Mỹ Tâm "trở lại" rực rỡ và "cú đúp" của Đỗ Bảo

(ANTĐ) - 20h tối 11/3/2009, Lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến 2008 do Báo Thể Thao & Văn Hóa tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà hát Lớn Tp.HCM. Đỗ Bảo giành "cú đúp" với giải Nhạc sĩ và Album của năm. Mỹ Tâm nhận cup dành cho Ca sĩ/Nhóm nhạc của năm như một sự đương nhiên...

Mỹ Tâm "trở lại" rực rỡ và "cú đúp" của Đỗ Bảo

(ANTĐ) - 20h tối 11/3/2009, Lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến 2008 do Báo Thể Thao & Văn Hóa tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà hát Lớn Tp.HCM. Đỗ Bảo giành "cú đúp" với giải Nhạc sĩ và Album của năm. Mỹ Tâm nhận cup dành cho Ca sĩ/Nhóm nhạc của năm như một sự đương nhiên...

Đỗ Bảo giành hai chiếc cup pha lê một cách thuyết phục
Đỗ Bảo giành hai chiếc cup pha lê một cách thuyết phục

Ngay từ 5h30 chiều, hàng chục nhà báo, phóng viên theo dõi mảng âm nhạc đang công tác tại Tp.HCM đã đại diện cho gần 100 đồng nghiệp của mình trên toàn quốc tham gia và chứng kiến buổi kiểm phiếu công khai. Với 96/97 phiếu thu về hợp lệ (BTC phát ra 99 phiếu bầu) kết quả giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2008 đã phản ánh khá chính xác sự ghi nhận của công luận với các cá nhân nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc của họ trong năm 2008.

Những chiến thắng không bất ngờ

Chương trình Bài hát Việt sau 4 năm đồng hành với giải Âm nhạc Cống hiến đã lần đầu tiên giành được giải thưởng “Chương trình của năm”. Sự vắng mặt “rất chính xác và hợp lý” của hai sân chơi âm nhạc trên truyền hình là Sao Mai Điểm Hẹn 2008VietNam Idol 2008 (thiếu thuyết phục và chưa thực sự thành công như những gì đã từng có trước đây) thì chương trình Bài hát Việt là chương trình truyền hình duy nhất trong số 4 đề cử ở hạng mục này.

Con đường tình ta đi (Phương Nam Phim), Chuyện tình yêu (Quang Dũng), Unlimited Symphony (Unlimited và Nhạc viện TP.HCM) chỉ được tổ chức tại TP.HCM nên hầu như các phóng viên miền Bắc không thể theo dõi được. Trong khi đó, chương trình Bài hát Việt với ưu thế được phát sóng trực tiếp hàng tháng trên VTV3 và còn được luân phiên tổ chức tại Tp.HCM và Hà Nội. Việc Bài hát Việt chiến thắng với 39/96 phiếu bầu không gây ngạc nhiên trong dự đoán của nhiều người.

Ca sĩ người Philippines Arlene Estella với ca khúc Em đi qua tôi trong CD Bóng tối ly cafe của Lê Thanh Hải
Ca sĩ người Philippines Arlene Estella với ca khúc Em đi qua tôi trong CD Bóng tối ly cafe của Lê Thanh Hải

Giải ca sĩ/nhạc sĩ của năm được trao cho ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy không có mặt trong đêm trao giải vì có show diễn tại Đà Nẵng nhưng Mỹ Tâm đã “ủy quyền” cho người bạn thân, ca sĩ Viết Thanh của nhóm Unlimited lên nhận giải thưởng giùm. Số phiếu dành cho Mỹ Tâm năm nay áp đảo so với các đề cử khác, cô nhận được 42/96 phiếu bầu.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đối thủ chính của Mỹ Tâm trong hạng mục này tâm sự “Việc Mỹ Tâm giành được giải thưởng ở hạng mục này là hoàn toàn chính xác. Cô ấy đã thực sự có rất nhiều những cống hiến mới mẻ và đáng nể cho công chúng cũng như giới chuyên môn năm vừa qua”. Theo nhà báo Hữu Trịnh (báo TT&VH) “một ca sĩ năm ngoái từng đoạt giải, tuy năm nay có nhiều cống hiến nhưng không có điều gì mới mẻ hơn với chính mình, không tạo được tiếng vang đối với công luận thì không đoạt giải cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu và đúng với tiêu chí của giải”.

"Cặp tung hứng" mới trong "làng MC Việt" Mỹ Linh - Lê Hoàng
"Cặp tung hứng" mới trong "làng MC Việt" Mỹ Linh - Lê Hoàng

Và chiến thắng của sự cống hiến và bền bỉ

Bất ngờ và cũng không bất ngờ là việc đoạt cú đúp giải thưởng của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Anh hai lần bước lên sân khấu để nhận giải Album của năm (Album Cánh cung 2 – Thời gian để yêu) với 33/96 phiếu bầu và Nhạc sĩ của năm với 43/96 phiếu bầu. Nói bất ngờ vì Đỗ Bảo là người đầu tiên trong lịch sử 5 lần tổ chức giải (bao gồm cả tiền Cống Hiến 2005) đoạt được chiến thắng kép trong một kỳ Cống hiến. Không bất ngờ là sau 5 lần liên tiếp được đề cử, Đỗ Bảo đã lần đầu tiên giành được chiến thắng một cách thuyết phục. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nổ lực và bền bỉ của anh trên con đường chinh phục công chúng (khán giả) và công luận (các nhà báo).

