Tuấn Hưng đội mưa hát từ ban công nhà, hát xong tặng áo cho khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuấn Hưng thổ lộ "lên cơn thèm khán giả", thông báo sẽ hát trực tiếp từ ban công nhà riêng trên mặt phố hàng Khay. 2 ngày sau thông báo này, hàng nghìn khán giả đã đội mưa đứng ở dưới đường ngước lên để xem và nghe anh hát. 

Tháng 7-2020, Tuấn Hưng bất ngờ tuyên bố tạm dừng việc đi hát vì muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là con cái. Sau nhiều năm chung sống, nam ca sĩ và vợ đã có với nhau 3 mặt con. Thời điểm đó, Tuấn Hưng bộc bạch, anh cảm thấy không đủ thời gian dành cho con, đồng thời muốn để cổ họng nghỉ ngơi sau 20 năm liên tục ca hát, vì vậy anh quyết định ngừng hát một thời gian. Điều này từng khiến nhiều người lầm tưởng rằng anh giải nghệ. Trước lo lắng của người hâm mộ, Tuấn Hưng lên tiếng trấn an rằng anh sẽ quay trở lại sân khấu khi nào các con của mình cứng cáp hơn.

Trước và sau khi đưa ra tuyên bố này, thỉnh thoảng mỗi khi nhớ khán giả, Tuấn Hưng vẫn ngẫu hứng tổ chức các buổi hát phục vụ miễn phí người nghe mà sân khấu chính là ban công ngôi nhà của anh nằm trên mặt phố Hàng Khay, hướng thẳng ra hồ Hoàn Kiếm. Cá biệt, nam ca sĩ có nhạc công thân thiết luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh dù đó là các buổi biểu diễn phi lợi nhuận. Đáp lại, mỗi lần Tuấn Hưng hát từ ban công là hàng trăm, có khi hàng nghìn khán giả lại kéo nhau đến chờ xem ở dưới đường, bất kể thời tiết khô ráo hay mưa gió.

Tối thứ Bảy 6-8 vừa qua cũng là một buổi biểu diễn đặc biệt như thế khi Tuấn Hưng ngẫu hứng làm show từ ban công. 2 ngày trước đó, anh lên mạng xã hội thổ lộ nỗi lòng "lên cơn thèm khán giả" và nhắn nhủ mọi người chuẩn bị sức khỏe để đi nghe anh hát, không quên nhắc nhỏ thời tiết Hà Nội mùa này đang rất nóng.

Nam ca sĩ còn lưu ý khán giả, đi nghe hát cứ tập trung chơi và hát cùng với anh cho sướng, thỉnh thoảng chụp ảnh và quay lại làm kỷ niệm, hoặc gửi cho bạn bè ở xa không xem trực tiếp được, chứ cứ "livestream" thì mất hết cảm xúc, lại mỏi tay cầm điện thoại, vả lại chẳng cảm nhận được hết sự cống hiến của anh.

Y hẹn, đúng tối thứ Bảy, Tuấn Hưng có mặt tại nhà Hàng Khay (anh và gia đình hiện đang sống ở căn biệt thự bên sông cách đó khoảng gần chục cây số), cập nhật thời tiết "khu vực sân khấu" ban công hiện đã tạnh mưa và hứa thời tiết khô ráo thì vẫn "chơi" vì ngại mọi người phải dầm mưa xem mình hát.

Nói vậy nhưng đến sập tối, trời đổ mưa, Tuấn Hưng vẫn quyết định đội mưa đứng ngoài ban công hát vì khán giả đổ về chờ xem anh quá đông. Nam ca sĩ nói vui "dân chơi không sợ mưa rơi". Vậy là buổi biểu diễn phục vụ khán giả miễn phí vẫn diễn ra như thường. Và có lẽ để mọi người chỉ việc tập trung nghe mình hát, anh tự cầm máy rồi sau đó chuyển máy nhờ người khác đứng kế bên "livestream" luôn buổi diễn để khán giả gần xa thưởng thức.

