Phim có dàn diễn viên chấp nhận tạo hình "xấu" sửa soạn lên sóng VTV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không quần là áo lượt, không trang điểm son phấn, dàn diễn viên chính của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" chấp nhận xuất hiện với tạo hình xấu xí, nhem nhuốc. Phim chuẩn sẽ lên sóng vàp 21h40 các ngày thứ hai, ba, tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 3-4-2023.

Đảm nhận vai trò dàn dựng bộ phim này là đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng - người từng làm nên thành công của một loạt phim gây tiếng vang trên sóng VTV như: Người phán xử, Hương vị tình thân, Về nhà đi con...Cũng bởi được mệnh danh là người đứng sau những bộ phim "bom tấn" của VTV nên lần này, "Cuộc đời vẫn đẹp sao" do vị đạo diễn này "cầm trịch" hứa hẹn tiếp tục gây "sốt" màn ảnh nhỏ.

Ngay khi vừa tiết lộ trailer và một số phân cảnh phim, "Cuộc đời vẫn đẹp sao" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong đó, phần lớn ý kiến đều bày tỏ ngạc nhiên và thán phục trước sự hy sinh của dàn diễn viên chính như: NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Thanh Hương...Với việc tái hiện thân phận của những người lao động ở một xóm trọ nghèo, các nghệ sĩ đều xuất hiện với tạo hình được cho là...xấu hơn cả khi để mặt mộc và mặc quần áo bình thường ngoài đời thật.

NSƯT Thanh Quý trong bộ phim lần này vẫn vào vai người mẹ tần tảo sớm hôm, nhưng là bà mẹ chồng có gia cảnh vô cùng nghèo khổ, hàng ngày đi bán bánh rán dạo để kiếm tiền mưu sinh. Cũng bởi tính chất nhân vật như vậy nên khi đóng phim, NSƯT Thanh Quý được hóa trang với hình ảnh đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh xao, quần áo luộm thuộm.

Nữ nghệ sĩ kể, sau khi hóa trang xong, nhiều người không nhận ra mình. Thế nên mới có chuyện "dở khóc dở cười" là trong lúc đoàn phim nghỉ quay để ăn trưa, bà vào chỗ quán ăn đã được êkip làm phim đặt trước, ngồi xuống ghế và bẻ miếng cháy cơm để ăn. Song chưa kịp ăn miếng cơm cháy thì có nhân viên chạy vội ra nhắc: "Bà ơi, chỗ này là của đoàn phim đặt rồi ạ, không được ngồi đâu bà".

Rồi có hôm quay phim xong, nữ nghệ sĩ để nguyên tạo hình này ra quán nước gọi cốc cà phê để uống thì có mấy nhân viên trẻ cứ thì thào rồi đi ra đi vào, mãi sau một bạn mới dám tiến lại gần hỏi: "Cô ơi cô có phải bà Nga béo bán bún riêu trong phim 'Thương ngày nắng về' không?". Đến khi bà gật đầu và cười xác nhận thì mấy nhân viên liền ùa ra reo hỏi và trò chuyện, sau đó còn mời bà uống cà phê miễn phí.

Về phần diễn viên Thanh Hương, trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", cô vào vai Luyến - con dâu của bà Tình (do NSƯT Thanh Quý đóng). Luyến bị chồng phụ bạc bỏ đi chung sống với người phụ nữ khác nhưng cô lại tin rằng anh đã chết ngoài khơi xa. Dù đau lòng nhưng không nỡ bỏ đi, Luyến cùng mẹ chồng ròng rã suốt 5 năm làm việc cật lực những mong kiếm tiền trả nốt số nợ mà người chồng để lại trước khi biến mất. Tới khi gần rũ sạch nợ nần, cô lại phát hiện ra sự thật trớ trêu về người chồng vô tình vô nghĩa.

Trong khi đó, Lưu (do NSƯT Hoàng Hải đóng) là người đàn ông lớn lên ở khu gầm cầu, bị vợ bỏ, một mình nuôi cậu con trai khôn lớn vào Đại học, đặt tất cả niềm tin và hy vọng ở con. Song đáng tiếc, cậu con trai khi "đủ lông đủ cánh" lại xấu hổ về xuất thân của mình. Ở cùng một xóm chợ, Luyến không ưa Lưu vì suốt ngày rượu chè say khướt, lại hay cà khịa người khác. Lưu cũng chẳng ưa Luyến vì nghĩ rằng cô có thói lươn lẹo. Cả hai kỳ thị nhau, thậm chí mạt sát nhau nhưng cuối cùng chính họ, trong hành trình đầy gian nan, khó khăn, không thể một mình gánh vác lại nhận ra được giá trị của nhau. Luyến và Lưu đều có sự tốt đẹp riêng và phần nào san sẻ được gánh nặng cho nhau.

