Cuộc hội ngộ của nhóm họa sỹ đất Cảng

ANTĐ - 21 họa sỹ đến từ Hải Phòng đã cùng hội ngộ trong triển lãm trong triển lãm “Hôm nay và mãi mãi”, khai mạc ngày 1-8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đây là cuộc triển lãm lần đầu tiên tại Hà Nội, sau cuộc triển lãm “Hôm nay và mãi mãi”, được tổ chức vào năm 2012 tại Hải Phòng.

24 tác phẩm trong đó có 6 tác phẩm điêu khắc, được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, đồng, sắt… đặc tả những nét rất riêng, rất cá tính của các họa sỹ Hải Phòng. Từ sự duyên dáng trong tranh sơn dầu “Thiếu nữ” của “bậc trưởng lão” Nguyễn Hà, cho đến những đột phá mới mẻ với sắt của nữ nghệ sỹ trẻ tuổi Lập Phương. Từ khuôn mặt cậu bé đầy ám ảnh của Nguyễn Đình Hợp, cho đến “Đêm” huyền ảo, khó năm bắt của Đinh Quân… Tất cả đều góp phần làm nên một sân chơi đa màu sắc, một cuộc chơi thú vị, thỏa mãn bất cứ người xem khó tính nào.

 

Cuộc hội ngộ của nhóm họa sỹ đất Cảng ảnh 1
Dừng lại (Nguyễn Ngọc Dân)

Đêm (Đinh Quân)

Thiếu nữ (Nguyễn Hà)

Cuộc hội ngộ của nhóm họa sỹ đất Cảng ảnh 4
Nắng chiều (Phan Quang Tuấn)

Cuộc hội ngộ của nhóm họa sỹ đất Cảng ảnh 5
Quá khứ, hiện tại và tương lai (Trần Quốc Chiến)

Nữ tướng quân (Bùi Viết Đoàn)

Cuộc triển lãm cũng là dịp hội ngộ của những nghệ sỹ đồng hương là những người bạn vong niên, gắn bó, cùng chung tiếng lòng bày tỏ những ước vọng cao xa đóng góp cho nghệ thuật, dù đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, TP.HCM, hay thành phố Cảng thân yêu.

Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, không chỉ khẳng định diện mạo mạnh mẽ, rõ nét của mỹ thuật Hải Phòng, các họa sỹ đất Cảng với sự quyết liệt của mình, đã thực sự tạo ra một “cú hích” trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Triển lãm “Hôm nay và mãi mãi” sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 1-8 đến ngày 7-8.