Vẫn là một Tuấn Hưng "cháy" hết mình dù chẳng có cát-sê, cũng chẳng đứng trên sân khấu được trang bị đầy đủ âm thanh ánh sáng hay trang hoàng lộng lẫy; vẫn là khán giả kéo đến nghe anh hát đông kín cả tuyến phố Hàng Khay, bất kể việc phải đứng mỏi chân từ đầu đến cuối và ngước mỏi cổ để xem nghệ sĩ mà mình yêu mến trình diễn. Trời càng tối càng mưa mau và nặng hạt nhưng thời tiết lại không phải vấn đề ảnh hưởng đến buổi diễn. Một loạt các bản "hit" lần lượt được Tuấn Hưng đội mưa hát lại, khán giả thì không ngại đôi mưa xem. Nhiều hình ảnh xúc động về buổi diễn được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Trên trang mạng xã hội của Tuấn Hưng, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm kích và hâm mộ tình cảm mà anh dành cho khán giả. Cho tới thời điểm này, trong showbiz Việt, Tuấn Hưng hiện đang là nghệ sĩ tự tổ chức nhiều nhất các buổi biểu diễn miễn phí để phục vụ khán giả. Phía dưới đoạn "livestream" được anh chia sẻ về buổi biểu diễn, có khán giả để lại dòng bình luận chia sẻ về việc đi xe máy từ tận Hải Phòng ra Hà Nội để kịp nghe anh hát. Khán giả khác cho biết, mẹ của mình dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn đội mưa đứng nghe anh hát và bà vẫn nhắc việc từng nghe anh hát "live" cách đây 19 năm. Đáp lại, Tuấn Hưng bày tỏ xúc động trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

Chiếc áo mà Tuấn Hưng mặc trong buổi biểu diễn được anh tặng lại cho một vị khán giả. Bức ảnh chụp chiếc áo được vị khán giả này chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo lời cảm ơn gửi tới nam ca sĩ.

Chiếc áo mà Tuấn Hưng mặc trong buổi biểu diễn được anh tặng lại cho một vị khán giả. Bức ảnh chụp chiếc áo được vị khán giả này chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo lời cảm ơn gửi tới nam ca sĩ.

Đặc biệt, chiếc áo phông trắng mà Tuấn Hưng mặc để hát trong buổi biểu diễn sau đó đã được anh cởi ra tặng lại cho một vị khán giả may mắn. Khi trở về nhà, vị khán giả này không quên chụp ảnh chiếc áo đăng lên trang mạng xã hội của Tuấn Hưng để gửi lời cảm ơn nam ca sĩ.

Về phần mình, Tuấn Hưng bộc bạch, lúc biểu diễn xong, anh muốn tặng khán giả chiếc áo này làm kỷ niệm dù với anh đó là vật kỷ niệm cho một show diễn tuyệt vời. Nam ca sĩ nói vui, chiếc áo khi được tặng vẫn còn nguyên vẹn mùi nước hoa. Phía dưới bức ảnh đăng chiếc áo này, có tài khoản mạng xã hội nửa đùa nửa thật trả đấu giá 100 triệu đồng để mua lại chiếc áo này từ vị khán giả may mắn trên.

"Không thể tin nổi. Tại sao các bạn lại đáng yêu như thế chứ ? Hưng vẫn không thể tin và hiểu nổi! Mưa như vậy... Cảm ơn, cảm ơn và biết ơn. Một kỷ niệm đẹp nữa được khắc ghi!" - Tuấn Hưng xúc động tâm sự về đêm diễn đáng nhớ.

Sau khi tập trung chuẩn bị cho đêm diễn đặc biệt này và khép lại một buổi biểu diễn không thể nào quên, Tuấn Hưng mới chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc sinh nhật của cậu con trai út diễn ra cách đây vài hôm. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vợ chồng anh bận trăm công nghìn việc thì với cả hai, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.