Khi hóa thân vào nhân vật Luyến, Thanh Hương xuất hiện với tạo hình được cho là mộc nhất, xấu nhất trong các vai diễn mà cô từng đóng từ trước đến nay: không son phấn, không quần áo đẹp mà ngược lại còn lôi thôi lếch thếch, mặt mũi lấm lem. Chia sẻ về vai diễn này, Thanh Hương tâm sự, với nữ diễn viên nào cũng thế, ai cũng sợ xấu khi lên phim nhưng khi nhận lời đóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao", cô không ngại điều đó.

"Một khi nhận lời một vai diễn nào, dù có khổ đến mấy tôi cũng chấp nhận. Đó không phải là vấn đề quá khó với tôi. Dĩ nhiên với dạng vai như này không thể nào không khổ được. Song tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy mình ở những khung hình trong trailer đầu tiên. Tôi lại thấy mình xinh, không nghĩ mình lại đẹp đến như vậy với một hình ảnh rất đơn giản, không cầu kì gì." - Thanh Hương bày tỏ.

Cũng theo chia sẻ của Thanh Hương, nhờ đóng vai diễn này mà cô lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm kéo cả một cái xe hàng nặng tới cả tạ. Khi quay cảnh này, đạo diễn Danh Dũng yêu cầu cô phải kéo xe hàng nặng thật nên cô đã phải dùng hết sức lực để vừa kéo vừa diễn đến mức xước hết cả tay chân, mồ hôi túa ra đầm đĩa trên mặt.

Nhớ lại, Thanh Hương kể, lúc đó bối cảnh quay là khu chợ đêm, dù cô đã đề phòng xịt chống muỗi nhưng cũng không ăn thua, chưa kể xung quanh toàn mùi rác thải bốc lên nồng nặc. Khi xem trailer và một số trích đoạn phim, Thanh Hương tiết lộ cô đã không kìm được nước mắt vì xúc động. Đặc biệt, nữ diễn viên cho biết, dù đạo diễn không yêu cầu song cô đã giảm tới 15kg sau khi đóng bộ phim này để phù hợp với nhân vật Luyến - người phụ nữ nghèo khổ tới mức "đến cái ăn còn không có".

"Trước khi nhận lời làm phim này khoảng 1 tháng, tôi đã giảm 5kg, sau đó khi vào phim cứ giảm dần, tới giờ là 10kg rồi. Hiện tại tôi còn khoảng 54 - 55kg với chiều cao 1m7. Có những hôm tụt huyết áp, đi về nửa đêm, tôi nhảy lên bàn cân là 53,5kg. Tôi thấy mình bình thường, rất khỏe, không hiểu sao lại sút nhanh như vậy. Có lẽ do tâm lý, mình mất ăn mất ngủ nên cũng gầy đi. Đạo diễn Danh Dũng và mọi người cũng lo cho sức khỏe của tôi, còn sợ tôi đang quay phim lại ngất đi, nhưng làm sao mà ngất được, tôi vẫn còn làm được tiếp mà, không có vấn đề gì hết." - Thanh Hương hào hứng kể.

Bên cạnh đó, trong bộ phim này, NSƯT Hoàng Hải cũng hứa hẹn có một vai diễn chưa từng thấy trên màn ảnh nhỏ khi hóa thân vào ông bố "gà trống nuôi con" có tính tình cộc cằn thô lỗ, suốt ngày say khướt, nói chuyện lè nhè và hay kiếm chuyện gây gổ với mọi người. Nhân vật này được ví như "Chí Phèo" của xóm trọ nghèo.

Đạo diễn NSƯT Danh Dũng chia sẻ, "Cuộc đời vẫn đẹp sao" là bức tranh đời sống chân thật không tô vẽ, những con người được khắc họa trong phim đều ít nhiều có phần phản diện. Họ vì tiền có thể đánh nhau, vì lợi ích có thể hại người, hôm trước còn gần gũi, thân thương hôm sau đã hắt hủi, cạn tình. Thế nhưng bộ phim lại không phải là một bức tranh tăm tối bởi lẽ được khai thác dưới góc nhìn lạc quan, với tâm thế “gạn đục khơi trong" của những người làm phim. Những “tiêu cực” của từng nhân vật được lí giải 1 cách hợp lí, tường tận khiến người xem có thể thấu hiểu, cảm thông. Cũng như vậy, khi họ “quay xe” trở thành người tử tế, chúng ta cũng không cảm thấy khó tin. Nhân vật luôn tồn tại song hành cái tốt – xấu, đáng ghét - đáng yêu, đáng thương – đáng trách, khán giả cũng sẽ đi từ bực mình, phẫn nộ đến rưng rưng xúc động, lại cũng có lúc bật cười sảng khoái.