
Ngọc Khuê - “Thị Màu” của Sao Mai đã từng được phát hiện
như một hiện tượng của dòng dân gian đương đại và khai thác yếu tố
cá tính triệt để trong mọi phần trình diễn, trở lại đầy bất ngờ
Quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm, sẽ lần đầu “chứng minh” thực lực của cô trên một sân khấu lớn sau khi đã thành công và thăng hoa tại The Voice. Và “Anh” không phải là một ca khúc quá xa lạ với Hương Tràm khi thể hiện thành công ca khúc này trước cuộc thi The Voice phiên bản Việt.
“Nhiều người ôm giấc mơ” của Lê Cát Trọng Lý, là một trong những ca khúc xuất sắc trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 4. Ca khúc là một cái nhìn nhẹ nhàng, thản nhiên với thế giới xung quanh, nhưng sau cùng, một cô gái với tinh thần mơ mộng trong tình yêu không cần những thứ bon chen, vật chất, hơn thua như vậy, “Chờ mùa xuân đến tô màu môi”, “chờ tình yêu giống như con thơ” mới là điều mà cô thiếu nữ ấy khao khát. Cái hay của Lê Cát Trọng Lý cũng như “Nhiều người ôm giấc mơ”, chính là xây dựng những ca từ đơn giản trên giai điệu nghe có vẻ quen thuộc, nhưng chất tung tẩy của cô ca sĩ, nhạc sĩ “Tuổi 25” thì không thể lẫn với bất cứ cây viết nào khác.

Maya có một lối hát tự nhiên và gần gũi với khán giả
“Gió mùa về” là khúc hiếm hoi thời gian gần đây của nhạc sĩ Lê Minh Sơn để lại dấu ấn. Nếu như Ngọc Khuê đã hát ma mị “Gió mùa về” thì Trung Quân lại lấy điểm mạnh là sự trẻ trung trên nền nhận thức tinh tế để “Gió mùa về” mang một hơi thở đương đại, thành thị. Phong cách đặc trung Smooth Jazz là sự thử sức, nhưng cũng là bước đi mạo hiểm, có thể biến ca khúc này thành của riêng Trung Quân mà không bị “đụng hàng” với bất kỳ ca khúc nào khác.
“Sợi nhớ sợi thương” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ theo thơ Thuý Bắc, là ca khúc có sức sống âm thầm, vững bền trong lòng nhiều thế hệ nghe nhạc. Sự xuất hiện của những ca khúc như “Sợi nhớ sợi thương” trên sân khấu Bài hát yêu thích, có thể là một thông điệp ý nghĩa với những ca khúc thuộc dòng cách mạng “kinh điển”.

Ngọc Ký là một người tâm huyết và thể hiện sự trân trọng
với dòng nhạc truyền thống, cách mạng, quê hương
“Follow your dream”, đúng như cái tên, là một sự theo đuổi những mơ ước bùng cháy cho đến khi chạm đến được thành công. Lan Trinh trình diễn thành công ca khúc này, vì nó cũng chính là câu chuyện kể về sự nghiệp của cô, dần dần từng bước một trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp sau một thời gian dài theo đuổi, có những vấp ngã, có những scandal, nhưng sự ủng hộ của gia đình, những khán giả xung quanh là thứ giúp Lan Trinh tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Việt Vũ là ca sĩ trẻ có sự đầu tư tốt, đầu năm 2013, Việt Vũ ra mắt với khán giả yêu nhạc album Xa…Anh yêu em. Album đánh dấu 6 năm con đường ca hát của Việt Vũ. Đây là một album với những bản Ballad trữ tình, nhẹ nhàng, tự sự với 7 ca khúc. “Xa” là một bản tình ca nhẹ nhàng, tự sự, hợp tới tâm trạng của những đôi lứa trẻ yêu nhau, nhưng không còn được ở bên nhau.
Đào Bá Lộc là một ca sĩ may mắn, không có nhiều khả năng nổi trội và tham gia thị trường vào thời điểm quá nhiều ca sĩ đang muốn vươn lên khẳng định. Nhưng chỉ sau một cuộc thi, cùng ngoại hình và giọng hát được giới trẻ đón nhận, Đào Bá Lộc đã trở thành ca sĩ thị trường được nhiều khán giả biết đến. “Lời xin lỗi” mang cảm xúc và giai điệu tương tự với “Vì”, một ca khúc rất thành công của Đào Bá Lộc.
“Anh sẽ quên” được viết theo xu hướng phổ biến trên thế giới, ca từ cũng không quá nhiều chau chuốt, nhưng hoàn toàn có thể làm sôi động không khí khán giả thưởng thức. Noo Phước Thịnh đang dần xa rời hình ảnh hoàng tử Ballad quen thuộc, thứ âm nhạc đã đưa dần anh lên đỉnh cao của một ngôi sao trẻ trong thời gian ngắn. Đa dạng hơn nữa yếu tố trình diễn và âm nhạc mới là thứ tiềm năng cần và đủ để Noo Phước Thịnh nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng chuyên môn.
Liveshow tháng 4 Bài hát yêu thích sẽ diễn ra lúc 21h Chủ nhật, ngày 7-4 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô – Hà Nội.