V-League nối duyên cho các cầu thủ ngoại

ANTĐ - Đến Việt Nam với mục đích ban đầu chỉ là được chơi bóng, thế nhưng sau một thời gian “bén duyên”, nhiều cầu thủ ngoại quốc đã quyết định lấy vợ, xây nhà, lập nghiệp và xem đây như quê hương thứ hai của mình. Sự xuất hiện của họ không chỉ giúp tăng chất lượng V-League mà còn tạo cho giải đấu thêm màu sắc.

V-League nối duyên cho các cầu thủ ngoại  ảnh 1Huỳnh Kesley và Diabate đã thỏa ước mơ ăn cơm Việt, lấy vợ Việt

Giữa tuần này, các đồng đội ở ĐTLA đã đến chúc mừng Diabate trong ngày tiền đạo gốc Mali kết hôn cùng bạn gái Trúc Linh. Năm 2013, Diabate đặt chân tới Việt Nam – mảnh đất còn khá xa lạ mà anh chỉ biết qua lời giới thiệu của một “cò” cầu thủ giới thiệu anh đầu quân cho CLB Cần Thơ khi đó đang chơi ở giải hạng Nhất. Cũng ở thời điểm này, Diabate quen Trúc Linh và mạnh dạn ngỏ lời yêu  qua… facebook. Cảm mến tính tình hiền hòa, dí dỏm của chàng trai người Mali, Trúc Linh đã nhận lời yêu và sau hơn 2 năm tìm hiểu, hai người đã quyết định đi tới hôn nhân. Trong lễ cưới được tổ chức tại Tiền Giang – quê cô dâu, chú rể Diabate diện bộ áo dài, sánh vai cùng người bạn đời trong các nghi thức lễ cưới truyền thống của Việt Nam. “Đây có lẽ là bàn thắng ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Mục tiêu của tôi trong năm 2015 là thi đấu tốt cho đội bóng mới – ĐTLA và ước mơ sau này được nhập quốc tịch và sinh sống lâu dài tại Việt Nam”, chàng rể Việt   Diabate chia sẻ. 

Sau lễ cưới của Diabate-Trúc Linh, V-League sẽ tiếp tục đón một chàng rể Việt nữa là trung vệ người Hà Lan, Van Bakel chuẩn bị làm đám cưới với nữ DJ nổi tiếng Myno (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My) vào đầu năm 2015. Trước đó, rất nhiều ngoại binh nhờ có “cầu nối V-League” đã được thỏa giấc mơ được làm rể Việt như tiền đạo người Nigeria, Suleiman (27 tuổi, đến Việt Nam năm 2008) kết hôn với cô giáo thể dục thẩm mỹ Ngọc Trinh năm 2013; trung vệ Hoàng Vissai người Nigeria lập gia đình với bạn gái Thu Hà (quê Nam Định) năm 2012; tiền đạo Đinh Hoàng Max người Nigeria kết hôn với cô dâu người Việt, Nguyễn Thị Như Mai năm 2009… 

Trong số những chàng rể Việt ở V-League, người được nhắc tới nhiều nhất là Huỳnh Kesley.

Tiền đạo gốc Brazil đến Việt Nam từ năm 2004 và ngay mùa giải đầu tiên khoác áo CLB Bình Dương tại V-League, anh đã ẵm danh hiệu Vua phá lưới với 21 bàn. Cùng năm đó, Huỳnh Kesley ghi “bàn thắng cuộc đời” bằng lễ cưới với bạn gái Huỳnh Thị Lệ Lộc và năm 2009, anh được nhập quốc tịch Việt Nam. Huỳnh Kesley và người bạn đời hiện đã có với nhau 2 con trai và tự hào khi các con đều có thể nói tốt tiếng Việt và tiếng Anh. Suốt 11 năm làm rể tại dải đất hình chữ S, tiền đạo hiện đang khoác áo CLB Đồng Nai nổi tiếng là người chồng mẫu mực khi chủ động học và làm theo các tập tục quê vợ, nấu ăn ngon và rất tâm lý khi thường xuyên đưa vợ con đi du lịch. Mỗi dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, chàng trai gốc Brazil lại tất bật cùng vợ đi sắm Tết, đi lễ chùa và tranh thủ về quê vợ để thưởng thức hương vị Tết truyền thống. 

Mùa giải 2015, V-League đón một chàng rể Việt rất đặc biệt là HLV Graechen của CLB HAGL. Chiến lược gia người Pháp đã có thâm niên 8 năm ăn cơm Việt, lấy vợ Việt và đã có 2  con. Tuy nhiên, năm 2015 là lần đầu tiên chàng rể Việt này xuất hiện ở    V-League, sau thời gian dài “ở ẩn” tại Pleiku làm công tác huấn luyện cầu thủ trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG. Mới đây, Graechen vui mừng tiết lộ ngôi biệt thự tại Gia Lai mà ông xây để “an cư” cùng gia đình nhỏ của mình đã hoàn tất và cũng trong năm 2015 này, Graechen sẽ chính thức mang quốc tịch Việt Nam. Niềm vui này cũng là sợi dây để Graechen quyết định gắn bó trọn đời tại Việt Nam. 

Bên cạnh những chàng rể Việt, V-League cũng đón nhiều cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam. Kể từ trường hợp đầu tiên Phan Văn Santos (nhập tịch năm 2007) đến nay đã có 23 cầu thủ nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam, 9 người trong số đó hiện đang thi đấu ở V-League 2015. Đa số đều mong muốn kết thúc sự nghiệp tại Việt Nam, lập gia đình với một cô dâu Việt và sống trọn đời tại mảnh đất mà họ coi như quê hương thứ hai của mình.