Diễn viên Thùy Anh: "3 ngày trước khi quay tập cuối, tôi mới nhận được kịch bản"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn hai tháng phát sóng, phim truyền hình "Đừng nói khi yêu" khép lại với cái kết làm hài lòng khán giả khi các cặp đôi hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên nếu được lựa chọn, nữ chính Thùy Anh tâm sự, cô muốn bộ phim này có một cái kết khác.

Thùy Anh cho rằng một cái kết buồn sẽ để lại nhiều dư âm cảm xúc cho người xem, khiến mọi người tiếc nuối và nhớ đến mối tình của "cô thợ bánh - anh tổng tài" sâu đậm hơn. Nữ diễn viên lý giải, ngoài đời có nhiều cặp đôi như vậy lắm, dù yêu nhau sâu đậm nhưng sau cùng vẫn "đường ai nấy đi", không thể về lại bên nhau, có điều mỗi người đều trưởng thành hơn. Thùy Anh chia sẻ, có thể vì ngoài đời cô chưa từng trải qua cuộc tình nào như vậy nên mới mong phim kết thúc buồn với suy nghĩ: "Nỗi buồn thường làm người ta nhớ lâu và thực tế là có nhiều nỗi buồn rất đẹp".

Cũng theo Thùy Anh, 3 ngày trước khi phim đóng máy, cô mới nhận được kịch bản tập cuối. Trước đó, cô đinh ninh phim không thể kết thúc có "hậu" nên chìm trong cảm xúc buồn rầu. Cô đã khóc nhiều ngay cả lúc không quay, bởi cô thấu hiểu nỗi sầu của nhân vật Ly. Dù vậy, Thùy Anh tin chắc kết thúc phim sẽ làm hài lòng người hâm mộ. Cô không tiếc nuối về kịch bản hay vai diễn, chỉ cảm thấy hụt hẫng vì phim đi đến hồi kết quá nhanh, tập cuối lên sóng chỉ 5 ngày sau khi phim đóng máy.

“Tôi tưởng đâu ngày quay cuối là ngày buồn nhất, vậy mà khi xem tập áp chót, tôi cứ bâng khuâng, buồn buồn trong lòng. Cảm giác phải xa một kỷ niệm đẹp thật khó tả." - nữ diễn viên tâm sự.

Thùy Anh kể ngày quay cuối cùng, cô đã nói lời cảm ơn người tình màn ảnh Mạnh Trường, bởi anh đồng hành và hỗ trợ cô trong dự án. Với cô, ông bố "soái ca" phim Việt là bạn diễn ăn ý, mang lại cho cô cảm giác thoải mái và giúp cô đẩy cảm xúc qua từng tập phim. Cô cũng trân quý sự kết hợp ăn ý của bạn thân Đình Tú. Đối với Thùy Anh, điều đặc biệt nhất khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này là cô được cùng cả đoàn xem tập đầu lẫn tập cuối tại Hà Nội, quây quần bên nhau chờ đón những cảnh phim cuối cùng, ai cũng vui và hạnh phúc khi nhìn lại bốn tháng bên nhau nhiều niềm vui, với thành quả được công chúng đón nhận.

Với cá nhân Thùy Anh, cô cảm nhận mình trưởng thành cùng nhân vật Ly, học hỏi được nhiều thứ sau bốn tháng nhập vai cô thợ bánh. Khi bước vào cuộc đời của nhân vật này, Thùy Anh lường trước sẽ nhận ý kiến trái chiều, sẽ có người khen lẫn người chê diễn xuất của cô, sẽ có cả người thích và không thích nhân vật. Nữ diễn viên không tránh khỏi nỗi buồn khi đọc các bình luận tiêu cực. Nhưng cô mừng là khán giả vẫn theo dõi phim, để nhìn thấy sự “thay da đổi thịt” của nhân vật Ly cũng như sự tiến bộ trong diễn xuất của mình.

“Lúc đọc kịch bản, tôi có những suy nghĩ riêng về câu chuyện của Ly. Nhưng nhờ đạo diễn Bùi Tiến Huy, tôi có thêm góc nhìn khác, sâu sắc và đa chiều hơn. Tôi rất yêu bộ phim và vai diễn này." - Thùy Anh bày tỏ.

Sau khi phim đóng máy, Thùy Anh tiết lộ, cô tranh thủ nghỉ ngơi và dành thời gian bên gia đình khoảng một tuần trước khi trở lại TP.HCM để bắt đầu các dự án mới. Nữ diễn viên kỳ vọng sớm tái ngộ khán giả trong những sản phẩm chất lượng, nối tiếp thành công của bộ phim này.