Trao 46 giải cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 12-12, tại Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã trao 46 giải Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tới dự buổi lễ có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng này (4/10/1961 - 4/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy & chữa cháy (4/10/2001 – 4/10/2021).

Được phát động từ ngày 23/6/2021, sau gần 3 tháng phát động, BTC đã nhận được hàng trăm tác phẩm thuộc 5 thể loại (thơ, truyện ngắn, kịch ngắn, âm nhạc, nhiếp ảnh) của hàng trăm tác giả ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Một số bức ảnh vào vòng chung kết được trưng bày bên lề lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động. Ảnh:Thanh Tùng
Một số bức ảnh vào vòng chung kết được trưng bày bên lề lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động. Ảnh:Thanh Tùng

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, tác phẩm tham dự cuộc vận động khá đồng đều về chất lượng, đa dạng trong cách thể hiện. Đa số các tác phẩm bám sát chủ đề, tập trung khắc họa một cách sống động hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc chiến với giặc lửa hay công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn nhân văn sâu sắc cũng như niềm cảm phục, biết ơn đối với người chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH. Đặc biệt, có những tác giả tham gia ở nhiều thể loại và chất lượng tác phẩm được đánh giá cao.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Dương-Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, theo như kế hoạch ban đầu, Lễ tổng kết, trao giải và công diễn một số tác phẩm chất lượng cao của cuộc vận động sẽ được tổ chức trong tháng 10/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, để thực hiện công tác phòng, chống dịch của UBND Thành phố Hà Nội, Lễ tổng kết, trao giải cuộc vận động đành phải gác lại tới tận hôm nay.

"Thật tình cờ, sự kiện được tổ chức lại đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021) và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021). Cũng bởi thế mà sự kiện lại thêm phần ý nghĩa hơn", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Ngọc Dương nhấn mạnh.

Đánh giá về hiệu quả của cuộc vận động, nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cho biết, dù diễn ra trong thời gian chưa đầy 3 tháng, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tác giả không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Đắk Nông, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Phú Yên, Đồng Nai, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh…

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 tác giả xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 3 tác giả xuất sắc.

Mỗi tác phẩm của các tác giả tham dự cuộc vận động chính là món quà ý nghĩa dành tặng những “anh hùng áo lửa”, thể hiện sự tri ân đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng, đồng thời góp phần cổ vũ, khích lệ các chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 46 giải, gồm 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về: Tiểu phẩm “Anh là phúc của nhà em” (Trần Trí Trắc), ca khúc “Thương anh” (Tào Khánh Hưng) và bức ảnh “Lo âu” (Nguyễn Quốc Hùng).

Thể loại truyện ngắn và thơ không có giải Nhất, chỉ có 2 giải Nhì được trao cho truyện ngắn “Một đêm và một đời” (Nguyễn Xuân Hải) và thơ “Ngược chiều” (Lê Cảnh Nhạc).