Trước thềm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Tuấn Hưng xác định lỗ vài trăm triệu

ANTD.VN -  Tuấn Hưng không ngại thừa nhận, các liveshow của anh, đa phần là lỗ. Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát lần này cũng đang đứng trước nguy cơ đó.

Tối mai 5-10 tại Cung Thể thao Quần ngựa (Hà Nội), Tuấn Hưng sẽ “chiêu đãi” những người yêu mến mình một bữa tiệc âm nhạc. Gọi là “chiêu đãi” bởi đây thực sự là một chương trình mà Tuấn Hưng không chỉ tự bỏ tiền túi ra làm mà còn tự đứng ra “bếp núc” từ đầu đến cuối.

Lý giải về sự ôm đồm này, nam ca sĩ tâm sự, không phải vì anh tiếc tiền hay lo những người khác không làm được, mà chỉ đơn giản vì anh muốn được làm những gì mình thích, đơn cử như sẽ không bị mất tập trung vào chuyện thay quần áo theo đúng như trong kịch bản. Hay như việc biên tập âm nhạc, Tuấn Hưng bảo, trong các liveshow trước đây, các ca khúc cũ thường được hòa âm phối khí lạo để chứng tỏ có gì mới hơn, đặc biệt hơn, song sự biến đổi này lại khiến nhiều khán giả ở dưới không kịp nhận ra. Lần này, anh muốn đưa mọi thứ trở về quỹ đạo quen thuộc nhất có thể với suy nghĩ: “nghe một bài hát nổi tiếng, quan trọng nhất là khi nhạc vang lên, khán giả biết đó là bài gì”.

Tuấn Hưng quyết định từ mình làm từ A đến Z trong liveshow lần này 

Thế nên anh sẽ tự mình chọn bản phối và biên tập âm nhạc cho liveshow lần này cùng với ban nhạc riêng của anh – Màu nước. Tóm lại, đây sẽ là một chương trình “made in” Tuấn Hưng 100%, ở đó anh “thích hát thì hát, thích nhảy là nhảy, múa là múa, thay quần áo lúc nào là việc của mình, tất cả trở nên cực kỳ thoải mái”.

Thêm một lý do khác khiến Tuấn Hưng xắn tay vào tự mình làm tất mà không nhờ đến sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân nào, đó là bởi anh không muốn bị can thiệp vào vấn đề khách mời. Trong khi, nếu như liveshow này của anh có nhà tài trợ hay đơn vị nào đứng ra tổ chức thì chắc chắn, những cái tên khách mời mà anh chọn như: Tú Dưa, Hạnh Sino, nhóm Opplus...sẽ bị gạch chân và đánh dấu hỏi to đùng kèm theo câu hỏi: “những người này sẽ mang lại lợi ích gì cho sô diễn và họ có thể giúp anh bán vé được không?”. Vì vậy, anh chấp nhận tự bỏ tiền túi ra làm để có thể đưa được tất cả những người bạn trên của mình lên sân khấu.

Trước thềm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Tuấn Hưng xác định lỗ vài trăm triệu ảnh 2

Với Tuấn Hưng thì Lệ Quyên là ca sĩ song ca ăn ý nhất với mình từ trước đến nay

Bù lại, Tuấn Hưng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt thành từ những người bạn khách mời, trong đó có ca sĩ Lệ Quyên – giọng ca mà anh nhận thấy là hát song ca ăn ý nhất với mình từ trước đến nay. Giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà” nói với Tuấn Hưng: “Anh cứ làm đi, không phải nghĩ về vấn đề cát-sê đâu”. Những nghệ sĩ khách mời khác cũng có chung suy nghĩ đó. Tuấn Hưng bảo, mọi người thường nhìn vào bề nổi của showbiz, vào những chuyện đôi khi dễ gây mất lòng nhau trong giới nghệ sĩ, những điểm sáng không mang ý nghĩa tích cực...song trên thực tế vẫn có mối quan hệ tình cảm đồng nghiệp đáng trọng và mọi người đến với nhau nhiều khi chỉ để làm giảm nhẹ giá trị đồng tiền.

Cũng vì tự lo khâu âm nhạc và nhận được sự ủng hộ hết lòng từ các nghệ sĩ khách mời nên Tuấn Hưng thật thà tiết lộ, phần lớn tiền làm “sô”, anh tập trung hết cho âm thanh, ánh sáng và sân khấu. Nam ca sĩ tự tin chia sẻ, lợi thế của anh khi làm đêm nhạc đặc biệt này là tất cả mọi người đến với anh, dù là khách mời hay khán giả, nếu không phải vì tình bạn thực sự thì cũng vì yêu mến anh. Thế nên, anh làm liveshow với tinh thần: “Sợ gì, sân chơi của mình mà!”.

