Phim ngắn "Nguyệt" mang thông điệp về sự chữa lành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Nguyệt" là tựa đề bộ phim ngắn mang thông điệp về sự chữa lành mà đạo diễn Hoàng Minh Phi vừa chính thức trình làng rộng rãi.

Theo chia sẻ từ êkip sản xuất, “Nguyệt” là bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ bị trầm cảm, xen đó là bức thông điệp ý nghĩa nhấn mạnh rằng tình yêu thương chính là cách chữa lành tốt nhất.
Cụ thể, những thước phim xoay quanh câu chuyện 3 chị em làm ca sĩ, trong đó người chị cả bị trầm cảm sau cú sốc sảy thai và chồng qua đời vì một vụ tai nạn. Hàng ngày, người chị lo cơm nước cho gia đình một cách rất bình thường nhưng điều bất thường ở chỗ, cô sống trong thế giới ảo giác, xem các em là con của mình. Muốn chị vui, hai người em cũng hàng ngày đóng vai con của chị. Nhưng bên cạnh giải pháp tình thế để xoa dịu nỗi đau đó, hai người em vẫn luôn mong muốn kéo chị mình ra cuộc đời thật. Người mong muốn chị mình vào bệnh viện điều trị theo khoa học, người lại nỗ lực tập thiền và gửi yêu thương cảm hóa với mong muốn người chị thân thương của mình một ngày nào đó sẽ thức tỉnh.

Tham gia diễn xuất trong phim không phải là những diễn viên chuyện nghiệp mà là 3 ca sĩ trẻ: Ánh Nguyệt, Minh Nghĩa, Hà Lam. Dù vậy, với diễn xuất tự nhiên, giản dị, họ đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc khi tái hiện chân thực một câu chuyện xúc động về tình người, tình mẫu tử.

Đạo diễn Hoàng Minh Phi cho biết, "Nguyệt" là tác phẩm nằm trong chiến dịch "Trái tim người mẹ" mà anh khởi xưởng từ 17 năm trước. Chiến dịch nhằm mục đích truyền cảm hứng yêu thương con người giữa con người, đề cao các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tôn vinh người mẹ. Điều đặc biệt của chiến dịch này là luôn xoay quanh đề tài bảo vệ sinh linh đáng sống, "nói không" với việc phá thai. Chiến dịch thực hiện nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để nói lên thông điệp như kịch mộc, chương trình nhạc, nhạc kịch, phim… Trong đó, đáng chú ý là chương trình nhạc kịch "Bản tình ca Mẹ năm 2007", phim "Trái tim người mẹ" năm 2014, phim "Bà nông dân giữa Sài Gòn" năm 2016, "Lưỡi dao" năm 2022…

"Nhiều người muốn cống hiến bằng việc thiện nguyện và tôi cũng vậy. Nhu cầu sống của tôi không cao, tôi cũng không lập gia đình, không có con cái, chi tiêu không nhiều. Thay vì tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tôi đầu tư vào các dự án nghệ thuật với mong muốn truyền cảm hứng, kiến thức cho mọi người." - đạo diễn Hoàng Minh Phi chia sẻ, đồng thời tiết lộ phần lớn kinh phí cho chiến dịch Trái tim người mẹ là do anh bỏ tiền túi thực hiện.

Cũng theo đạo diễn Hoàng Minh Phi, từ khi bắt tay vào dự án này, anh chưa bao giờ kêu gọi tài trợ làm phim. Tuy nhiên những năm gần đây, có nhiều người đã biết đến chiến dịch "Trái tim người mẹ", từ đó đồng cảm, đồng hành, hỗ trợ anh để lan tỏa hơn nữa chương trình ý nghĩa này.