Ca sĩ Tuấn Hưng: "Đàn ông bước chân ra đường là sai..."

ANTD.VN - Không ngoa khi nói rằng Tuấn Hưng là một trong những ca sĩ khỏe…chạy “sô” nhất nhì làng nhạc trẻ hiện nay. Không chỉ bận rộn với lịch diễn dày đặc ở trong nước, cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu còn “đắt sô” đi lưu diễn ở nước ngoài.

Tuấn Hưng thừa nhận, anh không thích xuất hiện trên truyền thông nhiều dù là người của công chúng. Thay vào đó, anh thích sự xuất hiện của mình đúng lúc, đúng thời điểm và có gì để nói. Dẫu vậy, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy anh lên báo một cách bị động, kiểu như Tuấn Hưng dừng xe cứu người bị nạn bên đường, Tuấn Hưng lao vào căn nhà đang cháy để cứu người, Tuấn Hưng giải cứu tắc đường trên phố, Tuấn Hưng giúp bạn diễn không may gặp tai nạn ở hậu trường sân khấu…

Với những câu chuyện ấy, dù ngay cả khi là người trong cuộc nhưng khi được hỏi, Tuấn Hưng cũng không thích nói về mình. Với anh, đơn giản đó chỉ là những hành động hết sức bình thường, anh làm một cách bản năng và không nghĩ đó là nghĩa cử gì cao đẹp.

Tuấn Hưng tự hào vì mình là một trong số những ca sĩ có nhiều bài "hit" nhất trong 10 năm qua

Tuấn Hưng là vậy. “Con ngựa bất kham” của làng nhạc Việt sau bao năm lăn lộn với nghề, có chỗ đứng vững chãi trên sân khấu và “lên chức” bố của hai đứa con, tính cách và suy nghĩ ấy vẫn thế. Nam ca sĩ tự nhận, bản chất “ngựa hoang” trong mình vẫn còn nguyên, đúng như các cụ xưa vẫn nói: “giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”. Có khác chăng là anh tự thấy mình trưởng thành hơn, nhận thức được việc cần phải giữ gìn những gì mình đang có, cất bớt đi những gì không cần thiết để phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Thế nên, Tuấn Hưng bảo, nếu ai đó hỏi anh hết ngông nghênh chưa, hết nóng tính chưa mà anh bảo hết rồi thì đấy là nói dối. Bởi lẽ, “ngựa hoang” là bản sắc tạo nên Tuấn Hưng của ngày hôm nay. Và anh vẫn nghĩ, làm nghệ thuật mà không có màu sắc riêng biệt thì rất dễ bị hòa tan với các gam màu khác. Đương nhiên, anh không bao giờ chấp nhận mình không phải mảng màu bắt mắt. Nhớ lại, Tuấn Hưng tâm sự, nhiều năm trước anh từng bị xem là ca sĩ thị trường nhưng đến thời điểm này, anh tự hào rằng mình là một trong số ít ca sĩ có nhiều “hit” nhất trong 10 năm trở lại đây.

Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, bằng tất cả kinh nghiệm sống mà mình tích lũy được, những gì mình đã trải qua thì anh học được công thức kiểm soát cảm xúc: “nén lại rồi cất đi”. Dần dà, sự nén lại và cất đi ấy khiến anh có thói quen là chịu, nhịn và buông bỏ lúc nào không hay.

Khá lâu sau lần gặp gỡ báo giới cách đây hơn 2 năm, Tuấn Hưng mới lại hồ hởi hẹn gặp mọi người. Lần này là ở chính nơi anh đã sinh ra và lớn lên, căn hộ nằm trên tầng 2 một ngôi nhà cổ ở mặt phố Hàng Khay (Hà Nội) được anh cải tạo, xếp sắp lại thành không gian âm nhạc riêng với cái tên rất đỗi ngọt ngào “Sweet Home”.

Tuấn Hưng hát ngoài ban công nhà mình để phục vụ khán giả đang đi bộ

quanh khu vực hồ Gươm

Như những lần gặp trước, anh vẫn chọn mở đầu mọi cuộc hẹn bằng việc hát với ban nhạc. Hát trong phòng chưa “đã”, anh cầm míc tiến thẳng ra ngoài khoảnh ban công hướng xuống phố đi bộ Hồ Gươm đang tấp nập người qua lại dịp cuối tuần, để rồi giữ chân hàng trăm khán giả đứng lại hát rồi nhún nhảy theo mình, cả “ta” lẫn “Tây”. Mải hát, anh dường như quên luôn cả cuộc hẹn với mọi người cho đến khi sực nhớ ra và quay vào. Nhạc sĩ Tú Dưa – người bạn thân thiết của anh cũng phải phì cười vì nhận ra điều ấy và hài hước trêu đùa: “Máu hát rồi, họp hành gì nữa”.

Nhễ nhại mồ hôi quay trở lại khán phòng sau khi đã đứng trên ban công và hát rất “sung” theo yêu cầu của khán giả, Tuấn Hưng không quên hứa, vào 3h chiều Chủ nhật hàng tuần, anh muốn biến chiếc ban công nhỏ này thành nơi mình và các anh em nghệ sĩ nổi tiếng khác biểu diễn phục vụ mọi người dù chỉ là 30 phút.

