Thương lắm “Hy vọng” ơi!

ANTĐ - Gần 1 tuần nay, lớp học Hy vọng - một mô hình giúp các em nhỏ phải nằm điều trị dài ngày vì trọng bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương có thêm kiến thức và quên đi nỗi đau bệnh tật đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các vị phụ huynh.

 

Lớp thì “thập cẩm” học sinh, các cháu từ 6 đến 11 tuổi đều ngồi chung 1 phòng. Giờ học cũng rất dang dở, sáng bắt đầu từ 9h30, chiều thì bắt đầu từ 15h30. Thế nhưng, lúc nào cũng chật ních.

Phần lớn, những học sinh của lớp Hy vọng đều phải nghỉ học ít nhất là 2-3 tháng để chữa bệnh. Việc phải xa trường, xa lớp khiến các em chưa kịp cảm nhận được cuộc sống xung quanh đã phải thu mình vào cuộc sống đớn đau bệnh tật là một thiệt thòi rất lớn.

“Nếu các em không đến được lớp, chúng tôi sẽ mang con chữ tới tận giường bệnh của các em” – GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện chia sẻ suy nghĩ về việc mở lớp học đặc biệt này. Việc bắt đầu giờ học muộn như vậy bởi vì trước đó các bác sỹ cần phải thăm khám xong mới có thể cho các em xuống lớp. Không thể phủ nhận, có thêm lớp học chính là có thêm môi trường cho các em học hỏi và vui chơi và động viên các em quên đi bệnh tật.

Lớp học bắt đầu từ 9h30 sáng

Các cô giáo và tình nguyện viên tận tình hướng dẫn các em

Buổi đầu tiên đến lớp, con còn ngập ngừng, lạ lẫm nấp sau lưng me...

Nhưng trong lớp các bạn học vui quá...

Con bèn nhanh chóng nhập cuộc ngay

Lớp toàn các bạn "bị ốm nặng" nên cô giáo rất tận tình

Mẹ ngồi bên ngoài nhìn con học mà rơi nước mắt

Các mẹ khách cũng túc trực đợi con như vậy

Các con vẫn hồn nhiên khoe sách mới với bạn mà quên đi bệnh tật của mình

Tay còn quấn băng, "sĩ tử" này vừa truyền dịch xong đã đòi mẹ cho lên lớp ngay kẻo "các bạn học hết chữ của con mất"

Chăm chú từng con chữ theo lời cô đọc

Các ông bố, bà mẹ đông nghịt xem con học mình lâu lắm mới được tới lớp

Chăm chú nghe cô dạy, quên cả bố mẹ đợi bên ngoài

Mẹ ơi con đi học về rồi.