Ca sĩ Hồng Nhung: “Vẫn giữ được cốt cách người Hà Nội”

ANTĐ - Lấy lại vóc dáng thon gọn không ngờ chỉ vài tháng sau khi sinh, Hồng Nhung nói vui: “Đấy là vẫn thừa 3,5kg so với tiêu chuẩn”, và rằng giờ chị đang thèm hát vô cùng. 

Cũng bởi vậy mà cô “Bống” quyết định Bắc tiến làm hẳn một liveshow riêng hát về Hà Nội - “Có phải em mùa Thu Hà Nội” vào ngày 4-10 tới tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Chị đã chia sẻ với phóng viên báo An ninh Thủ đô những tâm sự trước ngày trở lại...


Từ bảo thủ sang… đỡ bảo thủ hơn

- PV: Chị vừa trở lại ca hát sau gần 5 tháng nghỉ sinh, lại bắt tay vào thực hiện luôn liveshow riêng về Hà Nội, e có vội vàng không? 

- Ca sĩ Hồng Nhung: Đúng là chưa có liveshow nào tôi từng làm mà từ ý định đến lúc thực hiện lại diễn ra nhanh như lần này. Theo dự kiến ban đầu thì chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 nhưng vì không đặt được địa điểm nên thành ra êkip quyết định làm luôn. Nghe có vẻ vội nhưng cũng không cập rập lắm vì khi định làm bất cứ việc gì thì trong đầu tôi luôn có sẵn ý tưởng và hình dung ra rõ hết rồi. 

- PV: Phải rất lâu rồi, dễ đến 13 năm kể từ liveshow xuyên Việt “Bài hát ru 99”, chị mới trở lại và hát về Hà Nội, cảm xúc lần trở lại này có khác nhiều lắm không? 

- Chắc chắn là khác rồi, cũng thật khó nói nhưng xin được gói gọn trong ba từ: “rất đặc biệt”. Dù xa Hà Nội đã lâu tôi luôn cảm thấy tự hào và vui sướng khi nghe ai đó nói rằng: “cô ấy rất Hà Nội!”. Đó là lời khen tặng tuyệt vời nhất trong tất cả những lời khen mà tôi nhận được. Điều ấy nhắc tôi rằng dù làm bất cứ việc gì không được để hổ thẹn với danh người Hà Nội. Mà đêm diễn sắp tới cũng là lời gửi gắm mà tôi muốn dành cho mọi người rằng: Hồng Nhung vẫn giữ được cốt cách người Hà Nội.

- PV: Nhưng gần đây nhiều người khá bất ngờ với gu thời trang phá cách của chị khi chuyển từ cô “Bống” trong sáng nhí nhảnh sang… nổi loạn như Lady Gaga với quần bò rách và đầu tóc rối bù?

 - 13 năm mà, con người phải khác đi chứ (cười). Nói vậy thôi, qua thời gian tôi thấy khi người ta tự tin thì sẽ khiêm tốn hơn và cũng tự do hơn. Tự do ở chỗ có nhiều điều trước đây mình nghĩ nhưng không dám làm, nhưng giờ có sự tự tin của người khá tĩnh tại thì lại dám làm điều mình thích. Tôi không phải người mẫu thời trang nên sự thay đổi này không đứng một mình mà đi liền với âm nhạc. Phong cách “nổi loạn” mà mọi người thấy đấy là khi tôi hát nhạc điện tử. Xưa tôi nghĩ vóc dáng mình nhỏ bé, lại hát nhạc trữ tình nên chỉ có thể ăn vận dịu dàng cổ điển, giờ lại nghĩ khác, từ chỗ bảo thủ sang đỡ bảo thủ hơn. Thật ra cũng chẳng có gì phá cách đâu, con người của tôi thế đấy, chỉ có điều lúc trước không dám thể hiện ra ngoài thôi (cười). 

- PV: Chị không định mang phong cách này lên sân khấu của liveshow sắp tới đấy chứ?

