Để bớt nỗi nhọc nhằn!

ANTĐ - Người dân sống trên đường Trần Duy Hưng rất quen thuộc với hình ảnh những công nhân thu gom rác với phương tiện là chiếc xe ba bánh tự chế. PV ANTĐ trò chuyện với anh Phạm Văn Lý (32 tuổi , công nhân tổ số 1 Công ty CP Rau sạch sông Hồng):

- Anh sử dụng phương tiện này để thu gom rác đã lâu chưa?

- 2 năm rồi, tổ tôi có 6 chiếc xe loại này.

- Trông cũng nhỏ gọn, chắc là tiện lắm. Xe do anh tự làm à?

- Không, do công ty phát. Cũng đỡ vất vả, lại đi được vào tận các ngõ nhỏ. Mỗi tội chỉ được đi 2 chuyến một ngày.

- Vì sao?

- Vì thùng rác đầy, nặng không đẩy ra khỏi xe được. Nếu có cách nào đẩy thùng đầy ra, để thay thùng mới vào thì một ngày được thêm mấy chuyến nữa.

- Phương tiện này có được đăng kiểm không?

- Tôi chịu, công ty phát thì cứ dùng thôi. Bản thân tôi vẫn thấy an toàn, từ ngày dùng đến giờ chưa thấy có sự cố gì.

- Công nhận đây là cách làm hay, giảm nỗi nhọc nhằn cho những người âm thầm làm đẹp thành phố.

- Đỡ nhiều đấy, mà năng suất cũng tăng hơn nhiều.

- Nhưng nói thật, xe này đi trên đường thì cũng hơi mất mỹ quan.

- Thế tôi mới mong các cơ quan chức năng suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Chế tạo hẳn một loại xe đặc biệt, máy móc đảm bảo chất lượng. Thùng có nắp chuyên để đựng rác. Sơn riêng một loại màu, có khi lại thành nét đặc trưng của thành phố, vừa đỡ đi những giọt mồ hôi cho anh em.