Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành

ANTĐ - Lần đầu tiên giữ vai trò chủ nhân ghế nóng, MC Trấn Thành đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình với những màn tung hứng, pha trò hài hước.
Nếu như trong đêm mở màn Đồ Rê Mí tuần trước, Trấn Thành khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú với khả năng nói tiếng Hàn, tiếng dân tộc thì trong chương trình Đồ Rê Mí tối qua, khán giả lại có dịp được chứng kiến tài nghệ nhảy, beat box của Trấn Thành.  Những pha gây cười này của Trấn Thành khiến khán giả nhí cùng các bậc phụ huynh thích thú. Tuy nhiên, một "sự cố" không ngờ đã xảy ra khiến Trấn Thành bối rối. 
Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 1

Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 2

Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 3
Trấn Thành bối rối khi thí sinh nhí khóc nhè
Đó là, sau một tiết mục của một thí sinh mang số báo danh 85 Nguyễn Đoàn Phương Vy, Trấn thành đã "dạy dỗ" bé rằng: "Con có biết là con rất không tôn trọng BGK khi BGK nói chuyện mà con không nhìn BGK hay không? Con ra đây! Con ra đây!...". Câu nói này của Trấn Thành đã làm Phương Vy bất ngờ bật khóc, khiến giám khảo Trấn Thành và giám khảo Thái Thùy Linh phải nhanh chóng dỗ dành bé.
Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 4
Một thí sinh khóc nhè vì chưa thuộc bài
Thí sinh mít ướt, buồn ngủ nên không thuộc bài Ngoài "sự cố" kể trên, vòng loại miền Bắc diễn ra tối qua còn khiến khán giả thích thú với những nét rất đỗi hồn nhiên, ngây thơ của các em thiếu nhi. Sau hai vòng thi sân khấu và vũ đạo, 15 thí sinh xuất sắc nhất của miền Bắc phải thể hiện khả năng thích nghi của mình để thuộc lời và giai điệu của những bài hát rất mới trong thời gian tập luyện rất ngắn (khoảng 3 tiếng đồng hồ) để giành 3 chiếc vé vào bán kết. Đây là một thử thách rất khó với tất cả các bé, đặc biệt là những bé 5-6 tuổi còn chưa biết chữ hay đọc chưa sõi. Thử thách khó nhất này lại được các thí sinh tự tin rất thích, vì các bé có cơ hội thể hiện cá tính, sự ngẫu hứng của mình ngay khi lần đầu tiên tiếp xúc với một bài hát mới.
Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 5
Trấn Thành thể hiện tài lẻ
Thí sinh Đồ Rê Mí "khóc nhè" vì giám khảo Trấn Thành ảnh 6

Mỗi gia đình chọn một góc và một chiến thuật học hát riêng khiến cho vòng thi này thêm phần kịch tính, muôn màu muôn vẻ. Cô bé cái lương "con nhà nòi" Nguyễn Vũ Thu Minh thì thuộc lời nhanh nên được bố mẹ hướng dẫn phần luyến láy sao cho độc đáo, trong khi hai mẹ con cậu bé "điều gì cũng dám làm" Nhật Tiến thì lại ôm nhau khóc vì "bài mới quá, khó quá, không biết làm sao cho con thuộc bây giờ...".

Bé Băng Giang thì ngủ một giấc sau khi đã thuộc bài nên khi vào thi bé rất tỉnh táo và hát rất hay. Còn bé Thùy Dương, 5 tuổi, khi đến lượt vào thi còn đang ngái ngủ trên tay mẹ, và trình bày rất hồn nhiên với BGK: "bài hát quá khó, con quá buồn ngủ nên con chẳng nhờ lời" khiến các cô chú quá ngỡ ngàng, cô Châu Anh liền hát "Chúc bé ngủ ngon", hẹn bé ở vòng loại Đồ Rê Mí năm sau.

Kết thúc vòng loại miền Bắc, có 3 bạn nhỏ xuất sắc và may mắn tiếp theo được nhận vé vào vòng bán kết là Nguyễn Bích Hằng 9 tuổi, Lê Trần Nhật Tiến 9 tuổi và Lê Băng Giang 7 tuổi.