Triển lãm ảnh "Vết thương lòng" của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển lãm "Vết thương lòng" đem đến những bức ảnh diễn tả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần thông qua hình ảnh người phụ nữ.

Triển lãm ảnh "Vết thương lòng" của nhiếp ảnh gia Bỉ Elodie Ledure đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt nam, từ nay đến hết ngày 16/5.

Giới thiệu thêm về các tác phẩm của mình tại triển lãm, nhiếp ảnh gia Elodie Ledure cho biết, đây đều là những bức ảnh mà cô chưa từng công bố. Các tác phẩm sẽ thể hiện một cách chân thực, tự nhiên và có chiều sâu về hình tượng người phụ nữ, qua đó thể hiện suy ngẫm của tác giả về phụ nữ nói chung, về sự mong manh, yếu đuối và những nỗi đau trong tâm hồn của họ.

Vết thương lòng tựa như khi ta phải bóc vỏ trái cam để có thể chạm vào ruột quả. Những vết thương thường bị xếp vào hàng thứ yếu, không đáng kể và hoàn toàn không phải là tai nạn. Triển lãm "Vết thương lòng" khơi gợi sự mong manh, thông qua hình thức chất vấn người phụ nữ.

Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure giới thiệu về tác phẩm tại triển lãm

Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure giới thiệu về tác phẩm tại triển lãm

Triển lãm "Vết thương lòng" nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi'23, trưng bày 24 bức ảnh của nữ nhiếp ảnh gia người Bỉ.

Nhắc đến Elodie Ledure, cô còn được biết đến là giáo viên dạy nhiếp ảnh với phong cách đầy sáng tạo, vượt qua cách nhìn nhận thông thường. Các bức ảnh của cô được giới nhiếp ảnh đánh giá là mời gọi người xem đến với những trải nghiệm tri giác và cảm xúc bản thể phức tạp.

Cô sinh năm 1985 tại Liège (Vương quốc Bỉ). Trong công việc sáng tác, cô luôn kết hợp nét đẹp tự nhiên hấp dẫn của khung cảnh với cảm xúc đặc biệt khi đối diện những hình khối, khung giá, môi trường xây dựng.

Tay máy Elodie Ledure

Tay máy Elodie Ledure

Nữ nhiếp ảnh gia đã từng sống tại Thụy Sỹ và Cộng hóa Séc. Những bức ảnh của cô thường xuyên được triển lãm tại Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan. Năm 2014, cô ra mắt cuốn sách ảnh cá nhân đầu tiên "Ngừng thở" do Nhà xuất bản Yellow Now phát hành, một thời gian ngắn sau khi hoàn thành dự án chụp ảnh quan trọng về kiến trúc ở thành phố Liège (Nhà xuất bản Mardaga, do Văn phòng Kiến trúc của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) đặt hàng).

Một số tác phẩm tại triển lãm: