Thuở hàn vi ít ai biết của ca sĩ "Bolero" Dương Hồng Loan

ANTD.VN - Giọng ca được yêu mến ở dòng nhạc Bolero không ngần ngại tiết lộ chuyện từng đi hát đám cưới và nổi tiếng nhờ tự làm clip đăng lên mạng xã hội.

Dương Hồng Loan được biết đến là một trong những “hậu duệ” được nhiều nghệ sĩ gạo cội của dòng nhạc Bolero đánh giá cao. Giọng ca sinh năm 1980 sở hữu chất giọng mộc mạc, ngọt ngào và giữ được lối hát đặc trưng của dòng nhạc Bolero một cách rất tự nhiên. Sau nhiều năm đi hát, tính đến nay, nữ ca sĩ gốc Đồng Tháp đã có gia tài âm nhạc là 9 albm cùng rất nhiều nhạc phẩm đi vào lòng người.

Nhớ lại những ngày dầu khi mới bước chân vào con đường ca hát, Dương Hồng Loan kể, cô yêu thích ca hát nhưng mới đầu chưa xác định được hướng đi nên chỉ xem đó là niềm đam mê riêng và chọn theo học ngành Công nghệ thông tin. Ngày đó, để có tiền đỡ đần gia đình và tự trang trải chi phí sinh hoạt trên thành phố, cô sinh viên tỉnh lẻ Dương Hồng Loan cũng tìm việc làm thêm. Cơ duyên đến khi cô đọc thấy thông tin tuyển người đi hát ở các quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn TP.HCM.

Dương Hồng Loan được xem là một trong những "hậu duệ" của dòng nhạc Bolero

Nữ ca sĩ tâm sự, nhờ những ngày đi hát để kiếm sống nên cô dần dần định hướng được cho mình con đường đi rõ ràng trong âm nhạc. Nhất là khi từ việc đi hát ở các quán ăn, cô nhận được sự yêu mến của  nhiều người anh, người chị và được giới thiệu đi hát thêm đều đặn ở các đám cưới, tiền cát-sê đi hát ở mỗi đám cưới khi ấy mà Dương Hồng Loan nhận được là từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng. Số tiền thù lao có được, cô dành dụm mua một chiếc xe máy nhỏ và chiếc xe này trở thành người bạn đồng hành cùng cô rong ruổi “chạy sô” khắp nơi. Lúc bấy giờ, nhiều khi cô phải ngồi đợi rất lâu mới đến lượt mình hát, thậm chí có nơi còn tính tiền cát-sê là 70% số tiền khán giả tặng kèm với hoa.

“Nhờ đi hát ở các quán ăn, đám cưới mà tôi biết thế nào là kỹ thuật lấy hơi, rồi hát thế nào cho hay, cho đúng chứ không chỉ đơn thuần hát theo cảm hứng và bản năng” – Dương Hồng Loan thổ lộ.

Vẻ ngoài đằm thắm của giọng ca Đồng Tháp

Cũng theo lời kể của Dương Hồng Loan, ngày đó tuy vất vả nhưng cô luôn xác định tự mình nỗ lực vươn lên chứ không nhờ đến sự giúp đỡ của ai, càng không nhận của ai sự hỗ trợ nào về mặt tài chính. Đi hát với cô khi ấy ngoài việc kiếm tiền còn để được thỏa ngọn lửa đam mê âm nhạc vẫn âm ỉ cháy trong mình.

Cho đến khi chính thức được nhiều người biết đến và yêu mến, có đội ngũ fans hâm mộ riêng, được mời đi biểu diễn ở các sân khấu lớn, Dương Hồng Loan chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi một loạt các ca khúc mà cô thể hiện tạo nên “cơn sốt” với việc thu hút số lượng người nghe đông đảo trên mạng xã hội, cô quyết định tự mình thử làm MV đơn giản, rồi tạo tài khoản người dùng trên các trang nghe nhạc trực tuyến để tải lên cho mọi người nghe. Không ngờ, các sản phẩm tự làm đơn giản của cô lại được mọi người yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Niềm vui đó với Dương Hồng Loan là ngoài sức tưởng tượng.

Đến nay, sau nhiều năm bền bỉ đi hát, Dương Hồng Loan vẫn giữ tính cách gần gũi mộc mạc và quan niệm không dùng “scandal” để đổi lấy sự nổi tiếng. Chính nhờ vậy mà cô có được tình cảm yêu mến của đông đảo người nghe dòng nhạc Bolero và được mời đứng chung sân khấu với rất nhiều danh ca của dòng nhạc này.

Dương Hồng Loan đã có gần hai thập kỷ ca hát chuyên nghiệp

Sau này khi trở thành ca sĩ, Dương Hồng Loan đã mạnh dạn chọn thể hiện lại các nhạc phẩm từng được nhiều giọng ca vàng của dòng nhạc Bolero trình diễn rất thành công như: Duyên phận (Thái Thịnh), Sầu lẻ bóng (Anh Bằng), Em đi trên cỏ non (Bắc Sơn), Người phu kéo mo cau (Vinh Sử)… song đều để lại dấu ấn riêng và được công chúng đón nhận.

Tiết lộ về cuộc sống riêng, Dương Hồng Loan cho biết, cô và người bạn đời hiện tại quen nhau từ năm 2006 và với cô thì đó là mối tình duy nhất của đời mình, chân phương nhưng không kém phần lãng mạn. Ông xã của Dương Hồng Loan vốn là người hâm mộ giọng hát của cô. Khi Dương Hồng Loan còn đang là cô nữ sinh cấp 3 thì người đàn ông này đã lên Sài Gòn đi học. Sau đó, khi cô lên thành phố theo học Cao đẳng thì chính anh là người tận tình đưa đón, chăm sóc, chở cô đi hát, đi thi. Hình ảnh cô ca sĩ mặc áo dài ngồi phía sau chiếc xe máy cũ để “chạy sô” chính là Dương Hồng Loan khi đó.