Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: Tôi vẫn độc thân nhưng không đơn độc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bộ phim điện ảnh “Lật mặt 6”, Diệp Bảo Ngọc là một trong những gương mặt đóng vai trò then chốt. Từng kinh qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ, song đây là lần đầu tiên cô bén duyên màn ảnh rộng. Diệp Bảo Ngọc kể, suýt nữa cô “lỡ hẹn” với bộ phim này vì ngại… có cảnh “nóng”.

Mong được trải nghiệm qua nhiều dạng vai

- Phóng viên: Điểm gì ở “Lật mặt 6” đã thuyết phục Diệp Bảo Ngọc tham gia dự án này vì trước đó chị từng từ chối do kịch bản có cảnh quay tương đối nhạy cảm?

- Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: Tôi không muốn phát triển sự nghiệp từ những cảnh quay nhạy cảm vì sợ ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý con cái. Do đó nhiều đạo diễn mời tôi đóng phim điện ảnh, nhưng cứ có cảnh nóng là tôi từ chối. Ở “Lật mặt 6” cũng vậy, tôi đã chủ động xin chuyển vai, thậm chí rời dự án. Tuy nhiên, vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà đã có những buổi trò chuyện để thuyết phục. Sau khi nghe phân tích tôi lại cảm thấy hào hứng vì đây là những phân đoạn cần thiết cho việc xây dựng tính cách nhân vật, vì thế tôi đã nhận lời. Nhân vật Liên trong “Lật mặt 6” là một vai diễn khá “nặng ký” và cần yếu tố tâm lý, yếu tố bi kịch rất nhiều. Bởi trong một tích tắc nào đó, mình chỉ cần lơ là nhân vật của mình thôi là đường dây tâm lý về sau sẽ bị ảnh hưởng hết. Cho nên Ngọc vô cùng tâm huyết và hào hứng với vai diễn lần này.

- Là dự án điện ảnh đầu tay, chị đã chuẩn bị gì cho vai diễn này?

- Tất cả diễn viên tham gia dự án này đều phải trải qua vòng “casting” để có một vai diễn phù hợp nhất. Vì thế, tôi cũng chủ động hơn khi tìm hiểu nhân vật thay vì được “đo ni đóng giày”. Sau khi nhận kịch bản chính thức, tôi dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, sau đó cùng với đạo diễn Lý Hải và các bạn diễn khác thảo luận tìm ra phương án tốt nhất rồi mới ra trường quay.

- Tuy là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, thế nhưng điện ảnh là một lĩnh vực diễn xuất cần sự cô đọng. Với lần đầu này, Diệp Bảo Ngọc có gặp khó khăn trong quá trình làm phim?

- Cũng không có quá nhiều khó khăn bởi dù sao tôi đã có kinh nghiệm diễn xuất trên trường quay ở nhiều phim, đặc biệt là những cảnh tâm lý. Tuy nhiên thực sự lần này, tôi phải chăm chút kỹ lưỡng các tình huống diễn xuất.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, bắt đầu tạo được tiếng vang khi tham gia “Miss Teen 2010”, “Hoa hậu Phụ nữ thời đại 2011”. Vai diễn đầu tay của cô là bộ phim “Nỗi đau của hạnh phúc”. Diệp Bảo Ngọc tiếp tục chứng minh năng lực của mình khi liên tục ghi dấu ấn qua các vai diễn nặng ký trong các bộ phim truyền hình có lượng “ratting” cao như “Mình cưới thật em nhé”, “Sức nặng tình thâm”, “Ải mỹ nhân”, “Mắt của quỷ”, “Vũ điệu đón xuân”… Song song với sự nghiệp diễn xuất, Diệp Bảo Ngọc còn khiến khán giả bất ngờ với chất giọng đầy nội lực của mình.

- Nhân vật Liên có điểm gì giống và khác với Diệp Bảo Ngọc ngoài đời?

- Thật ra tôi thấy Liên cũng có chút xíu giống mình. Đó là rất thương chồng, thương con, chịu khó làm ăn. Ngoài sự nghiệp trên màn ảnh tôi còn phát triển lĩnh vực kinh doanh. Và mọi người thấy đó, tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ nên cần cố gắng rất nhiều để con có cuộc sống tốt hơn.

- Sau vai diễn này và trải qua hàng loạt phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc thấy mình thích hợp với dạng vai nào nhất?

