3 người con của nhạc sĩ Phú Quang chung sức làm đêm nhạc “thật Phú Quang”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lúc còn sống, hàng năm nhạc sĩ Phú Quang vẫn đều đặn làm các đêm nhạc riêng để gặp gỡ và tri ân khán giả. Đêm nhạc nào của ông cũng thế, đều “cháy” vé từ rất sớm. Gần một năm kể từ khi vị nhạc sĩ tài hoa rời xa cõi tạm, các con ông quyết định thay cha đứng ra làm tiếp điều này bằng việc tổ chức 2 đêm diễn có chủ đề “Miền ký ức” vào tối 12 và 13-10-2022, đúng vào dịp “sinh nhật đen” của ông.
Gia đình và bạn bè cùng chung sức làm đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

Gia đình và bạn bè cùng chung sức làm đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

Gọi là “sinh nhật đen” bởi nhạc sĩ Phú Quang từng tiết lộ chuyện sau khi sinh ông được 3 tháng, mẹ ông mới đi làm giấy khai sinh và lấy luôn ngày đi làm giấy khai sinh 13-10-1949 làm ngày sinh của con trai mình. Thế nên ông vẫn gọi vui ngày sinh trên giấy tờ của mình là “sinh nhật đen”, còn thực chất ông sinh vào ngày 8-7-1949.

Nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, một trong những tâm nguyện của cha mình trước khi qua đời là bằng cách nào đó muốn các con mình gắn kết lại với nhau, mà biết đâu âm nhạc của ông lại làm được điều đó. Là người con được ông tin cậy giao phó lại kho gia tài sáng tác âm nhạc với hàng trăm ca khúc, Trinh Hương cũng nghĩ nhiều về điều đó. Và rồi cô quyết định rủ hai người em là Giáng Hương và Phú Vương cùng xắn tay vào làm đêm nhạc cho cha mình. Vậy là có 2 đêm nhạc “Miền ký ức” do 3 người con của nhạc sĩ Phú Quang chung sức làm: Trinh Hương chỉ đạo nghệ thuật, Giáng Hương biên tập chương trình và Phú Vương chỉ đạo thiết kế mỹ thuật.

Nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái cả của nhạc sĩ Phú Quang

Nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái cả của nhạc sĩ Phú Quang

Con gái cả của nhạc sĩ Phú Quang bộc bạch, từ khi có ý tưởng đến khi hoàn thiện êkip để làm chương trình, cô đúng nghĩa một học trò chăm chỉ cắp sách đi học khắp nơi bởi cứ động đến việc gì cũng đều là “lần đầu tiên làm trong đời”. Dù không tránh khỏi cảm giác lo lắng nhưng đứng ở vị trí thay bố, cô được mọi người động viên rất nhiều. Hơn hết, cô hiểu người cha đáng kính ở nơi xa cũng đang dõi theo và tiếp sức cho mình. Trong 2 đêm diễn sắp tới, cô cùng chồng – nghệ sĩ violin Bùi Công Duy cũng sẽ không tham gia trình diễn trên sân khấu. Trinh Hương giãi bày, ngay cả khi chương trình diễn ra rồi, cô vẫn muốn ở dưới quan sát, chạy vòng quanh xem cần điều chỉnh gì không, từ âm thanh, ánh sáng đến bất cứ việc gì liên quan đến hậu cần thay vì đứng ở phía sau cánh gà chờ lên sân khấu diễn.

Nhắc đến người cha quá cố, Trinh Hương thổ lộ, dù cuộc sống riêng chưa hẳn đã được thuận buồm xuôi gió, còn nhiều điều có lẽ ông chưa thật sự toại nguyện nhưng bù lại khi ra ngoài cuộc sống, ông lại có rất nhiều người yêu quý và luôn sẵn sàng sát cánh hỗ trợ ông vô điều kiện, thậm chí chẳng bao giờ bỏ ông đi dù ông có giận dỗi gì. Cũng theo con gái nhạc sĩ Phú Quang, mặc dù ông nổi tiếng khó tính nhưng chỉ là trong âm nhạc, còn trở về đời thường, ông lại là người cha dễ tính, lúc nào cũng hết lòng ủng hộ con cái ngay cả khi sự ủng hộ đó không nằm trong ý kiến số đông. Với cô thì ông giống như một người bạn lớn. Đặc biệt, có lẽ vì hiểu sự thiệt thòi của các con nên ông luôn yêu chiều, không bao giờ nói gì to tiếng hay mắng mỏ.

Nhạc sĩ Phú Quang và con gái ông - nghệ sĩ piano Trinh Hương

Nhạc sĩ Phú Quang và con gái ông - nghệ sĩ piano Trinh Hương

Kể về kỷ niệm với cha, Trinh Hương tâm sự, bố mẹ chia tay từ khi cô mới chỉ 1 tuổi. Sau đó, cô ở với mẹ và cuối tuần thì được bố đón về chơi. Mẹ cô là một nghệ sĩ ballet, muốn hướng con gái đến âm nhạc cổ điển nên không cho xem tivi, nghe nhạc trẻ hay đài cassette. Còn mỗi lần gặp cô, dù hỏi han trò chuyện đủ thứ trên đời nhưng bố cô cũng không nói chuyện gì về âm nhạc. Mãi sau này khi cô 14 tuổi và lên đường sang Nga du học, ông mới đưa cho cô 1 chiếc băng cassette nhưng cũng chẳng nói đó là chiếc băng ghi lại những bài hát mà mình sáng tác.

Tới ngày nọ khi người bạn du học sinh cùng phòng mở nhạc nghe, cô mới thích thú hỏi xem nhạc của ai mà hay vậy và không khỏi ngỡ ngàng khi nghe người bạn này nói, đó là nhạc trong chiếc băng cassette mà cô mang theo trong hành lý. Kể từ đó, cô mới biết bố mình viết nhạc và có rất nhiều bài hay. Cô cũng phần nào hiểu được tình yêu mãnh liệt mà ông dành cho âm nhạc.

Thanh Lam và Minh Chuyên sẽ tham gia trình diễn trong đêm nhạc

Thanh Lam và Minh Chuyên sẽ tham gia trình diễn trong đêm nhạc

Trở lại với 2 đêm nhạc Phú Quang “Miền ký ức” diễn ra vào tối 12 và 13-10-2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trinh Hương chia sẻ, cô cùng hai người em của mình cũng như cả êkip sản xuất đều mong muốn đây sẽ là dịp để tri ân nhạc của ông nên sẽ giữ lại những gì Phú Quang nhất.

Chương trình cũng là bước đi tiếp nối những di sản, khát vọng yêu thương mà ông để lại. Đêm nhạc sẽ có hơn 20 ca khúc được yêu thích nhất mà ông viết về tình yêu, về thân phận con người, về Hà Nội. Và góp phần làm nên hai đêm diễn này sẽ là những nghệ sĩ đã gắn bó nhiều nhất với âm nhạc Phú Quang như: Hồng Nhung, Thanh Lam, Tấn Minh, Đức Tuấn, Minh Chuyên… Các con của nhạc sỹ Phú Quang bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì những đêm nhạc thường niên của ông như một nét đẹp văn hoá của Hà Nội, như nó vốn từng là cuộc gặp gỡ của tình yêu, hoài niệm và giấc mơ phía trước cho ai yêu - hướng về Hà Nội.