Tinna Tình: Quan trọng là học cách… đứng dậy

ANTĐ - Tinna Tình đam mê nhạc Rock, cô hát - sáng tác nhạc Rock và đoạt giải Bài hát Việt. Tinna Tình đam mê điện ảnh, cô đi đóng phim rồi trở thành diễn viên trẻ triển vọng. Tinna Tình được ông trời ban cho nhan sắc - vóc dáng, và cô làm người mẫu. Trên mỗi địa hạt Tinna Tình tham gia đều gặt hái những thành công đáng kể; nhưng chưa hết cô cũng đã từng bị lỡ vai diễn vì tin đồn ác ý, ảnh nude, rồi tin đồn giới tính… Bỏ lại phía sau tất cả những scandal đã qua, cô ca sỹ người Czech gốc Việt đã mở lòng tâm sự!
- Làm nghệ thuật “vui thì vui vừa, có buồn cũng buồn vừa thôi”, đến giờ chị thấy thấm thía câu nói trên chưa?

- Câu nói này rất đúng! Khi Tinna mới 16 tuổi đã có một cơ hội đến với cuộc đời mình, mừng và vui lắm; nhưng khi mất cơ hội ấy và mọi thứ không như mong đợi, hy vọng thì thất vọng và buồn kinh khủng. Làm bất cứ công việc gì ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu mình giữ được thăng bằng là tốt nhất. Không quá vui mà cũng không quá buồn. Hãy nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng thì bản thân cũng sẽ thoải mái. Đơn giản bởi cái gì cũng có thời và số phận của nó. 

- Chị đã xây dựng hình ảnh chỉn chu 10 năm nay, giờ lại bị phá hỏng tất cả vì bộ ảnh nude - chị nghĩ sao?

- Tinna cứ suy nghĩ mãi vấn đề nó nằm ở đâu (?) Trong 10 năm qua, Tinna có được bao nhiêu giải thưởng âm nhạc, biết bao những bài báo rất hay, nghệ thuật về âm nhạc của mình, có ai thèm để ý (?)  Ôi 10 năm! Thế nhưng khi Tinna ra mắt album “Tai tiếng” và bộ ảnh được thực hiện cùng album thì đùng lên một cái ai cũng biết, người bàn ra bàn vào, khen - chê, chỉ trích. Sự thật mà nói bản thân Tinna không thích hình ảnh này, nhưng việc đó không quan trọng. Quan trọng là trong 10 năm Tinna được không ít nhạc sỹ tên tuổi khen ngợi.

- Tôi thích quan điểm này của chị, đó là: “Thông tin từ dư luận là một cách tiếp nhận thông tin nhưng muốn tìm hiểu về một con người, bạn cần phải tiếp xúc với người ta” Đến giờ chị đã sợ sự quy chụp. Của miệng lưỡi thế gian?

- Tinna lựa chọn nghề này từ lúc còn rất trẻ, lúc ấy khoảng 13 tuổi. Tinna ngây thơ đến mức cứ tưởng làm nghề này sẽ được nhiều người yêu thích, sẽ được sống trong tình yêu và vòng tay của khán giả. Nhưng đó chỉ là 1 mặt đẹp của nghề nghiệp, còn hàng trăm mặt trái khác của nó thì ngày đó sao Tinna hiểu được. Thật ra Tinna mới thấy được nó 2 năm nay, khi càng nổi tiếng, càng thành công thì sẽ xảy ra đủ thứ chuyện. Nhưng nghề nghiệp nào cũng có những điều khó khăn cần phải vượt qua.

Vấn đề giới tính là một chuyện rất tiêu biểu; vào một ngày đẹp trời nhà báo bất chợt phỏng vấn Tinna trong một sự kiện ra mắt 1 sản phẩm: “Chị Tinna ơi, chị bây giờ nữ tính hơn có phải để che đậy vấn đề giới tính không?”. Một câu hỏi như vậy xin thưa anh, Tinna trả lời kiểu gì cũng… dính đòn. (Cười) Nếu không trả lời thì bị nói là chảnh, thế thì đành trả lời vậy… Tinna nói đối với Tinna vấn đề giới tính không quan trọng, ai cũng là con người và xứng đáng được sống với chính mình.