- Là một diễn viên, tôi mong được trải qua nhiều dạng vai khác nhau. Tuy nhiên, để nói hợp với một dạng vai nào thì còn phụ thuộc vào việc mình có nỗ lực với nó hay không. Nên với tôi hợp hay không là do đã để tâm vào đó hết mình hay chưa.

Muốn khán giả nhìn vào hoạt động nghệ thuật hơn là cuộc sống riêng

- Đằng sau vẻ đẹp mong manh là một Diệp Bảo Ngọc rất cá tính. Điều này được hình thành từ va chạm của diễn viên, một doanh nhân hay là một bà mẹ đơn thân?

- Tôi ra đời khá sớm, trải qua công việc kinh doanh cũng khá sớm nên mọi người nhìn thấy ở tôi sự nhanh nhạy hay cá tính. Tuy nhiên, đằng sau những va chạm hay trải nghiệm đó tôi vẫn là một người phụ nữ gia đình nên rất nhẹ nhàng và chừng mực.

- Bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, chị dành thời gian dạy con ra sao với lịch làm việc liên tục như vậy?

- Dù bận rộn cỡ nào thì tôi vẫn luôn dành thời gian cho con, nhất là những dịp cuối tuần. Lúc đó tôi sẽ đi chơi cùng con, đón con đi học. Đối với tôi, tất cả việc trên đời này một khi đã muốn thì cái gì cũng có thể sắp xếp được hết. Việc mong muốn con trai mình lớn lên thế nào còn tùy thuộc vào khả năng của bé. Tôi luôn giáo dục con về nền tảng đạo đức, lối sống ôn hòa, còn thành công như thế nào tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Điều quan trọng nhất là làm sao con thấy bình an và hạnh phúc với cuộc sống của mình là được.

- Không chỉ công việc thuận lợi, dường như chuyện tình cảm của Diệp Bảo Ngọc cũng đang thăng hoa?

- Tôi vẫn độc thân nhưng không đơn độc (cười). Tôi may mắn khi đã tìm được một người có thể chia sẻ mọi buồn vui cho cuộc sống. Diệp Bảo Ngọc của hiện tại đang được sống những ngày tháng rất hạnh phúc, vui vẻ.

- Vì sao yêu đã 6 năm nhưng chị vẫn chưa công khai bạn trai, chưa chịu làm đám cưới?

- Tôi nghĩ tất cả điều đó không cần thiết với mình. Trong xã hội bây giờ, đám cưới nhanh nhưng ly hôn cũng rất nhiều. Kết hôn tôi cũng đã kết hôn rồi, đám cưới cũng làm rồi… Tôi nghĩ quan trọng là cách chúng ta đối xử, chia sẻ với nhau thế nào? Cả hai có thể đồng cảm với nhau trong khó khăn không? Trong một mối quan hệ, quan trọng là hai người có vui, an yên khi bên nhau không? Tôi khá may mắn vì anh ấy tôn trọng mọi quyết định của tôi, kể cả khi tôi muốn tạm ngưng nghệ thuật. Có thể nói tôi quyết định mọi chuyện liên quan đến cuộc đời mình. Với phim “Lật mặt 6”, anh ấy chính là người thúc đẩy tôi nhận lời. Ban đầu tôi ngại vì phải đi quay phim 5 tuần ở Đồng Tháp. Tôi phân vân bởi cảm thấy khó sắp xếp thời gian. Khi thấy tôi lưỡng lự, anh ấy khuyến khích tôi tham gia. Nhìn lại, đó là quãng thời gian đáng nhớ. Tôi đã có 5 tuần làm việc rất vui với cả ê-kíp và có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Trong 5 tuần đó, đoàn phim sống như một gia đình.

- Có thể chưa phải bây giờ, nhưng trong tương lai liệu cả hai có nghĩ đến chuyện về chung một nhà?

- Tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu có sinh thêm em bé thì tôi sẽ chia sẻ với khán giả. Tôi nghĩ, sau cuộc hôn nhân đầu, tôi không muốn “show” cuộc sống riêng tư lên mặt báo. Tôi muốn khán giả nhìn vào các hoạt động nghệ thuật hơn là cuộc sống riêng của tôi. Tôi chỉ nói rằng, cuộc sống của tôi rất vui vẻ.

- Xin cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về cuộc trò chuyện!