Tết Việt của các cầu thủ ngoại

(ANTĐ) - Sau gần 10 năm lên chuyên nghiệp, bóng dáng cầu thủ ngoại đã quá quen thuộc trên sân cỏ Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền tới gần, các cầu thủ Tây cũng háo hức không kém nhằm chuẩn bị lễ hội du xuân cùng gia đình như những người Việt khác…

Tết Việt của các cầu thủ ngoại

(ANTĐ) - Sau gần 10 năm lên chuyên nghiệp, bóng dáng cầu thủ ngoại đã quá quen thuộc trên sân cỏ Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền tới gần, các cầu thủ Tây cũng háo hức không kém nhằm chuẩn bị lễ hội du xuân cùng gia đình như những người Việt khác…

Cầu thủ ngoại và những niềm vui riêng ở Việt Nam

Cầu thủ ngoại và những niềm vui riêng ở Việt Nam

Đi resort nghỉ ngơi…

Mấy năm trước, các ngoại binh thường rủ nhau vào TP.HCM để giải khuây trong những ngày nghỉ Tết. Lý do đưa ra phần đông vì các đội nghỉ xả trại, thời gian quá ngắn nên họ di chuyển vào trong đó vui chơi. Tuy nhiên, một xu thế mới nhằm “đổi gió” đang được các cầu thủ ngoại ưa chuộng chính là ghé thăm các khu nghỉ dưỡng hay resort trong 1 tuần nghỉ Tết. 

Tiền vệ Nguyễn  Rogerio quyết định chọn khu du lịch ở Hội An (Quảng Nam) là địa điểm ghé thăm của gia đình mình đợt này. Tiền vệ đang chơi cho SHB Đà Nẵng cho biết: “Do đội tập trung sớm ngay mồng 3 Tết nên tôi và gia đình định chọn một khu nghỉ dưỡng ở Hội An làm địa điểm chính. Tôi cũng rủ thêm vợ chồng Merlo cũng như những đồng nghiệp khác như Cesard, Mendez, Hernandez và Wiliam tham dự. Đây sẽ là kỳ nghỉ thú vị trước khi mùa giải mới trở lại”.

Sau 6 năm sinh sống tại Đà Nẵng, Rogerio tiết lộ mình đã quá quen với không khí ăn Tết ở Việt Nam. Ở các mùa trước, các ngoại binh của SHB Đà Nẵng thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ nhằm hoà chung không khí ăn Tết ở đây. Nay họ chọn một tour du lịch khi có thêm những cầu thủ mới tới với đội.

Trong khi ấy, Lee Nguyễn quyết định lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng trong thời gian Tết. Ông Nguyễn Phẩm cho biết: “Năm nay, tôi quyết định ăn Tết ở Việt Nam cùng con. Tôi đã bàn với Lee Nguyễn kế hoạch ghé thăm những khu du lịch nổi tiếng ở đây như hồ Than Thở, thác Cam Ly, nhà thờ Con Gà, đỉnh Lang Biang trong thời gian 1 tuần. Chưa kể, hệ thống sân golf ở đây cũng rất tuyệt và hiện đại. Nó sẽ giúp Lee có được sự vận động cần thiết trong thời gian nghỉ ngơi”.

Về quê ăn Tết

Do hoàn cảnh địa lý gần gũi, các cầu thủ Thái Lan ở Hoàng Anh Gia Lai đều lựa chọn về nước để gần gũi gia đình trong những ngày tới. Trung vệ Nirut mỉm cười chia sẻ: “Suốt cả năm đi thi đấu, tôi cũng như các thành viên trong đội cũng muốn tranh thủ vài ngày về thăm gia đình. Khác với Việt Nam, Tết Thái Lan thường tổ chức vào ngày 13 tới 15 tháng 4. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tổ chức một Tết Việt nho nhỏ trong gia đình như một thói quen. Dù sao tôi cũng đã mang quốc tịch Việt rồi mà”.

Còn tiền đạo Huỳnh Kesley rất háo hức trước cái Tết Canh Dần. Kể từ khi cưới vợ Việt, Kesley càng chuẩn bị kỹ càng nhằm có được cái Tết ấm cúng. Tiền đạo của B. Bình Dương thường cùng vợ vận áo dài, khăn đóng để đón tiếp mọi người trong ngày mồng 1. Chị Lệ Lộc - vợ của Kesley - cho hay: “Anh ấy đã quen ăn bánh chưng, phát tiền mừng tuổi, thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Bây giờ anh ấy thuần chất Việt như bao người Việt khác rồi”.

Tuy nhiên nhiều ngoại binh khác vẫn chọn những địa điểm khác là nơi vui chơi trong những ngày nghỉ Tết. Đơn cử thủ thành mới của Hoàng Anh Gia Lai là Michal quyết định xuống Nha Trang để nghỉ ngơi dù có ý định sang Thái Lan hay Campuchia du lịch ngắn ngày. Hay thủ thành Đinh Hoàng Max, Mota, Rafael của V. Ninh Bình ở lại TP. HCM để nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại…

Có người chưa quen với Tết âm lịch, cũng có người cái Tết cổ truyền Việt Nam đã ngấm sâu vào trong tâm khảm của họ, song tất cả đều khẳng định không khí Tết Việt luôn đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Vì thế, mỗi người đều sẽ có những bí mật nhỏ riêng để dành tặng người thân hay đồng đội trong những ngày ở lại Việt Nam.

Phan Long