Xoa dịu nỗi đau thương, mất mát của đồng chí, đồng đội

ANTĐ - Sáng nay (7-3), thừa ủy quyền của Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ cùng với đại diện Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã tới thăm, trao quà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Thượng sỹ Kiều Trần Trung, chiến sỹ Đại đội 9, Trung đoàn CSCĐ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Thay mặt Ban biên tập và toàn thể cán bộ chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên Báo ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ nỗi đau thương vô hạn với gia đình đồng chí Kiều Trần Trung, đặc biệt đối với 2 mẹ con chị Tô Thùy Vân và bé gái Kiều Tâm Anh, mới hơn 7 tháng tuổi, là vợ và con gái đồng chí Kiều Trần Trung.

Trong không khí bồi hồi xúc động, bà con hàng xóm, đại diện cấp ủy chi bộ tổ dân phố 24 phường Thượng Thanh, quận Long Biên và rất đông cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ được nghe Thượng tá Lý Đình Lâm, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ kể lại khoảng thời gian lúc đồng chí Kiều Trần Trung hy sinh.

Ngày 26-7-2012, trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm ở khu vực đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội), đồng chí Kiều Trần Trung gặp phải tai nạn và bị thương nặng. Trên đường tới bệnh viện cấp cứu, đồng chí Kiều Trần Trung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h40 cùng ngày. Khi đồng chí Trung mất, chị Tô Thùy Vân đang mang thai cháu Kiều Tâm Anh và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày sinh nở.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ trao tiền hỗ trợ chăm sóc
cháu Kiều Tâm Anh cho chị Tô Thùy Vân, vợ đồng chí Kiều Trần Trung

Nhằm giảm bớt khó khăn cho gia đình đồng chí Kiều Trần Trung và chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân của đồng chí, đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Ban biên tập Báo ANTĐ đã quyết định hỗ trợ chăm sóc cháu Kiều Tâm Anh từ nay cho đến năm 18 tuổi với số tiền 500 nghìn đồng/ tháng. 
“Đây là số tiền trích từ quỹ Bầu ơi thương lấy bí cùng của Báo ANTĐ, để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với những cán bộ chiến sỹ của CATP Hà Nội. Phần quà tuy không nhiều, nhưng thể hiện tấm lòng của tập thể cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ đối với đồng chí, đồng đội và những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình nói - "Không chỉ riêng trường hợp gia đình đồng chí Kiều Trần Trung, Báo ANTĐ đang nhận hỗ trợ chăm sóc nhiều trường hợp con em cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ nói riêng và CATP Hà Nội nói chung. Đối với những chiến sỹ Công an làm báo, công việc này thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” và tri ân với những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân".

Cháu Kiều Tâm Anh trong vòng tay những người đồng chí, đồng đội của bố.

Ông Kiều Văn Tấn, bố đồng chí Kiều Trần Trung xúc động cảm ơn Báo ANTĐ
và Trung đoàn CSCĐ đã quan tâm, chăm sóc gia đình ông.

Ông Kiều Văn Tấn, bố đẻ đồng chí Kiều Trần Trung xúc động bắt chặt tay Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, mắt rớm lệ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Ban biên tập và toàn thể cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ; Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đối với gia đình.