Phim về "đại dịch xác sống" do Việt Nam sản xuất bất ngờ sửa soạn ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam khai thác đề tài "zombie" (xác sống) có tựa đề "Cù Lao xác sống" sẽ ra rạp trên toàn quốc từ ngày 1-9-2022.

"Cù Lao xác sống" được thực hiện khá âm thầm và lặng lẽ, chỉ tới gần đây nhà sản xuất bộ phim này mới bất ngờ công bố lịch ra rạp của phim và lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đảm nhận vai trò dàn dựng phim, đạo diễn Nguyễn Thành Nam cho biết khi bắt tay vào thực hiện dự án này, cả êkip sản xuất đã bàn bạc rất nhiều về yếu tố thương mại. Thế nhưng, khi hoàn tất phần kịch bản và tiền cảnh, anh nghĩ chỉ có diễn viên nào thực sự yêu nghề, muốn "cháy" hết mình thì mới theo nổi dự án này. Vì đây không phải bộ phim mà diễn viên xuất hiện đẹp về mặt ngoại hình, thay vào đó ai tham gia cũng phải lăn lê bò toài, chấp nhận phơi mình dưới thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành vai diễn.

Bên cạnh một số diễn viên quen thuộc như: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Thanh Hằng, Tấn Thi...phim cũng quy tụ nhiều gương mặt trẻ như: Trần Phong, Lê Lộc...Đặc biệt, "binh đoàn zombie" trong phim được xây dựng rất đa dạng về hình ảnh khi khán giả có thể thấy rõ sự khác biệt của nhiều loại xác sống như: xác sống lâu ngày hoặc xác sống vừa mới biến đổi.


Chia sẻ về quá trình làm nên "binh đoàn zombie" này, đại diện êkip sản xuất tiết lộ, việc chăm chút cho các "zombie" rất cầu kỳ: "Ban đầu, chúng tôi có nghĩ sẽ tạo nên những lớp cao đắp lên để tạo chất nhầy, nhưng mọi người cho rằng để giữ lại phần người nào đó trên gương mặt xác sống, chúng tôi đã phải rất nhiều phương án và đặt ra cho nhóm mình 1 thử thách là chọn nhiều gương mặt khác nhau để tạo nên độ đa dạng về hình ảnh. Đặc biệt, chúng tôi phải tính toán làm sao để khi chuyển động ngoài hiện trường phần hóa trang của xác sống vẫn giữ được hiệu ứng. Ngoài việc đi gân trên mặt để thể hiện sự biến đổi, chúng tôi còn phải vận dụng toàn bộ cách hóa trang, gắn phụ kiện để con zombie miền Tây có được nét đặc trưng mà vẫn tạo ra độ ghê rợn”.

Những thước phim nói về hành trình của một nhóm người cùng nhau sinh tồn và cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của xác sống để đến chuyến phà cuối cùng tại một cù lao trên vùng hạ lưu sông Mekong khi đại dịch xác sống bùng nổ. Công - một thầy thuốc đông y nhưng đã mất đi niềm tin vào tình người, quyết định đưa cha mình và con gái tìm đường rời đi. Trong quá trình chạy trốn, họ thất lạc nhau, Công hoang mang đi tìm đứa con gái rồi vô tình gặp được một gia đình hiền lành, hai chàng trai ma lanh, đôi bạn trẻ lương thiện và một người đàn ông có trái tim dũng cảm. Họ cùng nhau hợp sức thành một nhóm chống trả để giành giật sự sống. Đúng lúc này, sự tị hiềm, tham lam, ích kỷ của lòng người nảy sinh và lại đẩy họ vào những thử thách sống còn. Liệu hành trình của nhóm người này sẽ đi về đâu khi đại dịch càng ngày càng lan rộng.