Phim về "chữa lành" trái tim lên sóng "giờ Vàng" VTV3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Trạm cứu hộ trái tim" là tựa đề bộ phim mang thông điệp "chữa lành", quy tụ dàn diễn viên thực lực ở cả hai miền Nam - Bắc. Phim sẽ lên sóng VTV3 vào 21h40 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11-3-2024.

"Ngay cả chiếc xe cứu thương rồi cũng có ngày phải gọi xe cứu hộ, thì sao trái tim của chúng mình lại không cần những trạm nghỉ ngơi, để sơ cứu mỗi vết thương, để gắn lại từng mảnh vỡ?" - là thông điệp xuyên suốt bộ phim do đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa dàn dựng. Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, tên bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" cũng chính là tên chương trình phát thanh mà nhân vật nữ chính "cầm trịch", là một ẩn dụ cho nơi gặp gỡ và chữa lành tổn thương cho những trái tịm từng tan vỡ. Thế nên trong phim, dù ở tuyến chính diện hay phản diện, đàn ông hay phụ nữ, người lớn hay trẻ nhỏ, giàu có hay nghèo khó, ai cũng từng mang những vết thương, ai cũng có lúc từng là nạn nhân của người khác, thậm chí, là nạn nhân của chính mình.

Với ý nghĩa này, “Trạm cứu hộ trái tim” đã “cứu hộ” những số phận đặc biệt. Đó là bà Hạ Lan (NSND Thu Hà đóng) - một người phụ nữ tài sắc từng bị chồng phản bội, cô con gái lại chọn không đứng ở phía mình trong thời điểm tuyệt vọng nhất, nên cho tới mãi sau này vẫn không thể tha thứ cho chồng lẫn con của mình; là Ngân Hà (Hồng Diễm đóng) - cô gái trưởng thành với "vết sẹo" ký ức tuổi thơ bị mẹ từ khước; là Nghĩa (Quang Sự đóng) - người đàn ông bị nỗi hận thù từ quá khứ che mờ lý trí khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc; là An Nhiên (Lương Thu Trang đóng) - một chuyên gia tâm lý nhưng chính mình cũng lại mang một vết thương tâm hồn không thể chữa lành; là Vũ (Trương Thanh Long đóng) - người con luôn phải gánh trên vai những trách nhiệm do cha mẹ mình tạo ra đến mức có lúc buộc phải trốn chạy khỏi tình yêu.

Những thước phim đặt người phụ nữ vào trung tâm các mối quan hệ, vào những tình huống trái ngang mà cho dù hành xử thế nào cũng không sao trọn vẹn. Tất cả những người phụ nữ ấy đều đã từng làm vợ, rồi làm mẹ, đều trải qua những bi kịch, có những bi kịch họ là nạn nhân, cũng có khi họ lại bị cho là kẻ tội đ. Điều quan trọng chính là, cách đối diện với bất hạnh của mỗi người đều khác nhau, và cách hành xử của họ tạo nên chân dung và số phận cuộc đời của họ. Họ hiểu rằng, con người thường trưởng thành sau những biến cố, để tìm thấy những giá trị sống tốt đẹp, để bản thân trở nên hữu ích và tỏa sáng trong đời sống.

Phim do NSƯT Vũ Trường Khoa - người đứng sau nhiều bộ phim gây "sốt" về đề tài hôn nhân gia đình đảm nhận vai trò dàn dựng. Lựa chọn diễn viên và khai thác tâm lý nhân vật vốn là sở trường của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa. Những màn tâm lý "nặng đô", cuộc đấu không cân sức giữa người yếu, kẻ mạnh và những yếu tố xoay đổi thời cuộc bất ngờ tiếp tục được đạo diễn đưa vào bộ phim.

Đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa chia sẻ, phim xây dựng một hệ thống nhân vật sắc nét với mối dây liên kết chặt chẽ từ quá khứ đến hiện tại, mạch chuyện lại khó đoán, nhịp điệu nhanh, đẩy cao sự kịch tính, hứa hẹn dẫn dắt khán giả trải nghiệm cùng nhân vật đi qua những biến cố. Tạo ra những môtip nhân vật thoạt nghe quen thuộc, nhưng nhóm nội dung đã tập trung khắc họa lai lịch từng nhân vật, chú ý để mỗi vết thương quá khứ đều để lại ở họ những vết sẹo “dị biệt” và chính những dị biệt này đã tạo cho số phận của họ, cũng như cho mạch chuyện những hướng rẽ không ngờ nhất.

Tham gia diễn xuất trong phim là dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thu Hà, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Quang Sự, Lương Thu Trang, Trương Thanh Long, Thuý Diễm…NSND Mỹ Uyên cho biết đây là lần hiếm hoi chị thử sức với một vai diễn khác hẳn những gì trước đó, trong khi Hồng Diễm chia sẻ có nhiều áp lực để làm mới mình trong vai diễn Ngân Hà. Đặc biệt, sau 4 năm kể từ khi đóng phim "Cát đỏ", Thúy Diễm mới có dịp ra Hà Nội đóng phim. Nữ diễn viên chia sẻ, khi nhận được lời mời tham gia bộ phim này, cô đã chủ động đề xuất với đạo diễn cho mình được xuất hiện với vai diễn mang màu sắc khác so với những vai mình từng đóng từ trước đến nay. Và lần này, nhân vật mà Thúy Diễm hóa thân là một cô gái...mê trai, nói nhiều, nói nhanh và có không ít tình huống thể hiện sự ngốc nghếch.

Một số hình ảnh trong phim: