Rước họa vào nhà

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi: - Chú Nghêu này, tôi nghe nói hiện ở ta có nhiều cây cảnh nhập ngoại trồng trong chậu, ra hoa đẹp, lại có công dụng đặc biệt phải không?

Rước họa vào nhà

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi: - Chú Nghêu này, tôi nghe nói hiện ở ta có nhiều cây cảnh nhập ngoại trồng trong chậu, ra hoa đẹp, lại có công dụng đặc biệt phải không?

- Chuyện này… em mù tịt, anh hỏi chú Ốc xem sao.

Ốc hắng giọng:

- Vâng, hết phong trào chơi thú cảnh tới cây cảnh. Hiện ở ta đã có một số cây cảnh trồng trong chậu, thuộc sinh vật ngoại lai như cây nắp ấm, cây nắp bình, cây hoa kèn vàng, cây gọng vó…những loại cây này bắt ruồi, muỗi, sâu bọ… nên gọi là cây ăn thịt. Anh Hai hỏi làm gì?

- Anh Hai muốn tìm mua về trước làm cảnh, sau cho chúng ăn ruồi, muỗi, sâu bọ… cũng có ích cho mình chứ?

Nghêu tán đồng:

- Anh Hai nói đúng, nếu cây mà ăn thịt được côn trùng, sâu bọ thì có ích cho nhà nông lắm đấy.

- Bác Nghêu chả biết gì mà cũng nói - Ốc trách - loại sinh vật ngoại lai này có hại chứ không có ích.

- Sao lại có hại?

Ốc giảng giải:

- Bởi vì chúng phá vỡ cân bằng sinh thái, gây hại môi trường, có một số loài mang độc tố gây bệnh cho người như chứng hay quên, tê liệt thần kinh, thậm chí gây tiêu chảy…

- Chú nói nghe ghê quá. Thế người ta nhập vào làm gì?

- Vì thiếu hiểu biết, giống như trước đây nhập cây mai dương, giờ nó tác hại môi trường khủng khiếp. Kế đến là vì lợi nhuận, bán được nhiều tiền cho người hiếu kỳ.

Hai Lúa thắc mắc:

- Anh Hai lên mạng, thấy người ta quảng cáo, rao bán loài cây cảnh này đấy, giá cũng không rẻ đâu. Có loại 120.000 đồng/chậu, có loại 320.000 đồng/chậu, có loại cũng đến 2-3 triệu đồng/chậu.

- Trên thế giới thống kê được 500 loài cây ăn thịt, riêng ở Việt Nam đã có mặt đến 200 loài rồi. Thế giới đã cảnh báo tác hại của chúng, không lẽ anh Hai lại muốn… rước họa về nhà?

- Nghe ghê thế ai mà ham, phải cảnh giác thôi.

Nghêu gãi tai:

- Cảnh giác thì lẽ đương nhiên rồi. Nhưng cũng phải ngăn chặn sự xâm nhập của loài sinh vật ngoại lai và xử lý triệt để những cá nhân, cơ sở nhập chúng chứ?

- Các cơ quan chức năng… đang bàn đấy.

- Ôi dào, họa của cây mai dương, ốc bươu vàng, chuột hamster, hải ly, tôm hùm Mỹ, rùa tai đỏ chưa giải quyết xong… giờ đến cây ăn thịt. Thế mà vẫn còn bàn với chả tính!

Đào Cốc Lục Tiên