Sư phạm là giáo dục

ANTĐ - Anh Nguyễn Vũ Anh Minh (33 tuổi, 87 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội) rất thận trọng khi bình luận về sự việc một nữ sinh cắt cổ tay phản đối cô giáo trong giờ sinh vật ở Quảng Ngãi.

- Anh nghĩ sao về sự việc này?

- Tôi nghĩ phải bình tĩnh suy xét vì không thể nói đơn giản là tại ai được. Không nên như một số diễn đàn mạng đã bắt đầu thi nhau nói xấu, “ném đá” cô giáo trong sự việc trên. Sự nghiệp, sự phấn đấu của một con người không thể tùy tiện nhận xét khi còn quá thiếu thông tin.

- Liệu có phải do phương pháp giảng dạy?

- Tôi luôn tin vào các thầy cô giáo. Mỗi người có một phương pháp riêng. Không thể bảo cách nào là đúng nhất, hiệu quả nhất được. Bên cạnh đó, cách phản ứng tiêu cực của học sinh như thế có là cách hành xử đúng? Việc làm này  không cho phép, bất luận cô giáo đúng hay sai. Tôi thấy học sinh giờ quá yếu về kỹ năng sống. 

- Nhưng có người bảo hình ảnh thầy cô bây giờ khác xa ngày xưa, đó có phải một phần nguyên nhân?

- Tôi thấy nền giáo dục của chúng ta có quá nhiều vấn đề, nhất là trong trường học, nữ sinh đánh nhau cởi phăng hết quần áo, giải quyết mâu thuẫn của lứa tuổi học trò bằng bạo lực, ngôn ngữ đối thoại kỳ dị mới là “mốt”. Đấy có phải hình ảnh của học sinh? Đối với cô giáo, hình ảnh người thầy bây giờ phần nào đã bị mất đi tính cao quý. 

- Trước sự việc đáng buồn này, anh thấy sao?

- Những chuyện nhạy cảm như thế này không thể quyết định vội vàng. Ban giám hiệu cần thận trọng xem xét sự việc thật khách quan trước khi kết luận. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi những giáo viên có năng lực là đội ngũ rất hiếm hoi thời nay. Mà cũng phải nhìn nhận, học sinh thời nay có nhiều “trò” để chống lại giáo viên lắm. Song, cho dù như thế nào thì tôi cũng cho rằng cần tạo cho học sinh cơ hội góp ý về cách dạy của giáo viên, đồng thời hướng dẫn các em cách thể hiện chính kiến của mình một cách lễ phép. Quan trọng nhất của sư phạm là giáo dục, không phải điểm số. Có thế mới tránh được những sự việc đáng tiếc như trên.