"Bàn thắng cuộc đời" của "sao" V-League

ANTĐ - Không chỉ là chân sút thượng hạng của đội đang dẫn đầu V-League 2016 là Hải Phòng, tiền đạo Errol Anthony Stevens còn khiến người ta phải ghen tị với mối tình đẹp như mơ của mình.

Có vợ nhờ “sét ái tình”

Là một cầu thủ quốc tế gốc Jamaica, Stevens không phải là mẫu đàn ông hào hoa lịch lãm kiểu Gonzalo của HN T&T hay một thần tượng trước đây ở Hải Phòng là Leandro. Thế nhưng, tiền đạo da màu này lại sở hữu cái duyên trời phú, đó là khả năng ăn nói lôi cuốn và phong thái rất thu hút. Chính vì thế, anh đã có một mối tình khiến không ít các đồng nghiệp phải ghen tị. Đó là cô vợ xinh đẹp người Nga sinh năm 1994, Ekaterina Jay. Cách đây 3 năm, Ekaterina Jay, khi đó mới 19 tuổi và đang ấp ủ giấc mơ trở thành một diễn viên ở quê nhà. Nhưng chuyến đi du lịch tới Thái Lan và “tiếng sét ái tình” không thể lường trước với Stevens đã khiến cuộc đời cô rẽ theo một hướng khác.

“Lần đầu gặp Stevens là thời điểm tôi vẫn đang là sinh viên và có chuyến du lịch đến Thái Lan cùng một vài người bạn, còn anh ấy đang khoác áo CLB Saraburi ở đây. Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng ban đầu về anh ấy, đó là một người đàn ông to cao, khỏe mạnh và rất lịch thiệp. Cách anh ấy nói chuyện với tôi cũng rất thu hút và ngọt ngào nữa. Và tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào không biết”, người đẹp nước Nga tâm sự. Ngay sau đó, Ekaterina đã làm một điều mà ít ai dám làm, là để bạn bè về nước, cô ở lại Saraburi cùng Stevens thêm… 2 tháng nữa. Những người thân ban đầu phản đối, nhưng sau đó đã hiểu sự chân thành mà đôi trẻ dành cho nhau, nên cũng dần đồng ý. Sức mạnh của tình yêu đã giúp mối tình này đơm hoa kết trái, với một đám cưới tuyệt vời được tổ chức vào năm 2015. 

Những bàn thắng liên tiếp

Stevens đã không ít lần mô tả việc lấy được Ekaterina chính là “bàn thắng cuộc đời” của anh. Từ khi có cô vợ xinh đẹp xuất hiện, Stevens cũng thăng hoa trên sân cỏ cùng những bàn thắng liên tiếp và hiện tại đang là chân sút số 1 trên hàng công của Hải Phòng. Sau khi tổ chức đám cưới, tiền đạo người Jamaica và cô vợ người Nga đã chung niềm hạnh phúc tột bậc, khi chào đón cậu con trai đầu lòng chào đời vào tháng 6 năm ngoái. 

“Stevens con” được bố mẹ kỳ vọng cũng sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá, và cũng gặp may mắn trên đường đời như Stevens cha. “Quả thật, tôi thấy mình là một người may mắn khi gặp vợ tôi và kết hôn với cô ấy. Có Ekaterina, tôi luôn yên tâm thi đấu cùng đội bóng, mẹ con cô ấy là một động lực rất lớn và có ý nghĩa với tôi”, tiền đạo của Hải Phòng chia sẻ. Trong khi đó, nói về chồng mình, Ekaterina cho biết: “Giờ anh ấy đã rất nổi tiếng ở Việt Nam, vợ chồng tôi đi thường xuyên có người nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam thật dễ chịu vì mọi người gần gũi và cởi mở, nó làm tôi nguôi đi nỗi nhớ nước Nga rất nhiều”.

Cho tới thời điểm này, Stevens đang là một ngôi sao trong tay HLV Trương Việt Hoàng. Anh đã đóng góp 7 bàn kể từ đầu mùa để Hải Phòng đứng trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2016. Nếu cứ đá và ghi bàn đều đặn như thế, chức vô địch với đội bóng đất Cảng là điều nằm trong tầm tay của họ. Và như vậy, người ta lại có thêm một lý do nữa để ghen tị với chàng tiền đạo da màu năm nay vừa tròn 30 tuổi này.