Sợ là cái bóng của chính mình
(ANTĐ) - Một gương mặt mới toanh vừa chạm ngõ điện ảnh đã trở thành hiện tượng được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao về khả năng diễn xuất và tiềm năng tiến xa trong nghề.
Cảnh trong phim Cánh đồng bất tận |
Một cô gái sở hữu một vẻ đẹp trong sáng thuần Việt đã không giấu được niềm hạnh phúc, nước mắt lăn dài nức nở nói lời cảm ơn khi được xướng tên giành giải Mai Vàng 2010 trong hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất”.
Bước ra khỏi hình tượng nhân vật Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” để trở lại với cuộc sống bận rộn của cô sinh viên năm cuối trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; Ninh Dương Lan Ngọc đã dành cho ANTĐ Cuối tuần cuộc trò chuyện chân thành.
- Dạo này em khá bận với việc hoàn thành khóa tốt nghiệp ở trường thì phải?
- Vâng, năm nay là năm cuối nên em đang rất cật lực, cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
- Trong làng điện ảnh Việt Nam, em thần tượng nghệ sỹ nào?
- Em không có riêng cho mình thần tượng nào cả vì mỗi nghệ sỹ đều có những điều khác nhau cho em học hỏi.
- Vậy điều gì khiến em thành công với vai diễn của mình trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”?
- Sự cố gắng, tập trung hết sức mình vào vai diễn; và để có được vai diễn ấn tượng như vai Nương, em đặc biệt may mắn khi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ đạo diễn, các anh chị diễn viên đi trước trong ê-kíp làm phim.
- Em thấy hài lòng với những gì mình đã làm được?
- Mọi việc với em bây giờ chỉ mới ở bước bắt đầu, con đường phía trước còn rất dài đối với một diễn viên trẻ nên không thể gọi là hài lòng được. Em phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa về chuyên môn để tiếp tục bước trên con đường chinh phục tình cảm của khán giả.
- Một kết luận phũ phàng nhưng thực tế, đã có rất nhiều những gương mặt trẻ tỏa sáng trong một vài vai diễn, ở một vài bộ phim đầu tham gia rồi từ từ “im thin thít và lặn mất tăm”, em có lo mình cũng sẽ rơi vào một trong số đó?
- Nghệ thuật đúng là môi trường đào thải rất khắc nghiệt, có thể mình chỉ vụt sáng một lúc nào đó rồi lại chợt tắt, nhưng nếu cứ ngồi để mà lo nghĩ về những điều đó thì hãy cố gắng phấn đấu, rèn luyện, học hỏi không ngừng để luôn được sống mãi trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng hơn.
- Giả sử các vai diễn tiếp theo nhận được sự phản hồi thiếu tích cực từ phía các nhà chuyên môn, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả sẽ có 2 chiều hướng xảy ra: một là làm vai diễn Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” lu mờ; hai là cánh cửa trên bước đường sự nghiệp trong tương lai bị đóng hẹp lại - Em đã nghĩ về điều đó?
- Đây là áp lực đối với em, nó khiến em phải suy nghĩ và cẩn thận nhiều hơn cho những vai diễn tiếp theo. Phải cố gắng làm sao để khán giả không so sánh mà sẽ tiếp tục công nhận. Mỗi khi tham gia một vai diễn nào, dù nhỏ hay lớn em đều đầu tư hết công sức vào vai diễn đó, nên hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em như đã từng yêu mến vai Nương.
- Trong nghệ thuật, sự so sánh vô cùng khắc nghiệt với người nghệ sỹ, nếu không vượt qua được, họ mãi là cái bóng của chính mình?
- Đúng vậy, để được khán giả yêu mến một vai diễn nào đó đã là rất khó nhưng nếu họ đã yêu mến vai diễn đó rồi, để họ tiếp tục ủng hộ những vai diễn tiếp theo mà không có sự so sánh lại càng khó hơn nhiều. Đó là điều em cần phải cố gắng vượt qua để không phải mãi là cái bóng của chính mình.
- Trước một thực tế ngược, có không ít diễn viên thành công với nghề, với từng vai diễn mà họ đảm nhiệm nhưng lại không mấy nổi tiếng trong lòng khán giả; nếu là em, để tỏa sáng với nghề hay nổi tiếng trước công chúng, đâu sẽ là sự lựa chọn của em?
- Có thể cho em tham lam được chọn cả hai không? (Cười) Em nghĩ bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng đều cần đến khán giả, những người sẽ luôn ủng hộ để mình có động lực bước tiếp trên con đường nghệ thuật vinh quang nhưng cũng lắm chông gai này. Người nghệ sỹ được sống với nghề, được làm nghề để thỏa mãn niềm đam mê đã là hạnh phúc, nhưng khi họ chinh phục được tình cảm của khán giả thì người nghệ sỹ đó sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn trong sự nghiệp.
- Những năm gần đây, nhà nhà - người người làm phim, kịch bản thừa thãi nhưng “chất” lại nhàn nhạt, cái lợi cho diễn viên là có nhiều cơ hội để chọn lựa, vì lẽ đó lại dẫn đến hệ quả là sự “dễ dãi” của không ít diễn viên, em nghĩ sao về vấn đề này?
