"Yêu mình anh" lên ngôi, Thu Minh vắng mặt không nhận giải

ANTĐ - Ca khúc Yêu mình anh với sự thể hiện của Thu Minh đã trở thành Bài hát của tháng 6, tuy nhiên, vì lý do cá nhân, Thu Minh đã không có mặt để nhận giải thưởng mà chỉ có DADA - tác giả của ca khúc Yêu mình anh xuất hiện trên sân khấu nhận cúp, hoa.
"Yêu mình anh" lên ngôi, Thu Minh vắng mặt không nhận giải ảnh 1
Dũng Hà và Thanh Trúc đã có màn kết hợp ăn ý với ca khúc "Đừng vội vã"


Phần mở màn được thể hiện bởi một cặp đôi đình đám: Dũng Hà đến từ The Voice và Thanh Trúc – thí sinh của Vietnam Idol với ca khúc Đừng vội vã - sáng tác Hồ Hoài Anh. Đây là một ca khúc Pop dance vô cùng sôi động, được phối lại với phong cách nhạc điện tử hiện đại. Hai ca sĩ trẻ đã đốt cháy khán phòng bằng tiết tấu sôi động và trẻ trung.

"Yêu mình anh" lên ngôi, Thu Minh vắng mặt không nhận giải ảnh 2
Nguyễn Khánh Phương Linh "thả hồn" vào "Ngày mưa rơi"


Ngay sau đó khán giả lại được đắm mình vào Ngày mưa rơi - một tình khúc ngọt ngào của chàng nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang với sự thể hiện đầy cá tính nhưng cũng vô cùng da diết và ngọt ngào của nữ ca sĩ Nguyễn Khánh Phương Linh cùng phần piano của chính tác giả. Đây là lần đầu tiên chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang đến với với sân khấu Bài hát yêu thích sau hai lần lỡ hẹn vì “sự cố” Bùi Anh Tuấn. 

Thủy Đặng trưởng thành hơn sau cuộc thi Giọng hát Việt 2012

Thuỷ Đặng tiếp nối chương trình với một ca khúc do chính cô sáng tác - ca khúc Không thể cách xa. Phần thể hiện ngọt ngào ca khúc ballad lãng mạn mang hơi hướng semi classic, đã hoàn toàn chinh phục những khán giả có mặt tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, Thủy Đặng cho thấy sự trưởng thành và bứt phá khá mạnh mẽ sau cuộc thi Giọng hát Việt 2012.

Giọng hát đang ở độ chín nhất về cảm xúc và kỹ thuật, Sao Mai Tuấn Anh dễ dàng chinh phục ca khúc khá quen thuộc này

Bằng chất giọng nam cao đầy kĩ thuật, Tuấn Anh đã ngay lập tức chinh phục khán giả bằng lời ca hào sảng vang vọng và giai điệu hừng hực khí thế của ca khúc Tôi là người thợ mỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Có thể thấy, so với năm 2005, khi anh đoạt giải Nhất Sao Mai, Tuấn Anh đã có sự phát triển vượt bậc. 

Phần hòa bè nhuần nhuyễn, điêu luyện của tam ca Sao Mai tạo sự phấn khích cho khán giả

Một ca khúc nhạc đỏ khác cũng nhận được nhiều ủng hộ của khán giả đó là Giai điệu Tổ quốc - sáng tác Trần Tiến - với sự trình bày của 3 gương mặt cũng đến từ cuộc thi Sao Mai: Quang Hào, Lê Anh Dũng và Ngọc Ký. Đây là một trong những tiết mục nhận được nhiều tràng vỗ tay nhất của công chúng Thủ đô có mặt ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Hải Yến idol trở lại với hình ảnh đầy quyến rũ

Hải Yến idol đã tiếp nối phần trình bày với ca khúc Những ngày yêu như mơ - sáng tác Tăng Nhật Tuệ. Sau một khoảng thời gian dài rời xa sân khấu để chăm lo cho hạnh phúc gia đình Hải Yến idol quay trở lại với sân khấu với ca khúc Những ngày yêu như mơ. Hải Yến đã đưa khán giả vào một thế giới tình yêu rất khác đầy mộng mị và cuốn hút trong từng ca từ và giai điệu của ca khúc. Sự da diết và ngọt ngào cùng phần trình bày nhập tâm trong màn biểu diễn phụ hoạ, đã giúp cho Hải Yến dành được sự yêu mến rất lớn từ khán giả.