Trở lại với lý do chịu xuất hiện lần này để nói về mình, Tuấn Hưng hào hứng tiết lộ, anh muốn “khoe” với mọi người về chùm ba ca khúc mới: “Ngày cha gặp con” (sáng tác Tú Dưa), “Phải chia tay thôi” (sáng tác Lê Bảo Bình) và bản cover ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang”. Không chỉ vậy, vào đầu tháng 10 tới đây, anh sẽ tổ chức liveshow riêng tại Hà Nội với khách mời là những người bạn thân thiết với mình như: Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, Yến Lê, Hạnh Sino, nhóm Opplus…

Nửa đùa nửa thật, Tuấn Hưng bảo, anh muốn làm một liveshow kéo dài từ 12h trưa, còn đến đêm hay lúc nào dừng thì chưa biết. Liveshow sẽ bắt đầu bằng việc ăn trưa, hát hò với những người bạn trẻ, đến chiều thì đá bóng (vì đá bóng là một phần không thể thiếu của anh), xong tối thì lên sân khấu hát.

Ca sĩ Tuấn Hưng: "Đàn ông bước chân ra đường là sai..." ảnh 3

Tuấn Hưng hào hứng chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới và liveshow sắp tới

Nam ca sĩ quả quyết, anh làm liveshow chỉ để chơi và tất cả các liveshow từ trước đến nay của anh, cứ song “show” anh nợ thêm một mớ. Mà chẳng riêng gì mình thế, Tuấn Hưng quả quyết, ca sĩ nào tổ chức liveshow mà báo lãi thì phải xem lại vì “làm liveshow mà không xin tài trợ khéo thì lỗ đến 80-90%, vấn đề chỉ là lỗ nhiều hay lỗ ít”.

Nói thêm về liveshow, Tuấn Hưng bảo anh sẽ chia chương trình làm 3 mảng: mảng xuất phát điểm đi hát cùng ban nhạc Quả Dưa Hấu, mảng thời gian 15 năm anh sống tại TP.HCM và cuối cùng là mảng âm nhạc về gia đình. Tất nhiên, người đồng hành lo liệu việc biên tập bài vở thế nào, dàn dựng âm nhạc ra sao vẫn là nhạc sĩ Tú Dưa.

Buổi gặp gỡ của Tuấn Hưng có cả vợ và hai con – bé Su Hào 4 tuổi và bé Son 1 tuổi rưỡi. Trong khi Su Hào có khuôn mặt đẹp trai và nam tính “đặc sệt” của bố thì bé Son lại có vẻ đẹp thanh mảnh và sắc sảo của mẹ.

Bé Su Hào cầm míc hát như ca sĩ chuyên nghiệp

Trong khi bố say sưa hát từ trong phòng ra đến ngoài ban công thì cậu con trai cả Su Hào cũng tỏ ra “chất” nghệ không kém khi nhảy nhót rất điệu nghệ theo nhạc. Không chỉ vậy, cậu bé còn tự tin cầm míc cúi chào khán giả và ê a hát rất chuyên nghiệp khi được bố đề nghị hát tặng mọi người. Thu Hương – bà xã của Tuấn Hưng lặng lẽ ngồi một góc quan sát và mỉm cười nhìn chồng con đầy mãn nguyện.

Hai "cục vàng" của Tuấn Hưng - bé Su Hào và bé Son

Có người hỏi Tuấn Hưng, với bản tính “ngựa hoang” của anh thì vợ “kìm cương” cách nào. Nghe thế, nhạc sĩ Tú Dưa – người bạn thân thiết với gia đình Tuấn Hưng nói vui: “lên Facebook viết status”. Còn Tuấn Hưng thì hài hước khẳng định: “đàn ông bước chân ra đường là sai” vì thế nên đàn ông có vợ dần dầu ngày một ngày hai, rồi sau nhiều năm thành thói quen: nghe cũng như không, mà không nghe cũng như đang nghe. Nói vậy nhưng anh thừa nhận, từ khi lấy vợ và có con, anh luôn tập lắng nghe và biết cách nhẫn nhẫn nại, chịu đựng trong cuộc sống.

Tuấn Hưng thổ lộ, anh là người có quá khứ mà mỗi lần nhắc lại sẽ là những “quả bom tấn” để vợ “xử lý” mình trong mọi tình huống. Anh ý thức được sự thiệt thòi mà người bạn đời của mình phải chịu đựng và vẫn ví von rằng sự thiệt thòi ấy chính là “vốn” được vợ dùng để trị mình.

Tuấn Hưng hạnh phúc bên vợ và hai con

Có một điều đặc biệt là khi hai vợ chồng xảy ra xung khắc, Tuấn Hưng bảo, anh mới là người lo lắng nhiều hơn, trong khi vợ anh không biết có phải do giỏi giấu cảm xúc không mà chẳng hề tỏ ra buồn bã gì, càng không bao giờ mau nước mắt. Dù không nói hẳn ra nhưng người xuống nước dĩ nhiên vẫn là Tuấn Hưng. Lý do như anh nói vui là bởi: “tự biết tuổi mình đã xế xế rồi, nhan sắc cũng nhòe nhòe không còn như xưa, làm lại từ đầu cũng nguy hiểm phết”.

Ngấp nghé bước vào tuổi U40, Tuấn Hưng quả quyết, anh tin chắc một điều rằng bây giờ hay sau này thì tính cách của mình vẫn thế. Và gia đình chính là kim chỉ nam để anh luôn làm những điều mà mình cho là tử tế và tốt nhất trong cả công việc lẫn ngoài cuộc sống.