Ai cũng như ai

(ANTĐ) - Ốc dắt xe đạp điện ra cửa:

Ai cũng như ai

(ANTĐ) - Ốc dắt xe đạp điện ra cửa:

- Em chạy ra phố một tý sếp  nhé.

- Thong dong nhỉ? - Trùm Sò cau có.

Hến gọi giật giọng:

- Này, muốn bị phạt hử?

- Phạt chuyện gì? - Ốc thắc mắc.

- Không đội mũ bảo hiểm.

Trùm Sò cười xòa:

- Cô bị ám ảnh cái mũ bảo hiểm thế nhỉ. Đi xe đạp điện làm gì mà phải đội… cái nồi cơm điện ấy chứ?

- Sếp lạc hậu tình hình rồi, mới triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ sửa đổi đây. Từ ngày 1-7-2009 người đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.

Ốc thắc mắc:

- Có thật à?

- Báo đăng đầy, chỉ có chú ốc và sếp chưa biết.

- Nhưng mà mãi đến 1-7 cơ, hôm nay chưa đến ngày thực hiện, em vẫn được… thoải mái.

Nghêu nói:

- Hến nhắc chú đội mũ bảo hiểm là nhắc cái sự ý thức của chú đấy. ý thức tự bảo vệ sinh mạng mình và ý thức chấp hành Luật Giao thông. Không cần phải đến ngày mới đội.

Trùm Sò e hèm:

- Thế là sau thời gian nghiên cứu, nay đã có quy định người đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm. Ai cũng như ai, đều phải chấp hành Luật Giao thông chứ.

Hến gật gù:

- Thật ra xe đạp điện có khác gì xe máy, nếu người điều khiển không đội mũ bảo hiểm sẽ rất nguy khi xảy ra tai nạn.

- Tớ nhất trí, lẽ ra quy định phải có từ lâu rồi.

Ốc cười khì:

-   Sếp ơi, phải có Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, thêm khoản xe đạp điện vào mới triển khai được sếp ạ. Không có luật làm sao phạt người không chấp hành?

Đào Cốc Lục Tiên