Trước thềm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Tuấn Hưng xác định lỗ vài trăm triệu ảnh 3

Nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa - người bạn thân thiết của Tuấn Hưng cũng sẽ góp giọng trong liveshow lần này của anh

Cách đây một năm, khi liveshow ở Nhà hát Lớn hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Tuấn Hưng từng lỗ 350 triệu đồng. Anh không ngần ngại thừa nhận hay nhắc lại điều này một cách vui vẻ và vô tư. Có điều, chỉ một ngày sau khi khép lại liveshow này, anh nhận được lời mời đi hát liền tù tì 3 hôm. Kết quả như anh tiết lộ, “cày” đúng ba ngày thì bù được số tiền vừa lỗ kia.

Tuấn Hưng bảo, anh nghiệm ra rằng, trong cuộc sống cứ chấp nhận chịu lỗ, chịu thiệt lúc này, chỉ cần “ông Trời” và những người xung quanh hiểu và yêu mến thì họ lại tìm cách giúp mình, rồi đâu lại vào đấy. Với liveshow lần này cũng vậy, anh xác định có khi lại lỗ 300-400 triệu đồng nhưng không sao cả, sau đó nếu có hợp đồng quảng cáo hay lời mời lưu diễn nào thì “gỡ” lại sau.  

Nam ca sĩ được gắn với biệt danh “ngựa bất kham” của làng nhạc Việt thẳng thắn bày tỏ, làm “sô” mà lỗ thì chẳng ai mong muốn nhưng vì bản tính anh từ xưa đến nay vẫn vậy, không tính toán chuyện thiệt hơn. Ví như, anh quan niệm, một người đàn ông như anh phải có nhiều bạn, “giàu vì bạn – sang vì vợ”, mà gặp bạn thì không thể giơ cái vé ra bảo: “mua đi”.

Tuấn Hưng đang có một cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con nhỏ

Hỏi Tuấn Hưng liệu bà xã anh – một người vốn rất giỏi giang về kinh doanh – có đứng sau hỗ trợ anh phần nào chi phí làm liveshow hay không, anh cười rồi chia sẻ rất thật: “Tôi đang may mắn vì có một người vợ cũng biết kinh doanh và lo cho chính bản thân cô ấy. Tuy nhiên, công việc của tôi thì nhiều năm qua, tôi vẫn tự xoay sở”.

Liveshow lần này của Tuấn Hưng có một điều đặc biệt nữa, đó là bán vé xem “online”. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ kể, cách đây không lâu khi đang chuẩn bị cho liveshow và lo khâu bán vé, anh chợt nhớ ra một người bạn nên gọi hỏi. Người này sau đó giới thiệu anh với đại diện FPT Play - một đơn vị trực thuộc FPT. Sau khi trao đổi về chuyện làm liveshow, hai bên đã quyết định áp dụng việc bán vé xem liveshow của Tuấn Hưng qua mạng Internet.

Với cách này, khán giả không có điều kiện đến tham dự liveshow của anh cũng có thể xem trực tiếp ở nhà với giá vé xem “online” rất rẻ. Đây cũng sẽ là liveshow đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam mà khán giả có thể xem “online” tại nhà. Hình thức này vốn được xem là khá mạo hiểm nếu như ca sĩ nào sợ lỗ, sợ khán giả của mình bị phân khúc làm ảnh hưởng đến lượng người trực tiếp mua vé đến xem “sô” . Tuy nhiên, Tuấn Hưng lại khác. Như lời của vị đại diện đơn vị kia thì nam ca sĩ này lại “quá chơi với đời” nên chẳng tính toán gì, cứ thế gật đầu cái rụp.

Cũng trong liveshow đánh dấu cột mốc 20 năm ca hát của mình, Tuấn Hưng cũng sẽ không ngần ngại sắp xếp khu vực chỗ ngồi làm sao để khán giả có thể cảm thấy thoải mái nhất, vừa nghe anh hát, lại vừa có thể đứng lên vỗ vai nhau hoặc nhảy múa theo nếu thích. Dĩ nhiên, việc của anh khi đứng trên sân khấu chỉ là “cháy” hết mình.