- Đối với một diễn viên, nhận được vai diễn hay là một niềm hạnh phúc, và em nghĩ người diễn viên nào khi nhận một vai diễn cũng đều muốn đem đến cho khán giả một cái nhìn tốt và tích cực về vai diễn đó!
- Vậy kịch bản thế nào sẽ thuyết phục được em nhận lời tham gia?
- Kịch bản đó phải có nội dung hấp dẫn và cá tính nhân vật ấn tượng.
- Để thành công nhanh và tìm sự nổi tiếng, nhiều diễn viên trẻ đã lựa chọn dòng phim thị trường thay cho dòng phim nghệ thuật - một sự lựa chọn thông minh, còn em?
- Em không đặt ra lựa chọn giữa dòng phim thị trường và phim nghệ thuật. Nếu kịch bản hấp dẫn, phù hợp, ê-kíp làm phim chuyên nghiệp thì em sẽ không từ chối tham gia.
- Niềm đam mê lớn nhất của em là gì?
- Nghề diễn là đam mê từ lúc bé của em, đã được mẹ ươm mầm và cho đến khi tốt nghiệp THPT thì em đã xác định đây chính là con đường mình phải theo đuổi.
- Vai Nương đã thay đổi cuộc sống của em ra sao? Thành công nào cũng có sự hy sinh, vậy em được và mất gì sau vai diễn này?
- Sau thành công của vai Nương em nhận được nhiều tình cảm yêu mến, sự ưu ái của khán giả, các đạo diễn cũng như các anh chị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đây là cơ hội thuận lợi để em tiếp cận vào thế giới showbiz. Và điều mất đi đó là sự tự do, bây giờ bận rộn hơn nên em không có nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè… Thật may mắn là mọi người hiểu và luôn ủng hộ em trên con đường nghệ thuật này.
- Em xem phim “Cánh đồng bất tận” tổng cộng mấy lần? Khi xem lại, em nhớ đến điều gì nhất?
- Tổng cộng là 4 lần, mỗi lần xem là một lần em rút tỉa được kinh nghiệm cho mình và vừa để quan sát xem phản ứng từ phía khán giả. Tất cả những kỷ niệm có tại trường quay đều là nỗi nhớ trong em, tuy vất vả nhưng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
- Em có sợ một ngày nào đó ước mơ nghệ thuật sẽ dang dở vì những thứ “thị phi” theo kiểu “phi nghệ thuật” cản bước, như scandal đã qua?
- Để đứng vững và tồn tại với nghề cần phải rèn luyện sự vô cảm trước những thị phi, tin đồn; cây ngay không sợ chết đứng, tin đồn mãi mãi vẫn chỉ là tin đồn, nó không thể quật ngã được em mà càng làm cho em thêm sự quyết tâm, cố gắng.
- Em sẽ chọn gì nếu phải đứng giữa 2 con đường mang tên “điện ảnh” và “sân khấu”?
- Cả hai con đường đều mang tên “nghệ thuật” nên em muốn chạm tới cả hai, vừa để thử sức mình vừa để có cái nhìn mới cho khán giả. Khi nhận thấy con đường nào phù hợp, em sẽ tập trung vào nó.
- Với 1 vai diễn đã đạt được quá nhiều thứ mà bất kỳ một diễn viên mới vào nghề nào cũng khát khao, nhưng không ít người trẻ đã từng ngủ quên quá sớm trong chiến thắng, vinh quang?
- Em luôn trân trọng những gì đã qua và biết cố gắng, vun đắp cho những ước mơ tương lai. Em không ngủ quên trên chiến thắng bởi em biết vị trí của mình đang ở đâu. Tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu, vội vàng hài lòng thì ngày mai nhìn lại sẽ chỉ mãi giậm chân tại chỗ mà thôi. Cần phải bình tĩnh và sáng suốt để không bị mờ mắt trước ánh hào quang cuốn hút của môi trường nghệ thuật này. May mắn sẽ mỉm cười với những ai biết cố gắng!
- Em khá may mắn và nhận được sự ưu ái của cuộc sống đấy chứ?
- Sự thành công nào đó vừa có yếu tố tài năng nhưng cũng không thể thiếu sự may mắn, nhưng nếu may mắn mà không có tài năng thì sẽ không bền vững và lâu dài. Nêu em không phủ nhận mình rất may mắn ở bước khởi đầu này.
- Người trẻ như em thường vội vã bước rất nhanh để đi đến thành công trong khi không lường được phía dưới chân mình có sỏi, có đá?
- Không có con đường nào đi đến thành công mà bằng phẳng, chỉ trải hoa hồng, không có sỏi đá cả, có vấp ngã sẽ tự rút ra bài học cho bản thân, quan trọng là khi vấp ngã họ có biết đứng lên không. Không có gì phải vội vàng cả, bước thật chậm nhưng thật chắc chắn!
- Cảm ơn và chúc em thêm may mắn, thành công!
Quân.Trần
(Thực hiện)