Điều đó không có gì xấu để phải che giấu, nếu Tinna bị như vậy Tinna cũng sẽ không che giấu, nhưng rất tiếc Tinna không không thể làm cho chị vui, vì em không có vấn đề gì. Thế là vào một ngày đẹp trời khác lên mạng xem báo thì phát hiện ra mình có vấn đề về giới tính từ khi nào mà không biết (?) Nhưng không sao, cũng vui mà, đó là một phần của công việc.

- Nhưng thôi, chắc chị quá hiểu cuộc sống là một bản nhạc tuyệt vời, cũng có khi là một bản rock ồn ào cuộn sôi, cũng có khi là một khúc ballad dịu dàng chậm rãi?

- Cuộc đời luôn là vậy… buồn vui, hạnh phúc rồi lại khổ đau. Trừ khi mình hiểu ra chân lý thì mới bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy để không còn khổ. Nhưng con đường ấy còn xa lắm!…

- Tinna từng tham gia sân chơi Bài hát Việt và nhận giải Bài hát của tháng, ca sỹ thể hiện hiệu quả; và hiện giờ vẫn tiếp tục, vậy tham vọng của chị là gì?

- Với sân chơi Bài hát Việt, Tinna đã đạt được nhiều giải thưởng. Trong đó cao quý nhất là giải “Bài hát mang khuynh hướng Rock đương đại nổi bật” trong năm. Khi mình đã được công nhận, việc đi thi cũng không cần thiết, để sân chơi ấy cho những những ai mới mà đang muốn khẳng định bản thân. Có lẽ Tinna không có tham vọng, đơn giản chỉ muốn chia sẻ những tư duy và âm nhạc của mình với những ai có thể đồng cảm với mình. Đương nhiên những giải thưởng là động lực lớn để mình viết nhiều ca khúc hơn, nhưng có lẽ viết để sung sướng và hạnh phúc vẫn hay hơn là viết để đi kiếm giải thưởng.

- Không phải ai cũng biết ngoài đam mê ca hát, đóng phim, người mẫu, Tinna còn có một đam mê rất lạ: võ thuật?

- Tinna mê võ thuật từ nhỏ nhưng không có điều kiện để học môn thể thao này. Khi lớn lên thì bận rộn đi làm và theo đuổi ước mơ của mình, nên 2 năm mới đây Tinna mới bắt đầu đi tập. Vào độ tuổi quá 25 học võ rất khó khăn chứ không còn được như lúc còn nhỏ, nhưng môn này vô cùng thú vị. Tiếc rằng 3 tháng qua Tinna bận quá nên đang bỏ dở. Năm nay Tinna rất may mắn vì sự thành công của bộ phim “Long Ruồi” lẫn single “Dù biết” được đón nhận nhiệt tình.

- Chị có thật nhiều lợi thế mà không phải nghệ sỹ nào cũng có: Khả năng thanh nhạc, có thể thể hiện các ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ Anh, Czech, Việt và còn được biết đến trong vai trò người mẫu thời trang…

- Sau khi trở về Việt Nam Tinna học thanh nhạc 3 năm với thầy Trần Hiếu và guitar. Còn việc sáng tác nhạc là trời cho, là vốn sống và cảm xúc riêng của mình. Việc Tinna làm người mẫu cũng không có gì to tát cả, ông trời thương cho được khuôn mặt dễ nhìn một chút, vóc dáng cũng tàm tạm thì làm thôi. (Cười)

- Trong một môi trường nghệ thuật đầy bon chen, sự ganh đua là cần thiết, nhưng dường như thấy chị vẫn lững thững lắm?

- Tinna là một người không thích bon chen, thấy nó lạ lẫm lắm! Mỗi người có một con đường đi riêng, việc ghen ghét rồi làm khổ nhau là việc hết sức vô lý. Khi cơ hội đến thì mình nắm bắt, vậy thôi! Mà Tinna đã từng chia sẻ, nếu mình tin và đam mê, và đi không ngừng bước thì sẽ tới đích. Và Tinna đã đúng, Tinna đã gần tới đích rồi đấy (!) Cũng có thể nói Tinna đã nổi lên bên trên mặt nước rồi đó.

- Đến khi nào chị mới thấy thế giới showbiz không thực sự là màu hồng?

- Tinna thấy được nó như vậy cũng lâu rồi nhưng không chịu tin vào điều ấy, vì như vậy sẽ bị vỡ mộng và cuối cùng thì cũng phải đối mặt với sự thật và vỡ mộng một lần để hết ngây thơ.

- Bài học kinh nghiệm của một người nổi tiếng mà chị có?

