Diễn kịch với người máy

ANTĐ - Vở kịch ngắn Nhật Bản “Tạm biệt” đầy sáng tạo do diễn viên người thật đóng cùng với một người máy có diện mạo của một phụ nữ sẽ ra mắt khán giả Thủ đô qua 3 suất diễn vào lúc 10h, 15h và 20h ngày 31-8 tại Rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền. 

Đây là dự án ghi nhận sự đột phá trong nghệ thuật và khoa học giữa kịch tác gia danh tiếng thế giới Oriza Hirata và chuyên gia người máy hàng đầu của Nhật Bản, GS. Hiroshi Ishiguro. Vở kịch này đã được công diễn lần đầu vào năm 2010 tại Aichi Triennale ở Nhật Bản và được biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới như: Áo, Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Thái Lan. Vở kịch trong đó có cảnh một người máy đọc thơ bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Đức cho cô chủ trẻ đang lâm bệnh nặng nghe. Vở kịch chỉ có 30 phút nhưng để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc với câu hỏi “sự sống và cái chết có ý nghĩa gì với con người và cả những cỗ máy?”.