Đức Quang với ca khúc "Vụn vỡ"

Nếu như Hải Yến idol đưa khán giả đến với một thế giới tình yêu trong mộng, vừa hư vừa thực thì ở phần trình bày của mình, nam ca sĩ Đức Quang đã đem đến cho khán giả những cảm nhận vô cùng sâu lắng về mối tình thủy chung của một người đàn ông qua ca khúc Vụn vỡ

Với ca khúc "Đông", ca sĩ trẻ Trúc Nhân nhận được nhiều lời khen ngợi
từ NSND Thanh Hoa - khách mời bình luận của liveshow tháng 7

Một trong những tiết mục tốt nhất liveshow là ca khúc Đông - sáng tác Vũ Cát Tường qua sự thể hiện của Trúc Nhân. Nhạc sỹ trẻ Tuấn Nam đã trực tiếp đệm dương cầm để nâng tiếng hát Trúc Nhân lên một cách mềm mại hơn, tinh tế hơn mà vẫn giữ được “lửa” rừng rực cháy. 

"Tình yêu màu nắng" qua sự thể hiện của Đoàn Thúy Trang và Rapper Big Daddy hứa hẹn sẽ trở thành ứng viên nặng ký nhất giải Bài hát của tháng 7

Gây ấn tượng mạnh mẽ và nhanh chóng lọt vào top ngay khi mới được đề cử vào Bảng xếp hạng là ca khúc Tình yêu màu nắng - sáng tác Phạm Thanh Hà. Đây cũng là ca khúc được đón đợi nhất đêm liveshow 7 lần này. Nữ ca sĩ Đoàn Thuý Trang và Rapper Big Daddy đã phối hợp vô cùng ăn ý, để đem đến cho khán giả một màn biểu diễn vô cùng sôi động và ấn tượng.

Phần hát rất ấn tượng cùng trang phục của ca sỹ, diễn viên múa đầy màu sắc vùng cao Tây Bắc khiến bài hát này trở thành ứng viên nặng ký nhất giải Bài hát của tháng 7.

Lần đầu đến với sân khấu Bài hát yêu thích, Nathan Lee để lại ấn tượng với khán giả bằng chất giọng trầm ấm cùng phong cách lịch lãm

Anh chàng người mẫu, ca sĩ điển trai Nathan Lee đã đem đến đêm liveshow một ca khúc do chính anh sáng tác, ca khúc Xinh. Phong cách lịch lãm và lôi cuốn cùng với giọng nam trầm ấm ngọt ngào, đã giúp cho phần trình diễn của Nathan Lee thu hút được mọi ánh nhìn và hút hồn tất cả các khán giả, đặc biệt khán giả nữ có mặt tại đêm liveshow.

Tuấn Hưng đã cống hiến cho khán giả một tình khúc vô cùng ngọt ngào và sâu lắng

Quay trở lại với sân khấu Bài hát yêu thích lần này nam ca sĩ Tuấn Hưng đã đem tới cho khán giả một bản hit mới của mình mang tên Anh nhớ em - sáng tác Tú Dưa. Đây là một trong những ca khúc có số lượt nghe nhiều nhất trên Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích. 

 BeeT khiến cho cả khán phòng bùng nổ với phần trình diễn sôi động và bốc lửa

Kết thúc chương trình là ca khúc Em yêu anh - sáng tác Phương Uyên - với phần tình bày của nhóm BeeT (chị em Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm). Hai cô gái xinh đẹp đã có phần trình bày vô cùng ấn tượng và sôi động. Với sự hỗ trợ ghita của chính nhạc sĩ Phương Uyên, BeeT đã khiến cho cả khán phòng bùng nổ với những nhịp điệu sôi động và phần trình bày bốc lửa.