"Cơn bão" Idol giữa giá rét Hà Nội
(ANTĐ) - Sự xuất hiện của 9 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Vietnam Idol 2010" tại sân khấu nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) tối qua 23-1 đã tạo nên "cơn bão" Idol giữa lòng Hà Nội. Và tâm điểm của "cơn bão" này không ai khác chính là cô gái có giọng hát "chạm vào trái tim người nghe" Uyên Linh. Dưới đây là một số hình ảnh của đêm diễn đặc biệt này.
>>>Uyên Linh “cảm ơn tình yêu” ở Hà Nội
Bất ngờ xuất hiện và đi lên từ phía dưới khán đài bằng giai điệu sôi động của ca khúc "Giận anh", Uyên Linh ngay lập tức nhận được sự hò reo tán thưởng của đông đảo người hâm mộ và cả... một anh Chuối bông.
Tân cử nhân trường Đại học Ngoại giao mở đầu phần giao lưu với khán giả bằng một câu đùa hóm hỉnh: "Linh thấy hết hồn khi nghe lại giọng của mình trong phần clip vừa phát vì không ngờ nó lại... hay thế"
Và thẳng thắn giải đáp thắc mắc của MC Phan Anh về những tin đồn "hậu Idol" như: chảnh, hét giá cát sê cao... Câu trả lời thông minh của cô làm hài lòng người hâm mộ.
Một số người nhận xét chưa kể tới giọng hát thì Uyên Linh có bản lĩnh trước đám đông ngang tầm "Diva": "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu như những bước đi sau Vietnam Idol có gì sai sót khiến những người yêu quý Linh cảm thấy thất vọng thì trước hết Linh xin được gửi lời xin lỗi tới mọi người.
Tuy nhiên, việc gì cũng phải đặt trong văn cảnh, ngữ cảnh. Chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật. Và Linh xin được nhắc lại câu nói này: "Cây ngay không sợ chết đứng".
Dịu dàng với ca khúc đầu tiên đưa cô chạm đến trái tim khán giả "Chỉ là giấc mơ".
Song ca "Anh mãi là" cùng Văn Mai Hương - cô gái 17 tuổi được Uyên Linh tả là "thí sinh duy nhất của VNID còn tóc mai, có khuôn mặt tròn và cái cằm nhọn đáng yêu".
Và "Cảm ơn tình yêu" cùng 8 thí sinh còn lại trong Top 10 "Vietnam Idol 2010"
D.C.H.N (thực hiện)