- Ồ dĩ nhiên rồi, tôi không định đi giày đỏ đeo mặt nạ lông vũ để hát về Hà Nội đâu mà sẽ là một Hồng Nhung đậm chất Hà Nội thôi (cười).

Tôi chăm con cực khéo!

- PV: Làm mẹ ở tuổi ngoài 40, lại bận rộn “chạy sô” liên miên, chị sắp xếp cuộc sống của một người vợ - người mẹ thế nào?

- Hiện nay ở nhà tôi thấy không ai có thể làm tốt vai trò này hơn mình đâu nhé (cười). Ông xã tôi còn phải tròn xoe mắt và vô cùng ngạc nhiên vì thấy tôi có thể làm tốt được việc này. Anh ấy bảo không nghĩ rằng vợ mình trước nay luôn gắn liền với hình ảnh giầy cao gót, son phấn, quần áo, lúc nào cũng nhảy tanh tách chơi thể thao mà lại có thể làm mẹ tốt như thế. Tôi chăm con cực kỳ khéo, ở nhà vẫn tự tay lần lượt tắm cho hai con làm ai cũng ngạc nhiên. So với các bà mẹ thông thường thì tôi có nhiều thời gian hơn vì giờ một tuần tôi chỉ nhận hát từ 2 - 3 tối thôi. Những lúc tôi đi diễn cũng có bà ngoại của hai cháu là bà Mai (mẹ kế - PV) và bà Hồng (mẹ đẻ - PV) chăm sóc giùm. Tôi vẫn nói vui đấy là hai… “bông hoa già” của nhà mình đấy. 

- PV: Thế người chồng nước ngoài của chị thì sao, anh ấy có đỡ đần chị chăm con không?

- Đỡ nhiều là đằng khác (cười). Gia đình của Kevin (chồng Hồng Nhung - PV) đều là bác sĩ, riêng cha của anh ấy còn là bác sĩ sản khoa, từng đỡ cho 5.300 đứa trẻ chào đời, đỡ sinh đôi thì vô số kể, còn sinh ba thì cả thảy 6 ca. Khi còn đi học, cứ đến dịp nghỉ hè là anh em Kevin lại vào bệnh viện làm hộ lý tình nguyện cho cha, làm đủ mọi việc từ bế em bé đến thay tã. Thành ra đến giờ khi chăm con, Kevin thành thạo lắm, còn hiểu biết nhiều hơn tôi là đằng khác. Nhiều khi con mình có thay đổi một chút, tôi lo cuống lên nhưng lại yên tâm khi nghe anh ấy bảo: “chẳng sao cả đâu”. 

- PV: Chị cũng phải chờ đợi khá lâu mới có niềm vui làm mẹ. Đến giờ làm mẹ rồi, chị thấy việc sinh con hay nuôi con khó hơn?

- Các bà mẹ cho tôi nhiều kinh nghiệm lắm, trong đấy có ca sĩ Mỹ Linh. Mỹ Linh vẫn nói với tôi là: “nuôi mới khó, trồng cây sao cho để thành người”. Đến giờ thì tôi chưa thấy khó lắm, chắc vì hai cháu còn bé quá. Suy cho cùng người phụ nữ nào khi làm mẹ cũng vất vả nhưng niềm hạnh phúc thì lớn lao hơn nhiều. 

- PV: Nhiều nữ nghệ sĩ Việt cũng lấy chồng nước ngoài nhưng không may mắn được như chị, có người còn tuyên bố: “sẽ không bao giờ lấy chồng Tây nữa”. Chị nghĩ sao?

- Đấy là chuyện cá nhân thôi. Thực ra lấy chồng Tây hay ta cũng thế, có gia đình hạnh phúc cũng có gia đình không có được may mắn ấy. Lạy Trời hiện giờ gia đình tôi vẫn rất gắn bó bên nhau, nhưng ai mà dám nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết rằng, hiện giờ “Bống” Hồng Nhung đang rất hạnh phúc thôi.

- PV: Xin cảm ơn và chúc chị thành công!