bạn diễn viên Việt Nam đi dự liên hoan phim mà không có phim tranh giải nhưng báo chí nước nhà tung hô không ngớt, nhìn lại những lần mình đi liên hoan phim một mình, cũng thấy chạnh lòng”. Thùy Anh tâm sự.

Sau một phút tư lự, cô gái 21 tuổi lại cười vui vẻ “Nhưng em thấy được nhiều hơn mất khi theo nghề diễn, em cũng không thích sân si, bon chen, hào quang hay không với em không quá quan trọng, em chỉ muốn  làm được điều mình thích và được công chúng ghi nhận là hạnh phúc rồi!”.

Cô bé diễn viên miệng cười vô tư, trả lời phỏng vấn như nói chuyện phiếm, không vòng vo, không ậm ừ, có gì nói đấy, nói xong buồn chút lại cười. Tôi hỏi: “Làm diễn viên mà muốn nổi tiếng hơn nữa là phải có hậu thuẫn, mà hậu thuẫn càng mạnh thì em càng khỏe để theo nghề, em có nghĩ đến điều đấy không?”, Thùy Anh cười rạng rỡ “Ôi, em có người yêu rồi, như em nói rồi đấy, em không thích bon chen, sân si đâu, cứ hữu xạ tự nhiên hương thôi chị ạ!”. Nữ “chiến binh” không cần áo giáp đã chia sẻ về mình một cách đơn giản như thế. Chẳng phải có ai đó nói là: “Sống đơn giản thì đời thanh thản” hay sao, Thùy Anh nhỉ?