- Tinna thấy nổi tiếng hay không cũng vậy cả thôi. Bài học thì ai cũng phải học, trong cuộc đời sẽ có nhiều lúc vấp ngã và điều quan trọng là phải học cách đứng dậy.

- Nhiều nghệ sỹ, dù thành công hay thất bại, đôi khi cho rằng đó là số phận. Chị có tin vào số phận không?

- Ai để ý kỹ thì sẽ thấy đúng như vậy. 7 phần là trời cho, trời định cho mình một cái số, còn 3 phần là do mình quyết định. Mình vẫn có thể thay đổi được số phận bằng cách cố gắng hết sức vươn lên trong phạm vi 3 phần ấy rồi tác động đến 7 phần còn lại, chứ không thể tự quyết định được cả 10 phần.

- Chị đã tham gia một số bộ phim. Cảm giác của chị khi nhắc đến các vai diễn?

- Tinna mới đóng 2 bộ phim điện ảnh. Phim đầu tay của Tinna là vai nữ chính trong bộ phim “Trò đùa của Thiên Lôi”, đoạt giải Cánh diều Bạc cho thể loại phim truyện nhựa. Tinna đã rất xúc động vì vừa chân ướt chân ráo về nước đã được đạo diễn Nguyễn Quang để mắt đến; và cũng qua “Trò đùa của Thiên Lôi” Tinna đoạt giải Diễn viên trẻ triển vọng. Rồi đến vai Nga trong bộ phim “Long Ruồi” của đạo diễn Charlie Nguyễn. Tinna thật hạnh phúc khi đóng vai Nga vì đó là một nhân vật đặc biệt và hoàn toàn khác với Tinna ngoài đời.

- Nếu có một lời mời vào một vai diễn với cát-sê thấp hơn cát-sê đang giữ của chị, chị có nhận lời không?

- Nếu vai diễn đó hay, kịch bản tốt và bộ phim đó không có nhiều tiền để thực hiện. Đặc biệt nếu bộ phim đó còn những khó khăn hơn Tinna sẵn sàng đóng miễn phí luôn.

- Thị trường âm nhạc đang bão hòa, “vàng thau lẫn lộn” với đủ các “ngôi sao”, chị làm thế nào để tạo sự khác biệt?

- Đâu cần làm gì đâu, mọi người đều đặc biệt sẵn rồi, cứ là chính mình là được!

- Chị làm thế nào để giữ được cảm xúc của mình luôn trào dâng?

- Không thể nào giữ được mãi cho cảm xúc trào dâng. Phải có lúc buồn, chán nản, khó khăn thì mới có được cảm xúc trào dâng; và khi cảm xúc trào dâng đến thì rồi nó cũng phải ra đi và nhường chỗ cho cảm xúc buồn vu vơ, để rồi trào dâng lại có thể tiếp tục xuất hiện. Một vòng tròn cảm xúc!

- Cụm từ “người đẹp - đại gia”; quan niệm của chị thế nào về chuyện này?

- Quan trọng nhất luôn là chữ “Thật”. Nếu anh yêu tôi vì tôi, tôi yêu anh vì chính anh thì không có vấn đề gì. Nếu anh chỉ quen tôi để đánh bóng tên tuổi, quen tôi như bình hoa di động và tôi quen anh vì tài sản khổng lồ của anh, thì mối quan hệ ấy chẳng khác nào địa ngục. Đối với Tinna tình cảm đó sẽ không mang lại được hạnh phúc, có vậy thôi! Đại gia hay không đại gia, đẹp hay không đẹp nhưng phải “Thật”. 

- “Làm nghệ thuật, ai bảo không cần nổi tiếng là dối lòng”, chị có đồng ý với nhận định này?

- Đúng! Làm nghệ thuật ai cũng muốn nổi tiếng, nhưng nó khác nhau ở điểm nổi để làm gì. Nổi để cạnh tranh hơn người này, người kia? Hay nổi để được chia sẻ với nhiều người về tư duy riêng của mình? Hay nổi để có tiền, để có thể tiếp tục làm nghệ thuật? Hay nổi tiếng để gia đình tự hào, để chứng tỏ bản thân?... Ai cũng có một mục đích hết, và đương nhiên khi đã lựa chọn nghề này hay tất cả những nghề khác thì ai cũng muốn đạt được thành công. Có ai mà muốn thất bại chứ (?!)

- Cảm ơn và chúc chị thành công!