Ca sĩ Phạm Phương Thảo an nhiên với cuộc sống độc thân ở tuổi 40

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phạm Phương Thảo lựa chọn cuộc sống độc thân ở ngoại thành Hà Nội, sáng sớm ra vườn nhà cắt hoa, thưởng trà, không gian sống của cô là khu vườn rộng mênh mông.

Phạm Phương Thảo kể, nhiều bạn bè vẫn bảo với cô rằng, nếu cho họ sống một mình ở nơi như cô đang ở, trong không gian rộng tới 8.000m2 thì chịu. Nhưng cô thì lại tìm thấy niềm vui và sự bình yên ở nơi này, khi được hòa mình vào với thiên nhiên cây cỏ, làm những gì mình thích.

Phạm Phương Thảo tâm sự, cô tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn dù vẫn “đi về lẻ bóng”

Phạm Phương Thảo tâm sự, cô tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn dù vẫn “đi về lẻ bóng”

Nữ ca sĩ nói vui, cô không đợi đến tuổi về hưu mới tận hưởng cuộc sống mà muốn thực hiện điều đó sớm hơn. Thế nên cô chưa bao giờ cảm thấy buồn hay cô đơn như mọi người vẫn nghĩ. Mỗi ngày với cô trôi qua đều rất vui và ý nghĩa, nếu không đi hát thì cô lại bận rộn từ sáng tới tối, chăm cho từng cái cây, bông hoa trong vườn. Vả lại, bạn bè vẫn thường thích tìm về nơi ở này của cô để tề tựu hàn huyên, hít thở không khí trong lành. Bởi vậy, cô gần như không có lúc nào rỗi nên càng không bao giờ có thời gian để buồn chán. Càng bận rộn kiến tạo không gian sống cho mình, cô lại càng giàu cảm hứng sáng tạo lao động nghệ thuật hơn.

Giọng ca xứ Nghệ tiết lộ, cô luôn sáng tác ở trạng thái “động”, tức là khi di chuyển, khi đang làm việc, thế nên có nhiều sáng tác của cô đã ra đời trong lúc cô vác đá, cuốc đất, trồng cây… Chính tình yêu thiên nhiên, yêu lao động, yêu và biết ơn cuộc đời này cũng là những gì đã làm nên một Phạm Phương Thảo với giọng hát, phong cách biểu diễn da diết và sâu lắng như ngày hôm nay.

Nói về cuộc sống riêng, Phạm Phương Thảo tâm sự, cô tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn dù vẫn “đi về lẻ bóng”. Nữ ca sĩ hài hước tự nhận mình dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn “còn son đáo để”, có điều cô vẫn luôn tự nhắc mình nên sống lý trí và tỉnh táo, trân trọng mọi nhân duyên vì tất thảy đều có ý nghĩa với cuộc sống của mình. Giọng ca sinh năm 1982 chia sẻ, xung quanh cô luôn có nhiều chàng trai, cô gái, bạn bè và đồng nghiệp, tất cả đều ngưỡng mộ, yêu quý và trân trọng nhau. Vì biết tính cô thích lãng mạn nên họ thường tặng quà cho cô là những vần thơ. Thế nên có nhiều “nam nhân” tặng thơ cho cô lắm.

Cũng theo Phạm Phương Thảo, trong thời gian tới cô dần muốn chuyển hướng sang sáng tác nhiều hơn để có thể “cởi bỏ” những nỗi niềm riêng. Mới đây nhất, cô vừa viết xong ca khúc “Tài sắc đa đoan” dựa trên chất liệu và làn điệu dân ca ví, giặm. Ca khúc này được Phạm Phương Thảo sáng tác dựa trên cảm hứng từ một bài thơ cùng tên mà cô được một người đàn ông tặng. Bày tỏ suy nghĩ về sự đa đoan, nữ ca sĩ chia sẻ, với cô đa đoan cũng có cái hay riêng và riêng cô luôn muốn đi đến tận cùng của mọi sự vui buồn để chiêm nghiệm mọi thứ.