Tâm hồn trong sạch

ANTĐ - Một chàng trai trong tâm trạng buồn bã tìm đến vị tu sĩ trên núi cao để xin lời khuyên, chàng trai nói: “Con là một người sống trong sạch, luôn tu dưỡng đạo đức bản thân, từ xưa đến nay không bao giờ biết vu khống bịa đặt, không bao giờ làm chuyện xấu xa nhưng không hiểu vì sao luôn có người bịa đặt, nói xấu để hủy hoại thanh danh của con. Đến hôm nay, con thật sự không chịu nổi nữa, con đến đây để xin thầy cho con được ở lại tu thân, con không muốn quay về nơi ấy nữa”. 

Vị tu sĩ yên lặng nghe chàng trai nói xong, bèn mỉm cười bảo rằng: “Con cứ bình tĩnh, để ta cho con xem cái này rồi con sẽ biết mình phải làm gì”. Tu sĩ dẫn chàng trai đến bên một cái thùng rỗng đặt cạnh một lu nước lớn, ông đưa tay ngắt một chiếc lá rồi thả vào thùng, múc từng gáo nước đổ vào và nói: “Con trong sạch nhưng lại bị hãm hại giống như chiếc lá này bị rơi vào đáy thùng, mỗi một gáo nước đổ vào là một lời nói xấu với ý đồ muốn nhấn chìm con. Nhưng con nhìn đi, chiếc lá chao đảo khi bị nước dội vào nhưng không những nó không chìm xuống đáy mà ngược lại vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước, nước càng nhiều, chiếc lá càng nổi lên cao và dần dần xa rời đáy thùng”. Tu sĩ vẫn múc nước đổ liên tiếp vào thùng và chẳng mấy chốc nước đầy thùng, chiếc lá nổi lên trên mặt nước, được mặt trời chiếu vào tỏa sáng rực rỡ. Tu sĩ mỉm cười: “Một con người sạch sẽ không bao giờ bị nhấn chìm xuống đáy. Những lời nói xấu, phỉ báng, bịa đặt sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng tới họ mà ngược lại nó còn giúp gột rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch càng trong sạch thêm mà thôi. Giờ con đã biết mình phải làm gì rồi chứ?”.