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tâm sự “Những sáng tác của tôi đến với công chúng chậm hơn các đồng nghiệp nên việc đoạt giải thưởng muộn hơn họ cũng là điều dễ hiểu. Và đúng là khi ta cứ miệt mài, bền bỉ đi thì cuối cùng cũng sẽ đến được với đích. Có thể là một năm, mười năm, hai mươi năm nếu như người nghệ sĩ kiên định và luôn nỗ lực với đam mê của mình thì chắc chắn họ sẽ được ghi nhận”.

Tinna Tình mở đầu chương trình đêm trao giải với ca khúc tự sáng tác Chỉ vì
Tinna Tình mở đầu chương trình đêm trao giải với ca khúc tự sáng tác Chỉ vì

Những bất ngờ “hài hước” từ lễ trao giải

Năm nay BTC đã gây bất ngờ cho những người có mặt tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến khi mời đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Mỹ Linh làm người dẫn chương trình. Với kịch bản hài hước hóm hỉnh và đấy chất chua ngoa vốn có của mình, đạo diễn Lê Hoàng đã “lôi kéo” ca sĩ Mỹ Linh phải thay đổi con người của chị để tung hứng và “phiêu” trên sân khấu như một nghệ sĩ … hài đầy tài năng.

Dẫu Mỹ Linh còn nhiều ấp úng, dẫu Lê Hoàng còn phải cầm giấy để đọc kịch bản nhưng sự “duyên dáng” của hai nghệ sĩ này trên sân khấu liên tục khiến khán giả bật cười đầy sảng khoái. Thử nghe một đoạn hội thoại "made in… Lê Hoàng": “Mỹ Linh ơi, đây là giải do các nhà báo bầu chọn, vậy thật ra ngoài đời Mỹ Linh quen với bao nhiêu nhà báo, hãy nói thật đi…” “Để em nghĩ đã nhé… Bạn em có 3 nhà thầu, 2 nhà thơ, 2 nhà buôn chứng khoán, 5 chủ nhà hàng, 4 nhà quản lý nhưng chỉ có một nhà báo rưỡi mà thôi”. “Tại sao lại chỉ có một nhà báo rưỡi?”. “Vì cô ấy vừa là nhà báo, lại vừa làm thêm ở nhà in”. “Mỹ Linh thường đọc báo lúc nào vậy” “Em thường đọc báo lúc ngủ dậy”. “Thế tại sao không đọc vào lúc trước khi ngủ”. “Tại em sợ sẽ bị ngủ thiếp đi”…

Nhà thơ Đỗ Trung Quân, NSND Trần Hiếu, Hoa hậu Jennifer Phạm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, NSƯT Mỹ Duyên, người mẫu Thanh Hằng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, diễn viên Thanh Thúy… là những vị khách mời trao giải thưởng. Không biết có trao đổi trước với nhau một kịch bản cụ thể nào không hay bị “nhiễm chất” Lê Hoàng mà ai lên sân khấu đều có những câu tung hứng rất hài hước.

Cặp đôi so le Nguyễn Quang Dũng và Thanh Hằng
Cặp đôi so le Nguyễn Quang Dũng và Thanh Hằng

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hỏi Thanh Hằng có yêu mình không ngay trên sân khấu. Thanh Thúy “lỡ mồm” gọi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là anh xưng cháu, sửa lại tiếp tục “nhỡ” gọi chú xưng em khiến nhạc sĩ tuổi xưa nay hiếm “hồn nhiên” “làm anh của Thúy tôi sẽ rút lại vé đi chuyến tàu tốc hành về thế giới tiên cảnh”.

Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến 2008 thực sự để lại dấu ấn khó quên với những người tham dự khi lựa chọn cách dẫn “duyên dáng, ý nghĩa và hài hước”. Như đạo diễn Lê Hoàng mào đầu: “Nếu như sân khấu và điện ảnh và rất nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống đều có tính hài hước thì lý do gì âm nhạc lại không? Sự hài hước sẽ khiến cho những người đoạt giải thêm vui vẻ, những người chưa đoạt giải thêm hi vọng và những người mãi mãi sắp đoạt giải đến tham dự cảm thấy không uổng phí thời gian”.

Hà Anh Tuấn và Nguyên Thảo song ca "Con đường tình ta đi"

Hà Anh Tuấn và Nguyên Thảo song ca "Con đường tình ta đi"

Lam Thiên

Ảnh: Thành Trung