Nữ nhạc trưởng Hoàng Điệp:
Ấp ủ chương trình nhạc hàn lâm tặng Hà Nội
(ANTĐ) - Tuy sinh sống và làm việc tại TP.HCM nhưng mỗi năm tôi cũng có vài lần ra Hà Nội công tác. Mỗi lần như vậy, tôi thấy lòng mình thật xao xuyến và bồi hồi.
Bao kỷ niệm của một thời thơ ấu gắn bó 15 năm với Hà Nội ngày nào lại ùa về trong tôi. Được gặp lại bạn bè đồng trang lứa một thuở chính là những niềm vui khôn xiết. Bởi với tôi thì Hà Nội mới thật sự là quê hương của mình. Vừa rồi tôi có thực hiện một chương trình nhạc hàn lâm “Dấu ấn một chặng đường” đánh dấu 30 năm làm nghề nhạc trưởng, 50 năm tuổi và 20 năm làm công tác giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM và đã nhận được những lời khen của đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả.
Cũng bởi thế, với tư cách một người con của Hà Nội xa quê, tôi đang ấp ủ dự định sẽ mang chương trình này đến với công chúng Thủ đô. Tuy nhiên, phần I và ngay cả tên gọi của chương trình sẽ có đôi chút thay đổi để phù hợp với thời điểm biểu diễn. Phần “Nhớ về nguồn cội” có thể sẽ được thay thế bằng một tên gọi gợi nhớ hơn như: “Ký ức” chẳng hạn. Đây sẽ vẫn là một chương trình nhạc hàn lâm rất gần gũi và dễ nghe bởi phần lớn những ca khúc trong chương đều đã trở nên rất quen thuộc với khán giả!
PV