Ca sĩ Ngọc Sơn kể câu chuyện tình buồn tại Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ca khúc được một nhạc sĩ viết tặng cho Ngọc Sơn từ những năm đầu thập niên 90. Đồng cảm với câu chuyện tình buồn trong bài hát này, nam ca sĩ quyết định lên Đà Lạt để quay thành MV.

MV có tên gọi “Đà Lạt chiều mộng mơ” vừa chính thức được Ngọc Sơn giới thiệu cùng khán giả. Nam ca sĩ tiết lộ, bài hát được nhạc sĩ Lăng Lập viết từ năm 1996 và hoàn thành trong năm 1996. Thời điểm đó anh còn đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Bản thân vị nhạc sĩ này là người trải qua nhiều thăng trầm sóng gió trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ từ bỏ đam mê âm nhạc. Bởi vậy, hơn 100 sáng tác của anh, bài nào cũng có những kỷ niệm và chất chứa nỗi niềm riêng.

Với “Đà Lạt chiều mộng mơ”, nhạc sĩ Lăng Lập tin rằng không ai thể hiện sáng tác này phù hợp hơn Ngọc Sơn. Bởi vậy, nam nhạc sĩ đã gửi bài hát đến Ngọc Sơn và nhận được phản hồi tích cực từ phía giọng ca sinh năm 1968. Về phần mình, Ngọc Sơn tâm sự, anh tìm thấy sự đồng cảm từ ca khúc này, một bài hát có ca từ đẹp, lời ca trong sáng, giai điệu lãng mạn mộng mơ đậm chất Đà Lạt. Vì thế, anh đã quyết định tới thành phố ngàn hoa để thực hiện MV.

Trước đó, Ngọc Sơn từng hát nhiều ca khúc về Đà Lạt như “Thành phố buồn”, “Đà Lạt khói sương”, “Ai lên xứ hoa đào”, “Đà Lạt hoàng hôn”, “Đồi thông hai mộ”…Tất cả đều được anh thể hiện với tình yêu Đà Lạt da diết và những cảm xúc khó gọi tên với một thành phố vừa xinh đẹp, vừa lãng mạn lại vừa u buồn, ẩn chứa trong mình nhiều câu chuyện.

Với “Đà Lạt chiều mộng mơ”, Ngọc Sơn tiếp tục chứng tỏ vì sao nhiều người yêu mến gọi anh là “ông hoàng nhạc sến”. Nam ca sĩ bày tỏ, anh luôn muốn mang lại những sản phẩm âm nhạc chất lượng tới với khán giả, không ngại đi khắp mọi miền đất nước để quay MV, giới thiệu tới mọi người non song gấm vóc lụa là của Việt Nam đẹp thế nào.

MV lần này được Ngọc Sơn và êkip chọn quay giữa khung cảnh Đà Lạt, nơi lưu dấu bao câu chuyện tình buồn của những cặp đôi yêu nhau với những địa điểm quen thuộc như: thác Prenn, hồ Xuân Hương, đồi thông xanh ngắt vi vút gió và ngàn hoa khoe sắc...khắc họa không gian đặc trưng của thành phố thơ mộng này. Đặc biệt, học trò của anh - ca sĩ Ngọc Thảo vừa từ Đức về để tham gia trong MV mới Ngọc Sơn.

Cũng theo Ngọc Sơn, dù đã nhiều lần đặt chân tới Đà Lạt nhưng lần nào trở lại, anh cũng có những xúc cảm đặc biệt. Nơi đây có khí hậu ôn hòa, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn say đắm lòng người. Không chỉ vậy, Đà Lạt cũng là nơi chắp cánh cho nhiều câu chuyện tình yêu, là nguồn cảm hứng nghệ thuật của không ít nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ…Với Ngọc Sơn cũng vậy. Lần này quay MV “Đà Lạt chiều mộng mơ” đã mang tới cho anh những cảm xúc vừa quen thuộc vừa mới lạ, để anh hòa mình vào đất trời cảnh sắc và mang tới những giai điệu ngọt ngào.