cuộc thi ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - vì Thủ đô bình yên” lần thứ hai:

“Sáng tạo là vô bờ”

ANTĐ - “Bất ngờ trước sự sáng tạo của các nghệ sỹ ” là nhận xét của ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội về chất lượng cuộc thi ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - vì Thủ đô bình yên” lần thứ hai.
“Sáng tạo là vô bờ” ảnh 1
“Tri ân gia đình liệt sĩ” - giải Nhất. Ảnh: Trần Bá Ngọc


- PV: Sức sáng tạo của các nghệ sỹ luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Ông có thể chứng minh điều này?

- Ông Đặng Đình An-Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội: Trước khi cuộc thi bắt đầu, đã có những băn khoăn trong mỗi nghệ sỹ rằng nếu như chụp mãi những nội dung cũ thì có gì hay hơn không? Nhưng  thực tế sáng tác đã cho thấy, các nhà nhiếp ảnh thật giỏi với khả năng sáng tạo lớn. Họ đã vượt qua rào cản tâm lý và tạo nên những hình ảnh lạ mắt. Vẫn là nội dung sáng tác về người chiến sỹ Công an Hà Nội nhưng cách khai thác khác, góc nhìn và góc độ tiếp cận khác đã đem lại những tác phẩm hoàn toàn mới. Tôi cho rằng thành công lớn nhất của cuộc thi đó là sự sáng tạo vô bờ của các nghệ sỹ. Sự sáng tạo ấy đã mang đến cuộc thi những bất ngờ về chất lượng ảnh, về những tay máy nghiệp dư đam mê nghệ thuật ảnh được “phát lộ”.

“Cùng hàng triệu trái tim đưa tiễn người con của dân tộc” - giải Khuyến khích. Ảnh: Hồ Sỹ Trung

- Ông có nhận xét gì về những người chiến sỹ Công an “cầm máy”?

- Đó lại cũng là một bất ngờ thú vị. Từ trước đến giờ, các cán bộ Công an ít khi tham dự các sân chơi ảnh nghệ thuật. Nhưng tại cuộc thi lần này, họ đã cho thấy thế mạnh “sân nhà” được thể hiện đậm nét, và ở một khía cạnh nào đó còn là sự vượt trội và hơn hẳn các nghệ sỹ nhiếp ảnh. Những tay máy nghiệp dư của ngành Công an có lợi thế khi họ được tiếp cận ở các sự kiện đặc thù của ngành mà các nghệ sỹ nhiếp ảnh hiếm có cơ hội được góp mặt. Phần lớn họ tuổi đời còn rất trẻ, về phương tiện kỹ thuật và xử lý kỹ thuật, họ nắm bắt rất nhanh nhạy và chẳng kém gì giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cái khác để phân biệt là góc nhìn của những nhà chuyên nghiệp thì mềm mại và uyển chuyển hơn. 

- So với cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi lần này có điểm gì nổi bật, thưa ông?

- Rút kinh nghiệm từ cuộc thi đầu tiên, cuộc thi lần này, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội và CATP Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Các nghệ sỹ được cấp thẻ tác nghiệp khi đến các đơn vị của CATP Hà Nội. Điều này đã tạo điều kiện để các nghệ sỹ có cơ hội tiếp cận gần hơn với những hoạt động của các chiến sỹ Công an Hà Nội. Từ những chuyến tác nghiệp như thế, các nghệ sỹ và những chiến sỹ Công an cũng tạo ra những mối quan hệ gần gũi. Hình ảnh chiến sỹ Công an tận tụy vì nhân dân chính là chất xúc tác làm nên những tác phẩm giàu tính nghệ thuật. Sự phối hợp giữa Công an Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã giúp cho công tác tổ chức tốt hơn, đảm bảo đúng tiến độ từ khâu nộp ảnh, chấm ảnh đến trưng bày. 

“Sáng tạo là vô bờ” ảnh 3
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội - tác phẩm dự treo tại triển lãm

- Được đánh giá là thành công nhưng ông vẫn có thể “nhặt sạn” tại cuộc thi lần này?

- Cuộc thi không thể tránh khỏi sự trùng lặp. Bên cạnh những hình ảnh tươi mới vẫn còn một số hình ảnh bị trùng lặp từ cuộc thi trước. Hình ảnh chiến sỹ Công an dẫn người qua đường xuất hiện khá nhiều. Tuy đó là một hình ảnh phản ánh tình cảm quân dân gần gũi và gắn bó nhưng BGK đã phải loại bỏ những tác phẩm có hình ảnh na ná. Để cuộc thi thành công không phải là điều dễ dàng nếu BGK không “rắn” (cười).

“Trên thao trường” - giải Khuyến khích. Ảnh: Phạm Thảo Trường

- Có nhiều ý kiến phản hồi về bức ảnh đoạt giải Nhất của cuộc thi. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Vì chất lượng ảnh tương đối đồng đều nên chọn được tác phẩm đoạt giải Nhất cũng là việc khó khăn. Chất lượng nghệ thuật của bức ảnh không cao nhưng lại đặc biệt có ý nghĩa. Đó là khoảnh khắc ghi lại chân thực sự biết ơn của các thế hệ ngày nay mà cụ thể là lực lượng Công an Hà Nội với các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở một giải phong trào và mang tính đặc thù nghề nghiệp như cuộc thi “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - vì Thủ đô bình yên”, rõ ràng bức ảnh xứng đáng ở ngôi vị Quán quân. 

“Quà tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng” - giải Khuyến khích. Ảnh: Nguyễn Quốc Khánh

- Năm 2015 là kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công an, dấu mốc này có hứa hẹn một sự hợp tác tiếp theo giữa Công an Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội?

- Sự sáng tạo sẽ thúc đẩy các nghệ sỹ tiến xa và tiến chắc trong cuộc hành trình tìm kiếm những hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa về các chiến sỹ Công an Hà Nội. Vì thế, nếu tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ ba, lần thứ tư hay nhiều hơn thế, đây sẽ vẫn là ra sân chơi lành mạnh cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh. 

- Xin cảm ơn nghệ sĩ về cuộc trò chuyện này!