Tỏa sáng trên đất Ấn Độ

(ANTĐ) - Đối với những người yêu guitar, cái tên Lê Thu không còn xa lạ. Là con gái rượu của nghệ sĩ, họa sĩ Lê Hạnh, Lê Thu sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. Sở hữu tiếng đàn ngọt ngào, tinh tế trong xử lý sắc thái và nhạy bén trong tốc độ, Lê Thu đã từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi lớn. Và gần đây nhất là giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất khu vực châu Á trong cuộc thi Guitar Quốc tế được tổ chức tại Kolkata (Ấn Độ).

Tỏa sáng trên đất Ấn Độ

(ANTĐ) - Đối với những người yêu guitar, cái tên Lê Thu không còn xa lạ. Là con gái rượu của nghệ sĩ, họa sĩ Lê Hạnh, Lê Thu sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. Sở hữu tiếng đàn ngọt ngào, tinh tế trong xử lý sắc thái và nhạy bén trong tốc độ, Lê Thu đã từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi lớn. Và gần đây nhất là giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất khu vực châu Á trong cuộc thi Guitar Quốc tế được tổ chức tại Kolkata (Ấn Độ).

Cách đây 3 năm, tôi có dịp đến nhà chị Lê Thu. Ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Phạm Ngũ Lão được bài trí theo phong cách Tây Âu. Lúc ấy Lê Thu vừa sinh bé thứ 2 được 3 tháng. Chồng chị, anh Theo Rudiferia, người Italia, là bếp trưởng khách sạn Hilton, Hà Nội. Mối tình của họ được bắt đầu trong những lần Lê Thu đến chơi đàn tại khách sạn Hilton.

Lê Thu sinh năm 1978 tại Hà Nội. Cha chị là cố họa sĩ, nghệ sĩ guitar Lê Hạnh đã luyện đàn cho con từ khi 4 tuổi. 5 tuổi cô bé Lê Thu đã ngồi đánh bài Kachiusa trên sân khấu rạp Công Nhân khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tình yêu âm nhạc cứ thế gắn bó với Lê Thu, đưa chị đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp xuất sắc sau 15 năm khổ luyện, trở thành giảng viên của Học viện. Chị còn tham gia ban nhạc Nuevo Flamenco với nghệ sĩ guitar Đức Sơn, biểu diễn thường xuyên và có nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.

Nhận được học bổng của một trường nhạc ở Tây Ban Nha, Lê Thu háo hức chờ ngày khăn gói lên đường sang xứ sở của chiếc đàn guitar, nhưng rồi tình yêu với một người đàn ông Italia đã níu giữ chị ở lại Việt Nam. Công việc của Rudiferia lại thường xuyên phải luân chuyển công tác đến các nước trên thế giới. Năm 2009, Lê Thu theo chồng sang định cư tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Cuộc sống nơi xứ sở xa lạ, lại không có bạn bè, Lê Thu hàng ngày quanh quẩn với công việc bếp núc, nhà cửa, chăm sóc chồng con như một người nội trợ đích thực.

Tuy nhiên, trong một lần đi chơi trên phố, tình cờ chị ghé vào một cửa hàng nhạc cụ, trò chuyện với người chủ cửa hàng về âm nhạc. Sau đó, chị được mời tham dự một bữa tiệc giới thiệu nhạc cụ tại Thủ đô New Delhi. Tại đây vì nhớ nghề, Lê Thu đã xin biểu diễn. Màn trình diễn của chị khiến nhiều người bất ngờ trong đó có vị Giám đốc trường Đào tạo Âm nhạc Bridge Music Academy nổi tiếng ở Ấn Độ. Bởi ở Ấn Độ, việc chơi đàn trực tiếp bằng ngón tay là điều cực hiếm mà người ta quen chơi bằng móng gảy. Sau buổi trình diễn ấy, Lê Thu đã được chính vị giám đốc mời vào giảng dạy guitar tại trường đại học của ông. Bằng tài năng của mình, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị được đề bạt làm Trưởng khoa.

Năm 2010, lần đầu tiên Ấn Độ đăng cai tổ chức Liên hoan Guitar quốc tế. Lê Thu được chồng động viên tham gia. Không ngờ sau những đêm miệt mài tập luyện, chị đã đoạt giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất khu vực châu Á. Cô gái người Việt nhỏ nhắn, tài năng nhanh chóng được công chúng thế giới biết đến, đặc biệt là những người yêu guitar Ấn Độ. Cuối tháng 4 vừa qua, Lê Thu đã có chuyến trở về Việt Nam và biểu diễn tại rạp Khăn Quàng Đỏ trong chương trình Biểu diễn giao lưu guitar Bắc Nam (được cộng đồng nghệ sĩ guitar Việt Nam tổ chức định kỳ một tháng/lần tại Hà Nội). Tại chương trình, Lê Thu đã cùng 2 nghệ sĩ guitar Hùng Phong và Tuấn Khang tham gia biểu diễn 18 bản nhạc guitar nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Đến bây giờ đã 29 năm gắn bó với cây đàn guitar và có thể nói chính nó đã mang lại cho Lê Thu tình yêu, gia đình và sự nghiệp. Và dù sống ở một vùng đất xa lạ, chị vẫn có thể thành danh với cây đàn của mình.

Mai Hà