Vì lợi ích chung

ANTĐ - Sau đợt nghỉ tết, vừa mới đi làm, anh Lê Duy Anh (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) đã cảm thấy mệt mỏi.

- Mệt và vẫn cười tươi thế?

- Đang xuân mà anh, phải tươi chứ. Vừa rồi được nghỉ mấy ngày đường phố thênh thang, đi làm lại chen lấn trong dòng người. Vừa ngại vừa mệt.

- Nghỉ nhiều, giờ làm mệt là đương nhiên. Giao thông lúc nào chả thế. Sắp tới đưa cầu vượt cho xe máy vào hoạt động ở một số trục giao thông chính nữa. Chắc sẽ đỡ nhiều.

- Cũng là những giải pháp hay, sao không áp dụng ngay trên diện rộng. Quan trọng hơn cả là ý thức của mọi người. Xe máy đi cầu vượt mà vẫn chen lấn thì cũng nguy.

- Hôm nay bắt đầu thay đổi giờ học, giờ làm, anh thấy sao?

- Tôi ủng hộ việc phân giờ để giảm bớt phương tiện vào giờ cao điểm. Nhưng vẫn băn khoăn nếu học sinh phổ thông, sinh viên kết thúc buổi học chiều lúc 19h có muộn quá không? Ăn uống, học hành, quản lý thế nào? Chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

- Thì cũng phải có người chịu thiệt vì lợi ích chung chứ.

- Đã đành là thế nhưng giáo dục cũng quan trọng. Sao không phát triển hệ thống xe buýt dành riêng cho học sinh, sinh viên? Xã hội hoá rồi nên giao nhà trường tự quản lý, rồi cấm học sinh sử dụng phương tiện cá nhân đi học vừa an toàn, giữ sức khoẻ cho các em. Một số trường dân lập áp dụng mô hình đó rất hiệu quả.

- Được biết, Sở GTVT sẽ tăng thêm nhiều chuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại.

- Ai cũng phải cố gắng thôi. Người dân chúng tôi hi vọng những biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả, bớt đi mệt mỏi hàng ngày.