Văn Vượng và những bóng hồng đi qua cuộc đời

ANTĐ - Những bóng hồng đi qua cuộc đời người nghệ sỹ khiếm thị Văn Vượng đã được ông công khai qua những tình khúc lắng đọng, hoài niệm. 
2 CD “Hà Nội trong mắt ai” và “Hà Nội tôi yêu” gồm 18 ca khúc là bấy nhiêu mối tình ông đã trải qua. 

- PV: “Ớt nào mà ớt chả cay, gái nào mà gái chả hay ghen chồng”, ông có nghĩ tới điều này khi tung ra 2 CD gắn liền về những mối tình đã qua? 

- Nghệ sỹ Văn Vượng: Tất nhiên là tôi có cách “lách luật” để vợ không “nhảy lên” chứ! Trong 18 ca khúc gắn liền với hơn chục mối tình có một ca khúc tôi sáng tác riêng cho vợ. Vậy làm sao cô ấy có thể nói được khi tôi cũng công khai vợ mình chính là nguồn cảm hứng để tôi viết nhạc (cười). 

- Kể về những mối tình đã qua, sao ông không đặt cho 

2 CD của mình những cái tên nghe “kịch tính” mà lại chỉ giản dị là “Hà Nội trong mắt ai”?

- Mỗi người sẽ có một cái nhìn riêng về Hà Nội. Trong khi đó, tôi lại là một nghệ sỹ khiếm thị, không nhìn thấy mà chỉ biết nghe và cảm nhận âm thanh của cuộc sống. Hà Nội trong mắt Văn Vượng là những con đường rì rào cây lá mà tôi đã cùng với người con gái ấy đi bên hồ Tây, là những đêm hè nghe tiếng dế kêu nức nở mà thấy lòng buồn mênh mang khi chia tay người yêu. Hà Nội tưởng gì xa xôi nhưng thực gần với những người con gái đáng yêu đã đem lòng si mê tiếng đàn. 

- Nghĩa là Văn Vượng vẫn không ngừng yêu dù đã có một gia đình nhỏ?

- Đối với người viết nhạc, cảm xúc sẽ chắp cánh cho những ca khúc ra đời nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải liên tục yêu và thay đổi. Nhớ về người yêu cũ cũng có thể viết được nhạc. Nhạc phẩm “Một đêm buồn mong và nhớ” được tôi viết trong một đêm không ngủ, thấy mình cô đơn tưởng như không thể vượt qua những tháng ngày xa vắng đến tuyệt vọng. Từ sự quằn quại đau đớn vì thất tình tôi đã viết lời cho ca khúc như thế này “Tôi luôn nghĩ về em như những hàng cây vững vàng mặc gió đong đưa, luôn nghĩ về em hiền hòa như dòng sông phẳng lặng. Tôi luôn nghĩ về em như những vì sao trên trời xua tan đi những đêm dài. Nhưng có thấy đâu hỡi đất trời, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm, gió nhắc cung đàn thương nhớ một người cô đơn hát với cung đàn cho cuộc đời thêm vui, đàn ơi có hiểu ta không?”. Dù già hay trẻ thì Văn Vượng vẫn luôn nghĩ đến tình yêu. Không có tình yêu thì làm sao có được tiếng đàn hay. Khi đã nhiều tuổi, tình yêu với Văn Vượng là những người bạn chân thành. 

- Ông đã biết chọn thời điểm khi tung ra 2 CD ngay sau khi nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội…

- Tôi đã dành cả cuộc đời sáng tác và biểu diễn về Hà Nội. Chính Hà Nội đã tạo cho tôi cảm xúc đặc biệt để tiếng đàn bay xa và vang vọng. Nếu tôi ở một tỉnh khác chắc sẽ khó hình dung được âm thanh của Hà Nội để chuyển tải trong âm nhạc. Tôi tin rằng, những ai chưa đến Hà Nội được nghe tiếng đàn Văn Vượng trong ca khúc “Người Hà Nội” của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi đều sẽ cảm thấy yêu Hà Nội hơn. Vì những đóng góp cho Thủ đô, tôi đã được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội đúng vào lúc 2 CD vừa kịp hoàn thành. Tôi ra mắt đĩa nhạc lần này là để con mình biết rằng bố nó ngày xưa đã từng được nhiều cô yêu như thế đấy (cười)!

- Ông mong chờ điều gì khi ra mắt 2 CD?

- Là sự chia sẻ của người nghe với tác giả như mình hiểu  mình. 

- Xin cảm ơn ông!