Quà tặng bất ngờ

ANTĐ - Năm 1892 tại Đại học Stanford, các sinh viên nghèo quyết định tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc trong khuôn viên trường để quyên góp tiền trả học phí. Họ muốn mời nghệ sĩ piano nổi tiếng Ignacy J.Paderewski, song quản lý của anh yêu cầu khoản cát-sê 2.000 USD. 

Các sinh viên bắt đầu đi quảng cáo và bán vé cho buổi biểu diễn nhưng không may tiền thu về chỉ được 1.600 USD. Họ mang tiền đến cho Paderewski và xin anh cho khất 400 USD còn lại. Không ngờ sau khi biết mục đích buổi biểu diễn, Paderewski đã đưa lại 1.600 USD cho các sinh viên và nói sẽ biểu diễn miễn phí. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi.      

Paderewski sau này trở thành Thủ tướng Ba Lan. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu, Ba Lan bị tàn phá nặng nề. Hơn 1,5 triệu người chết đói và chính phủ không có đủ tiền để cứu trợ cho người dân. Paderewski đã tìm đến Cục Quản lý cứu trợ thực phẩm Hoa Kỳ để xin được giúp đỡ. Người quản lý Cục cứu trợ  là Herbert Hoover - người sau này trở thành Tổng thống Mỹ đã đồng ý giúp và nhanh chóng vận chuyển lương thực tới để cứu đói cho Ba Lan. 

Paderewski thấy nhẹ nhõm, ông gửi một bức thư thay mặt người dân Ba Lan và cá nhân mình cảm ơn Hoover vì nghĩa cử cao đẹp ấy. Hoover ngay lập tức gửi thư trả lời: “Ngài không phải cảm ơn tôi, ngài Thủ tướng. Chắc ngài  không thể nhớ được nhưng tôi thì không bao giờ quên rằng ngài đã giúp đỡ các sinh viên nghèo của Đại học Stanford như thế nào và tôi chính là một trong số họ”.

Lòng nhân ái khi trao đi đôi khi chỉ là một giọt nước, nhưng có thể trở thành đại dương mênh mông.